Giành chiến thắng ngay tại Allianz Arena với 3 bàn thắng mang tên Thomas Muller, một sản phẩm do chính lò đạo tạo trẻ Bayern Munich. Van Gaal và các học trò gần như đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mùa giải.
Ba điểm có được trên sân nhà cùng với một danh hiệu gần như đã hoàn tất, để đánh dấu chuỗi trận thành công trong thời gian qua của "Hùm xám". Chưa cần nói đến chức vô địch Bundesliga song với chiến thắng ngày hôm nay, các CĐV xứ Bavaria đã sẵn sàng cho một màn ăn mừng trước vòng đấu cuối cùng.
Các CĐV xứ Bavaria đã có thể ăn mừng
Vững chắc ở vị trí số 1 với 1% cơ hội nhỏ nhoi bị tuột khỏi tay chiếc đĩa Bạc. Các cầu thủ Bayern đang hướng đến danh hiệu đầu tiên trong cú ăn 3 lịch sử của mùa giải này. Đây là danh hiệu đầu tiên cho lần đầu tiên Van Gaal dẫn dắt các cầu thủ Munich. Và vị thuyền trưởng người Hà Lan coi như đã hoàn thành mục tiêu mà Bayern Munich đặt ra cho ông hồi đầu mùa khi vị HLV người Hà Lan đảm nhận cương vị HLV trưởng CLB. Không còn áp lực tại Bundesliga sau chiến thắng đầu tiên của tháng 5, song với Van Gaal, mục tiêu chiến thắng ở tất cả các giải đấu mới là điều mà vị HLV này muốn đạt được.
Với Muller, 3 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay, cơ hội tham dự vòng CK World Cup đầu tiên cùng đội tuyển Đức mùa hè này tại Nam Phi đang thực tế hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trước mắt Muller và các đồng đội vẫn còn đó 2 trận chung kết của cả mùa giải. Chiến thắng trong trận đấu với Bremen ngày 16 tới đây sẽ là bước đệm vững chắc nhất cho Bayer trước khi có trận đấu lịch sử với Inter Milan trong khuôn khổ Champions League.
Niềm vui của các cầu thủ Bayern sau trận đấu
Chưa thể nói trước về cú ăn 3 đầu tiên trong lịch sử Bayern nhưng có thể nói đây là một mùa giải thành công của Van Gaal và các học trò. Một mùa giải thành công để mở ra một thập niên mới trong chu trình của CLB. Và người vui mừng hơn hết sau chiến thắng ngày hôm nay của CLB, không ai khác ngoài các CĐV trung thành với "Hùm xám" xứ Bavaria.