Hôm đó tôi và anh đã có một trận cãi vã kịch liệt trong phòng ngủ. Tôi giận dỗi nằm quay lưng lại với anh, nói: “Em thà ôm con gấu bông đi ngủ cũng không thèm ôm anh!”
Bởi vì khi đó thực sự rất buồn ngủ…
Nên nói xong tôi liền ôm con khủng long chìm vào giấc nồng thật.
Tôi ngủ hết cả một buổi chiều, khi tỉnh dậy cảm thấy tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, thế là quay sang xem anh thế nào.
Có vẻ như vẫn còn đang giận, anh nằm quay lưng về phía tôi nên tôi cứ nghĩ chắc anh cũng ngủ rồi, nhưng thật không ngờ…
Anh vẫn chưa hề ngủ! Mà một mình ấm ức nằm đó khóc nguyên cả buổi chiều! Trên mặt toàn là vệt nước mắt chưa khô, ấy thế mà vành mắt vẫn cứ đỏ ửng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Đã thế, phần gối nằm sát bên mặt anh đều đã ướt đẫm cả rồi, tôi chợt có cảm giác khéo có khi mang đi phơi 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc đã khô…
Tôi: Anh làm sao vậy???
Bạn trai: Anh…anh cảm giác hình như em không còn yêu anh nữa…(nói xong lại khóc)
Tôi: Yêu, em yêu anh màaaaa
Bạn trai: (tủi thân) Lát nữa anh không đưa em ra ngoài được rồi, anh khóc lâu quá bị đau mắt…huhu..hức…
-Cá-