Xin chào tất cả mọi người!
Đặt chân tới đất khách, cô gái biết mình bị lừa. Chồng cô không phải kiến trúc sư, chỉ là nông dân ở một tỉnh miền trung Hàn Quốc. Vân không được cho tiền tiêu, không được sử dụng điện thoại, đi ra ngoài đều có người kiểm soát... Anh chồng nóng tính, sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Càng ngày anh ta đối xử với Vân càng tệ khi cô chưa sinh được con trai.
Cô gái chịu đựng suốt hai năm vì không muốn gia đình lo lắng, người quen chê cười.
Giao thừa năm 2018, Vân bị chồng đánh đập và bạo dâm khi không được đáp ứng. "Anh ta hành hạ em chán thì đập vỡ tấm ảnh em với mẹ và nói đừng mong được về thăm nhà khi chưa sinh được con trai", Vân nức nở qua điện thoại với luật sư Lê Hồng Hiển lúc nửa đêm. "Em không biết cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân này và về nhà với bố mẹ", cô nói với giọng gấp gáp và cầu xin sự giúp đỡ.
Nhận được lời cầu cứu, luật sư Hiển (Đoàn luật sư Hà Nội) đã về Hải Dương, nơi cô đăng ký kết hôn để thu thập hồ sơ, chứng cứ và làm gần như mọi thủ tục tại Việt Nam để cô có thể đơn phương ly hôn. "Đây không đơn giản là ly hôn mà là cứu người nên phải nhanh gọn và cẩn thận", ông Hiển nói và cho biết thêm, hầu hết phụ nữ Việt lấy chồng qua mai mối không hiểu luật nên nghĩ sẽ không thể ly hôn khi chồng nắm giữ mọi giấy tờ.