Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/05/2010 10:05 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Barcelona mở đại tiệc tại Nou Camp, Real Madrid thêm một lần đau2


– 38 vòng đấu của La Liga 2009-2010 đã chính thức khép lại với một kết cục có hậu. Barcelona xứng đáng bảo vệ thành công ngai vàng bằng lối chơi tấn công giàu cảm xúc.

99 điểm sau cả loạt trận lượt đi và lượt về là minh chứng không thể thuyết phục hơn cho sự đăng quang của Barcelona. Đội bóng xứ Catalunya đã đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch ghi được nhiều điểm số nhất của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha.

Trở lại với trận đấu, Valladolid hoàn toàn không xứng đáng là đối thủ xứng tầm của Barcelona. Đội chủ nhà ra sân bằng đội hình hơi khác với dự đoán, khi Xavi không thể ra sân và thay thế anh là Busquets, bên cạnh Keita và Toure. Tuyến đầu như thường lệ vẫn là “chiếc đinh ba” Pedro – Messi – Krkic. Trong khi đó, Valladolid xuất phát bằng đội hình quen thuộc với Manucho và Costa xuất hiện ở tuyến đầu.Tuy nhiên, trong những phút đầu tiên của trận đấu, Valladolid đã làm sững sờ các cule xứ Catalunya bằng những pha tấn công liên tục và dồn ép đội chủ nhà về phái chống đỡ. Họ triển khai bóng hết sức mạch lạc và có khá nhiều cơ hội trong khi Barcelona vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và không bắt kịp được nhịp độ của trận đấu.

Prieto (trái) đã "giúp một tay" cho đội bóng của Messi. Ảnh: Internet

Nhưng đẳng cấp của Valladolid không xứng tầm với Barcelona, khi chính họ phải trả giá vì sai lầm của những cá nhân. Trong một tình huống nỗ lực phòng ngự, Luis Prieto đã làm tiêu tan niềm hi vọng mới chớm của đội khách bằng pha phản lưới nhà sau tình huống căng ngang của Barcelona. 1-0 cho Barcelona, bàn thắng “trời cho” ở phút 27’ là món quà bất ngờ dành tặng cho ngày đăng quang của đội chủ nhà.

Sau tình huống trên, Valladolid đã mất tinh thần và rơi vào thế chống đỡ vất vả. Barcelona nắm quyền kiểm soát trên khắp mặt sân dù thiếu vắng con át chủ bài Xavi. Điều tất yếu xảy đến khi Pedro ghi bàn bằng chân phải nâng cao cách biệt lên 2-0 cho đội nhà sau đường chuyền của Lionel Messi vào phút 31’. Đây là dấu ấn đầu tiên của Messi trong trận đấu ngày hôm nay, khi anh liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước đó.

Messi là đầu tàu của Barcelona. Ảnh: Internet

Hiệp hai của trận đấu cũng chứng kiến một thế trận tương tự và không khác gì so với nửa cuối hiệp đấu đầu tiên. Barcelona tiếp tục phô diễn những pha phối hợp đẹp mắt tiqui-taca trước sự ngỡ ngàng đến tội nghiệp của các cầu thủ đội khách. Và trong một tình huống ăn ý cùng Yaya Toure ở phút 62’, Lionel Messi đã có bàn thắng đầu tiên của anh trong trận đấu này. 3-0 cho đội chủ nhà, và giờ đăng quang đã gần kề.

Khoảng 15 phút sau đó, Yaya Toure tiếp tục thể hiện vai trò làm bóng xuất sắc của anh trong trận đấu hôm nay. Sau một nỗ lực đi bóng, anh tung ra một cú tạt tầm thấp đúng đà di chuyển của Messi, và chàng tiền đạo tài hoa người Argentina không bỏ lỡ cơ hội ghi bằng thắng thứ 2 bằng pha kết thúc gọn ghẽ bởi chiếc kèo trái sở trường. Cả Nou Camp như dậy sóng và tất cả những ai đang có mặt trên khán đài đều đã sẵn sàng ăn mừng ngôi vô địch.

Chính xác là như vậy, sau 90 phút thi đấu và vài phút cộng thêm cuối giờ, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu trong tiếng reo hò vang đội của khán giả nhà. Các cầu thủ Barcelona ăn mừng việc bảo vệ thành công chức vô địch, bất chấp kết quả cuộc đấu của Real Madrid và Malaga như thế nào chăng nữa.

Khoảnh khắc ăn mừng của đội chủ nhà. Ảnh: Internet

Càng tủi nhục thêm cho đội bóng thủ đô Madrid, họ đã không thế giữ nổi khoảng cách 1 điểm ít ỏi so với nhà vô địch Barcelona. Trận hòa đáng hổ thẹn trên sân đội bóng chiếu dưới Malaga trong cơn mưa thẻ đã khiến tất cả cầu thủ cũng như ban huấn luyện Real Madrid cúi mặt rời sân mà không nói lên câu nào. Chiếc thẻ vàng gần cuối trận của Cristiano Ronaldo vì lỗi chơi xấu như thể hiện rõ sự bất lực của bầy Kến kền trắng trong trận đấu vừa qua.

La Liga đã khép lại với chiến thắng nghiêng về Barcelona. Real Madrid có quyền tự hào về những gì mà họ làm được trong suốt mùa giải vừa qua trên đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, hãy tạm không nói đến chuyện “báo thù” xa xôi để cùng chia sẻ niềm vui và sự hân hoan cùng chức vô địch của đội bóng xứ Catalunya.
                                                                                                                                                                                                                         (TinTheThao.com.vn)



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
17/05/2010 17:05 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Barcelona mở đại tiệc tại Nou Camp, Real Madrid thêm một lần đau2


Thất bại ở đấu trường châu Âu Bc chẳng còn gì ngoài mục tiêu là đấu trường quốc nội.
Việc họ giành cúp cũng không gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên cũng rất tiếc cho Real Madrid vì trận hoà đáng thất vọng
Xin chúc mừng Bc!


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024