Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2010 22:11 # 1
ngt_mtmt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 17/20 (85%)
Ngày gia nhập: 31/10/2010
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 27
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


một ngày nữa lại trôi qua
mệt nhưng nhiều điều mới mẻ
2.15' lần đầu tiên ngủ gật trong lớp ....
tối về nhà muộn hết cơm quán ... đói
thôi lại mì tôm trứng vậy,mà sao hôm nay mì lại ngon đến thế nhỉ,ngon 1 cách lạ lùng,mùi thơm của mì cùng với hương vị béo béo của trứng gà tươi giờ vẫn còn phản phất đâu đây.............
mai lại đi học,không biết có nên ăn sáng không nhỉ ????


dù thế nào đi nữa vẫn phải vui lên mà sống

hey boy cố lên nào



 
Các thành viên đã Thank ngt_mtmt vì Bài viết có ích:
19/11/2010 22:11 # 2
xuanthanhtran
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Một ngày nữa dần trôi qua và tôi lại thấy mình thật vô dụng, ở tuổi này rồi mà chưa làm được việc gì ra trò. Ngày nào cung suy ngix nên làm gì để kiếm tiền nhưng mới chỉ dừng lại ở sự cố gắng, giá như sáng mai thức dậy có một nhà hảo tâm nào đó giúp mình thực hiện được ước mơ kinh doanh đang dang dở của mình hầy........thật là hảo huền, cố lên thôi!


 
Các thành viên đã Thank xuanthanhtran vì Bài viết có ích:
21/11/2010 22:11 # 3
sieuquay
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 24/30 (80%)
Ngày gia nhập: 15/06/2010
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 54
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Dạo này mình thấy sợ đi xe...cứ nghĩ đến tai nạn giao thông...nhìn lại vết bầm ở chân mà khiếp.
Kể cũng lạ thật...có người nói với mình rằng:"a tặng e một câu để khi nào đi xe nhanh thì nhớ đến a
->nhanh 1s chậm cả đời..."...từ một con nhok k biết đi chậm là gì...nhiều luk nghĩ đến câu nói đó mình cũng sẽ đi chậm lại một chút. khổ nỗi cứ đi nhanh thì không sao...đi chậm thì lại có chuyện. tuần này mình bị tông xe 2 lần...vừa đau...vừa tức. cuộc sống đúng là k biết trước điều gì...cứ sống hết mình đi để có ra sao thì cũng sẽ k hối hận.




 
Các thành viên đã Thank sieuquay vì Bài viết có ích:
22/11/2010 11:11 # 4
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Nếu cơ hội không đến với chúng ta thì chúng ta hãy đến với nó .


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
22/11/2010 11:11 # 5
KidK16CVT
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 15/30 (50%)
Kĩ năng: 10/20 (50%)
Ngày gia nhập: 04/10/2010
Bài gởi: 45
Được cảm ơn: 20
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Em, anh không buồn nữa đâu, vì những ngày ấy đã qua rồi. Anh không trả lời đâu, những câu hỏi giờ như vết mực, loang trên tờ giấy trắng... Sao đêm ấy, em lại hỏi anh về tình yêu, anh không trả lời đâu. Tình yêu dành riêng em, tình yêu mãi mình em. Anh không trả lời đâu, Em cũng hứa là đừng có hỏi nha. Anh đã nói là sẽ buông tay, dù anh biết, những cái nắm tay sẽ dài hơn, và nỗi nhớ sẽ mạnh hơn, cả niềm tin. Sẽ khiến anh khóc suốt, anh cũng sẽ vẫn buông tay em...
Thời gian qua sẽ không bao giờ phôi phai
Dấu trong tim một trời kỷ niệm
Chuyện tình em với anh như một cơn mê
Đến làm gì để ngồi đây nhớ nhung.

Ngày chia tay trái đất như được chia hai
Những câu thề chôn vùi trong lòng
Thầm nguyện xin hãy cho anh được yên vui
Khóc để lòng xoa dịu đi vết thương.
Dù anh biết, tim anh vẫn đau. và nỗi nhớ vẫn làm phiền anh day dứt, anh vẫn thấy bóng em đâu đó. ở trong này, trong này nè, trong trái tim cô đơn, khô héo này... Những mạch máu như những con đường dài, chằng chịt đầy những vết cắt, vết sẹo. Vẫn có em, như ngày... Anh không quên em đâu, chỉ có điều, anh mỏi mệt, và anh buồn chán quá. Những lời yêu giờ đây xa xôi, không đủ sức xóa hết những vết buồn, những vết buồn mòn mỏi của ngày xưa. Của những ngày đi bên nhau, mà lòng sa và tim thắt. Của những giọt nước mắt cuối đường, mong em trở lại. Anh tiếc xót và anh thấy nhớ, những vết buồn của một ngày đã qua... và đã rất xa... em àh!
Tạm biệt anh hãy vui cho người hôm qua
Ôm kỷ niệm mãi đẹp của đôi mình

Tạm biệt em chẳng biết mai gặp nhau không
Lỡ như cười anh cười trong lòng
Em, em đã từng nói với anh rằng, một kỷ niệm đẹp không dễ dàng gì có được. Anh và em hãy vui, và hạnh phúc! Ừ thì, vui và hạnh phúc! Cuối cùng anh đã buông tay em ra rồi đó, Những gì anh và em cho là không thể, bây giờ anh đã làm rồi đó! Tạm biệt em... Nhật ký chia tay, ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn!


Trước mặt em anh là thằng Hai Lúa
Sau lưng em anh là chúa giang hồ
Trên đường đời anh san bằng tất cả
Trên đường tình anh gục ngã dưới chân em

 
Các thành viên đã Thank KidK16CVT vì Bài viết có ích:
22/11/2010 20:11 # 6
Alittlelove
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 9/40 (22%)
Kĩ năng: 38/40 (95%)
Ngày gia nhập: 13/09/2010
Bài gởi: 69
Được cảm ơn: 98
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Phản hồi: Hướng dẫn dùng nội suy

hôm nay cảm nhận được một phần kí ưc bời người gợi nhớ là ai đó xa nhưng rất gần...vui vui buồn buồn


Ngày buồn cơn sóng vỗ ...
Bến bờ là hư vô ...

 
Các thành viên đã Thank Alittlelove vì Bài viết có ích:
22/11/2010 23:11 # 7
xuanthanhtran
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


mấy ngày này hư thiệt tối nào cũng nhậu nhoẹt, ko đi ko được nhưng nhạu vào lại hay suy nghĩ về quá khứ, thật buồn...!


 
23/11/2010 22:11 # 8
HALLEY
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 59/60 (98%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 209
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


một ngay trôi qua... mất mấy lit máu vì muỗi... hjx hjx



 
24/11/2010 10:11 # 9
tieuyeu89dn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 65/110 (59%)
Kĩ năng: 28/120 (23%)
Ngày gia nhập: 02/05/2010
Bài gởi: 615
Được cảm ơn: 688
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Ngày hum ni thật nà bực mình. Ông thầy hẹn các nhóm 7h lên gặp hướng dẫn. Thế mà lên sớm nhất. Đợi thầy, cuối cùng lại bị tranh giành lên trước. Nhóm mềnh oài cũng nhường.Đến khi xong hết tất cả các nhóm. Còn 1 nhóm mình cuối cùng, thầy phán câu: giờ thầy đi họp, đợi thầy tới 11h nhaz. Từ 7h đợi đến 9h. Giờ từ 9h đợi đến 11h. Trời quơi....time thầy  quý báu...ko lẽ time của bọn e lại là thừa thãi hả thầy...hic...Đúng nà....nhân nhượng với người khác...nà tự hủy hoại bản thân mình mà...




 
Các thành viên đã Thank tieuyeu89dn vì Bài viết có ích:
24/11/2010 22:11 # 10
HALLEY
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 59/60 (98%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 209
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


kết thúc 1 ngày ko mấy thoải mái................. ôi cái cuộc đời này



 
25/11/2010 10:11 # 11
co_xinh
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/30 (50%)
Kĩ năng: 9/30 (30%)
Ngày gia nhập: 24/09/2010
Bài gởi: 45
Được cảm ơn: 39
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Nhật kí giờ ....phút ....giây....!
Học thể về .....mệt ...wa..á..á....á
Online gặp chú tanphuong mệt thêm.......hehe
Thui out là hết mệt........


 
Các thành viên đã Thank co_xinh vì Bài viết có ích:
25/11/2010 10:11 # 12
p3ng0c1712
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 17/30 (57%)
Ngày gia nhập: 15/09/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 47
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


" Em  đừng xoá tin nhắn này đi nhé!  Anh....là một người rất thích em.  sẽ chỉ nhắn tin thôi, mỗi ngày chỉ một tin. Em không trả lời cũng được. Vậy nên Em đừng xoá tin nhắn này nhé!"
 
Em khá bất ngờ khi nhận được tin nhắn này. Bình thường Em chưa thấy kiểu tấn công trẻ con như thế này bao giờ. 
 
Nhưng bất ngờ cũng có nhiều kiểu, kiểu của Em là chỉ bất ngờ trong 5 giây. Bất ngờ vậy chứ không có nghĩa là sẽ quan tâm đến nó. 
 
Một chàng trai  mà chỉ dám đứng từ xa nhìn người mình yêu và chỉ có can đảm để nhắn tin giấu mặt thì cũng chỉ là một chàng trai  một là nhút nhát, hiền lành quá; hai là quá tự ti, thiếu bản lĩnh. Mà cả hai dạng này Em đều không có hứng thú.
 
Nói Em tự tin vào bản thân cũng đúng ....mà thực chất là còn có phần tự kiêu nữa......nhất là trong chuyện yêu đương.....
 
----------------------------
 
"Hôm nay Em đi học có bị ướt không vậy? Tự nhiên trời mưa to quá nhỉ?  đang ngồi bên cửa sổ ngắm mưa đây! Chẳng nhìn thấy gì cả! Chỉ là một màu đen thui thôi. Nhưng  vẫn thấy hay!"

Giống hôm qua. Một tin nhắn được gửi đến và cũng vào lúc 11h. Là số máy đó!

Em nhìn qua và nghĩ :" Chàng trai  này đúng là hơi có vấn đề rồi đó. Nhìn mưa tối thui mà thấy hay, đường bẩn chết được...."
 
Và Em tiếp tục học bài. Không trả lời tin nhắn. Không phải là quá đáng. Em chỉ thực hiện điều mà cô nói..

"Hôm nay tâm trạng Em có tốt không? Hôm nay  thấy không vui chút nào cả! Tại có vài chuyện làm  bực mình. Nhưng sau khi kéo miệng ra, lè lưỡi rồi nhìn vào gương  thấy tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Hôm trước  xem phim thấy vậy nên bắt chước. Chỉ không ngờ nó có hiệu quả. Nếu khi nào thấy không vui Em hãy thử xem sao nhé"
 
11h. Đây là tin nhắn thứ năm. Ngày thứ năm.
Nhưng thật trùng hợp. Hôm nay Em đang vô cùng bực mình đây.
Sáng nay vừa cãi nhau với con bạn về đề tài thuyết trình.
Điều đó làm Em càng bực mình hơn....thấy khó chịu trong người nữa...

Lấy tay kéo miệng xuống, lè lưỡi rồi nhìn vào gương. Cái gì vậy??? Chắc mệt quá điên rồi "Mình mà cũng có lúc ngớ ngẩn vậy à?" _ Em thầm nghĩ và thấy buồn cười mình quá.
Nhưng đúng là tâm trạng đã đỡ hơn một chút...
 
Đúng là ngớ ngẩn thật. ! Em vô tình mỉm cười lúc đọc tin nhắn mà không hay biết
 
Đây là tin nhắn thức 10 và lần nào cũng là vào 11h đêm. Em vẫn không hề nhắn tin lại.
 
---------------
 
Đã 2 ngày không có tin nhắn. Hôm nay là ngày thứ 3. Bây giờ là 10h45p.
 
"Không nhắn càng tốt! Đỡ có người làm phiền. Nhưng mà thèn  này bất lịch sự quá! Tự tiện nhắn tin cho người khác, giờ lại tự tiện không nhắn. Ít ra cũng phải báo cho người ta chứ..." 

Nếu tính đúng ra thì hôm nay đã là hôm thứ 16 rồi...
 
 
Em miên man nghĩ...
 
Tít...tít...  có tin nhắn
 
Em cầm lấy máy x:
 
"Chắc Em đang thấy thoải mái vì  không còn làm phiền nữa đúng không? Xin lỗi nha nhưng  không làm Em vui lâu được rồi. Hai ngày rồi  cứ uống thuốc cảm vào là lại buồn ngủ và ngủ lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã 1h sáng rồi. Không nhắn tin được cho Em làm  thấy buồn lắm nên hôm nay phải chờ nhắn tin cho Em xong mới dám uống thuốc. Hì hì"
 
Vậy là anh ta bị cảm. Lại còn làm mặt cười nữa! Không hiểu sao Em cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được tin nhắn này....

-------------------
 "Hôm nay là sinh nhật Em đúng không? Chúc Em sinh nhật vui vẻ nhé! Em có điều ước nào muốn thực hiện không?  sẽ ước nguyện cùng Em. Hai người dù sao vẫn hơn một người mà.
Em hãy luôn thật hạnh phúc nhé" ( ai cũng nhầm  ngày sn của em là 12/11 trong YH)


11h và là tin nhắn thứ 25 J
 
Bây giờ thì việc nhận được tin nhắn hàng ngày vào lúc 11h tối đã trở thành một thói quen của Em. Nhưng đôi lúc Em cũng cảm thấy lạ. Tại sao chàng trai đó lại có đủ kiên nhẫn để nhắn tin cho Em hàng ngày mà không cần một lần hồi đáp.  

Tình cảm của chàng trai đó dành cho Em nhiều vậy à? Hay chỉ là một trò chơi tâm lý, anh ta đang chờ Em tự chui vào chiếc lồng tình cảm mà anh ta giăng sẵn. 
 
Nhưng tự đáy lòng Em vẫn cảm nhận được những tin nhắn của anh ta là rất thật lòng. Là tình cảm của anh ta. Không muốn thừa nhận những nó làm Em thấy vui và ấm lòng, cũng giống như ly trà đào buổi sáng vậy......
 
Em cầm máy và sau một hồi lượng lự Em bấm lại "Cảm ơn"
 
Chờ 5p rồi 10p vẫn không có hồi âm.
 
-----------------------------------
 
Mong ước một tình yêu...

"Hôm qua Em nhắn tin lại làm  vui đến không ngủ nổi . Sáng ra  đã đánh vỡ một cái cốc rồi. Người cứ lâng lâng như trên mây.  phải cảm ơn Em mới đúng. Vậy là Em vẫn đọc tin nhắn của anh . Nhưng vì đã hứa mỗi ngày chỉ gửi một tin nhắn nên  không dám gửi lại.  là người đặt ra quy định mà. Phải biết giữ lời chứ.."
 
Tin nhắn thứ 26. Không rõ là anh ta nói thật hay chơi. Có phải vui vậy không? Nghe hơi cường điệu quá đó.Nhưng Em vẫn cảm thấy vui vui...

Nhưng rồi Em lại thấy tò mò. Chàng trai này là ai vậy? Nghe thì có vẻ biết rất rõ về Em. Biết cả những việc Em đang làm và gặp phải. Anh ta  theo sát Em vậy à? Có khi nào là người Em quen không? 
 

 
Chuyện đời lạ thật đấy. Sao giờ Em cứ phải suy nghĩ về anh ta trong khi trước đó Em đã từng không thèm coi người gửi tin nhắn đó ra kí lô nào???
 
-------------------------------------
 
"Hôm nay trời nắng quá nhỉ? Em mà phải đy học thì nhớ đội mũ vào nhé. Đầu  đang đau chỉ vì tội ngại đội mũ đây. Nhưng tối nay sao rất sáng. Thời tiết về đêm thật dễ chịu...."
 
Tin nhắn thứ 33. Em thấy lo cho anh ta. "Anh ta  không sao chứ?" 
 
Em đã vô thức nhắn lại: "Anh cũng nhớ lần sau phải đội mũ đấy. Uống thuốc rồi ngủ đi."
    
Khác với lần trước , 5p sau có tin nhắn trả lời
"Bây giờ  đang đau đầu quá nên không nhớ gì cả.  chỉ nhắn thêm một tin này nữa thôi.  thấy đỡ đau nhiều rồi! Cảm ơn Em nha!!!"
 
Thật là một chàng trai  kì lạ. 
Đã hơn một tháng rồi.....
 

Vậy Mình có ích kỉ quá không nhỉ khi không yêu anh ta nhưng vẫn nhận tình cảm của anh ta như vậy? Nhưng thực sự chàng trai này không phải mẫu người của mình. Chỉ là mình thích sự nhẹ nhàng và ấm áp này thôi. Có lẽ anh ta cũng biết điều đó. Anh ta hiểu mình như vậy mà."
 
Em tự trấn an mình như vậy.

Tối nay không biết nhận được tin nhắn kiểu gì nữa đây.

P/S: hì. có bài tương tự như thế này em post qua topic "mỗi tin nhắn là một kỉ niệm" nhé. chúc em luôn vui vẻ. Nhận được tn từ một người lạ đó là một điều thú vị mà :)




 
Các thành viên đã Thank p3ng0c1712 vì Bài viết có ích:
25/11/2010 14:11 # 13
p3ng0c1712
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 17/30 (57%)
Ngày gia nhập: 15/09/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 47
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Vậy là hýt thúc bà thuyết trình dù là khá run. Xong. Khoẻ người



 
27/11/2010 01:11 # 14
xuanthanhtran
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


đã 3 năm mới lại qua đơn vị thăm bạn, thật tội nghiệp vì là con gái mà phải đi hải quân. Một cuộc trò chuyện thú vị và vui vẽ!


 
28/11/2010 21:11 # 15
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Bùn ghê , đã hẹn đi en ún với chúng nó thế mà phút cuối lại quên mất , chỉ tại cái tật mê phim hoạt hình mà ngồi coi quên lun cả điện thoại ... to cái đầu rùi mà ... lí do nhảm thiệt , mai trình bày thế nào với tụi noá đây nhỉ >.< chắc bị mắng te tua cho mà coi ... ai biểu cho tụi nó leo cây .. hix hix... bao giờ mới bỏ được được mấy bộ phim hoạt hình này đây ....


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
Các thành viên đã Thank SkyAndSea vì Bài viết có ích:
28/11/2010 23:11 # 16
xuanthanhtran
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 8
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


gặp lại em sau gần một năm chia tay thật nhiều cảm xúc, điều bất ngờ nhất là em đang dạy một trường trung cấp ngay ở gần nơi mình đang ở
đang cố quên em, nghỉ rằng mùa đông năm này với mình sẽ trôi qua nhẹ nhàng mà không có em nhưng .....



 
Các thành viên đã Thank xuanthanhtran vì Bài viết có ích:
29/11/2010 10:11 # 17
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


Một mùa đông lạnh đang dần trôi qua, mùa đông đầu tiên xa nhà, mùa đông đầu tiên không có những vòng tay ấm của những người bạn thân, mùa đông đầu tiên...
Nhưng tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp hơn, rồi mình sẽ có được những mùa đông ấm áp hơn..




Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
29/11/2010 21:11 # 18
HALLEY
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 59/60 (98%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 209
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


thất bại bài kiểm tra thường kì... buồn



 
29/11/2010 21:11 # 19
HALLEY
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 59/60 (98%)
Ngày gia nhập: 02/10/2010
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 209
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


09xxxxxx07: nghe 1 giọng ấm áp đến lạ kỳ



 
Các thành viên đã Thank HALLEY vì Bài viết có ích:
30/11/2010 09:11 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào ^^


 HAPPY NEW YEAR 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024