Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/08/2021 21:08 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Orange trăn trở về những ồn ào


MV "Em hát ai nghe" được Orange phát hành tối 18/8 ngoài thể hiện mối tình đơn phương còn là những trăn trở của cô với nghề ca hát.

Tối 18/8, Orange trở lại với MV Em hát ai nghe. Hầu hết MV trước, Orange kết hợp với ca sĩ hoặc nam rapper khác. Lần này nữ ca sĩ cho thấy màu sắc âm nhạc rõ rệt hơn khi tự mình thể hiện ca khúc. Orange lý giải đây là lúc cô tự tin để ra sản phẩm độc lập thay vì cần sự hỗ trợ từ đồng nghiệp như trước.

Em hát ai nghe thuộc thể loại ballad buồn, chậm rãi. Giai điệu bài hát không bứt phá, thậm chí khá kén người nghe so với những ca khúc cùng thể loại. Điểm cộng của bài là chất giọng nội lực, đầy đặn, trau chuốt và mang bản sắc cá nhân của Orange. Orange hát như tự sự, trải lòng. Tuy nhiên, đôi chỗ trong bài, nữ ca sĩ hát không rõ lời khiến ý nghĩa ca khúc chưa được trọn vẹn.

 
MV khắc họa mối tình đơn phương giữa Orange và chàng trai. Ảnh: NVCC.
Orange tran tro ve nhung on ao anh 1

MV khắc họa mối tình đơn phương giữa Orange và chàng trai. Ảnh: NVCC.

MV tái hiện giấc mơ, nơi Orange đi qua một cánh rừng trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa được ê-kíp tái hiện bằng màu sắc đặc trưng. Ê-kíp sử dụng nhiều cảnh quay góc rộng, từ trên cao tạo cảm giác hùng vĩ và phần nào khắc họa sự đơn độc, lẻ loi của cô gái trong chặng đường đi tìm tình yêu của đời mình.

Trong MV, cô gái mải miết đi tìm hình bóng của người mình yêu đơn phương. Mỗi mùa, cô cóp nhặt được những chi tiết nhỏ của chàng trai, từ đôi mắt, đôi môi hay ký ức khi 2 người bên nhau. Cô chọn mùa đông để tỏ tình nhưng mình bị đối phương từ chối. Cô đau khổ và dần tan biến.

 
MV được hoàn thành vào tháng 1. Ảnh: NVCC.
Orange tran tro ve nhung on ao anh 2

MV được hoàn thành vào tháng 1. Ảnh: NVCC.

Xuyên suốt MV, Orange sử dụng những cánh hoa để hiện cho mối tình đơn phương. Cánh hoa trong MV là biểu hiện của căn bệnh giả tưởng Hanahaki, ám chỉ những mối tình đơn phương, không dám bày tỏ và âm thầm chịu đựng sự cô độc.

Orange cho biết MV không chỉ thể hiện tình yêu đơn phương mà là những trăn trở của nữ ca sĩ trong nghề. Nói với Zing, Orange cho biết 2021 là một năm cô muốn tự sự và kể cho mọi người nghe những gì đã trải qua.

“Tôi bắt đầu nghề này với sự tự ti rất lớn. Tôi nhận ra ngành này không chỉ hát hay là được. Những người đẹp sẽ có ưu thế hơn. Tôi từng nghe được đó từ những người làm việc trực tiếp. Họ thậm chí chê tôi xấu hay khán giả không thích tôi vì tôi không đẹp. Điều đó tạo cho tôi sự tự ti rất lớn. Tôi luôn phải đấu tranh và học cách tin tưởng, yêu bản thân”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Khi scandal giữa tôi và công ty cũ nổ ra, tôi cũng theo dõi những bình luận trên mạng. Tôi cảm thấy buồn vì những lời miệt thị quá nặng nề, cảm giác mọi sự cố gắng đều bị phủ nhận. Qua những lần trò chuyện hay tâm sự với chị Bích Phương, chị khuyên tôi sống tự tin. Tôi nhận ra ai cũng có những nỗi lo riêng nên hãy cứ cố gắng và tự tin là chính mình”.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024