Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/10/2021 19:10 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 108/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1818
Được cảm ơn: 6
Ước gì một lần được ba che chở


Xin chào tất cả mọi người!

Giá như con cũng có được tình yêu thương của người ba. Ước gì ai đó gọi con bằng con gái yêu, ai đó cũng rơi nước mắt giống như nhiều người cha khóc khi thấy con gái đau đớn lúc sinh con.

Con sinh ra chưa một lần biết mặt ba, chưa từng nghe má hay ai kể về ba. Con chỉ biết chút ít rằng ba ở rất gần nhưng chưa một lần ba đến thăm con dù biết rất rõ sự có mặt của con trong cuộc đời này. Vượt qua bao nhiêu khó khăn về tinh thần và vật chất, má phải hy sinh cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn nên người như bây giờ. Từ nhỏ đến nay trong đầu con chưa từng có khái niệm ba là gì, con cũng không thấy có ba quan trọng như thế nào. May mắn cho con là bạn bè, mọi người và cả chồng cùng gia đình chồng cũng chưa bao giờ nhắc đến từ "ba" trong cuộc sống của con.

Có nhiều lúc con tự nghĩ tại ba nên má mới đánh mất tuổi thanh xuân vì con, vì sợ nếu đi bước nữa người ta sẽ không thương con rồi con sẽ phải khổ, nghĩ vậy con lại căm hận ba. Đôi lần con nghĩ nếu có gặp ba trên đường hay ba làm sao con sẽ xem như người dưng, chẳng quan tâm. Đến giờ khi mang trong mình đứa con gái đáng yêu, nhìn thấy tình cảm của chồng dành cho con cái mà không biết bao nhiêu lần con rơi nước mắt.

Giá như con cũng có được tình yêu thương của người ba thì tốt biết bao. Con ước gì ai đó gọi con bằng con gái yêu, ước gì ai đó cũng rơi nước mắt giống như nhiều người cha rơi nước mắt khi thấy con gái đau đớn để sinh con. Ước gì được một lần ba ôm con vào lòng che chở những lúc con vấp ngã. Giờ con đã thành công trên đường đời, có gia đình rất hạnh phúc bên má. Con cũng biết rất rõ giờ ba sống khó khăn và mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, có lẽ đó là cái giá ba phải trả cho những điều mình đã làm.

Dù thương và muốn bên cạnh ba nhưng con không thể tìm đến vì không muốn làm má buồn, không thể quên được bao năm nay ba vô tình với con như thế nào. Thật lòng con chỉ biết cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ba, mong ba khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình của mình trong những ngày cuối cuộc đời. Ba à, chưa một lần gặp nhau, chưa một lần thấy mặt và hận ba rất nhiều nhưng tận đáy lòng con vẫn thương và yêu ba rất nhiều.

 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024