Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/04/2010 08:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Giảng viên ‘tố’ nhau kịch liệt, sinh viên lãnh đủ


Nhiều sinh viên (SV) khóa tại chức TC K04 bước ra khỏi phòng họp sáng 29/4 tỏ ý không hài lòng. Họ vừa gặp gỡ đại diện Trường Đại học Nông lâm TP.HCM để ”lấy ý kiến” xung quanh việc ”treo” bằng tốt nghiệp và chấm lại môn thi hết khóa… 

 

 

“Treo” bằng sinh viên…vì mâu thuẫn nội bộ  

 

Lớp TC K04 học từ năm 2004, lẽ ra đến năm 2008 đã hoàn tất chương trình. Tuy nhiên, sau đợt thi hoàn tất khóa học cách đây gần 6 tháng, một vụ kiện cáo khiến tất cả tấm bằng tạm bị “treo”i. Hàng loạt đơn thư thưa kiện trong kỳ thi hết khóa, môn Tài chính doanh nghiệp, khiến nhà trường muốn tổ chức chấm thi lại.

 

 

Các sinh viên TC K04 bước vào phòng họp gặp gỡ đại diện nhà trường, sáng ngày 29/4/2010. Ảnh: Nguyễn Bằng

 

Thực chất, mâu thuẫn gay gắt từ trước đó giữa ông Nguyễn Văn Ngãi (Trưởng khoa Kinh tế) và Bùi Công Luận (Trưởng bộ môn Tài chính doanh nghiệp thuộc khoa Kinh tế) là nguyên nhân sâu xa của vụ lùm xùm này.

 

Ông Ngãi cho rằng việc ông Luận lôi kéo sinh viên về nhà riêng dạy ôn thi môn Tài chính doanh nghiệp, thu tiền sinh viên trong khi chính ông Luận là giảng viên ra đề thi môn này, là điều tắc trách.

 

Chính vì vậy, trong lần thi thứ nhất, ông Ngãi đã tổ chức cho nhiều giảng viên ra đề thi. Ngẫu nhiên, đề thi của thạc sĩ Trần Văn Mùa được chọn nên sinh viên không làm được bài.

 

 Tuy nhiên, lần thi thứ hai thì đa số sinh viên đều đạt đủ điểm.

 

 Vụ việc trở nên căng thẳng khi ngày 12/4, ông Trịnh Trường Giang, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, yêu cầu ông Nguyễn Văn Ngãi giao toàn bộ bài thi của lớp TC K04 (đã được niêm phong) để thanh tra, chấm lại. Thế nhưng, ông Nguyễn Văn Ngãi lại cương quyết không thực hiện lệnh này.

 

Ông Bùi Công Luận có nhận tiền không?

 

Trả lời báo Pháp luật TP.HCM, ông Bùi Công Luận nói mình không bao giờ dẫn sinh viên khóa TC K04 về ôn tập tốt nghiệp tại nhà riêng. Ông cũng khẳng định không nhận khoản tiền bồi dưỡng ôn tập nào.

 

Trong buổi làm việc sáng ngày 29/4, các sinh viên TC K04 cũng đã có dịp làm rõ điều này.

 

Theo đó, một nhóm sinh viên đã mời thầy Luận về ôn tập tại nhà riêng. Các sinh viên này góp quỹ, một phần tiền từ đó được dùng để bồi dưỡng cho thầy Luận khi hướng dẫn ôn tập. Tuy nhiên, không có sinh viên nào khẳng định được là thầy Luận có nhận hay không (?) Được biết, khoản tiền này được giao cho một sinh viên (không nằm trong nhóm ôn tập) tiện đường để gửi thầy. Thầy Luận không nhận, nên sinh viên này nhân lúc thầy Luận quay vào nhà, đã để lại trên chiếc cặp của thầy.

 

Theo tìm hiểu của VietNamNet, sinh viên đứng ra thu tiền của các bạn do bận… sinh em bé nên không có mặt trong buổi làm việc với trường sáng ngày 29/4.

 

Kết quả thi sẽ bị hủy?

 

Trong buổi họp sáng ngày 29/4, tất cả sinh viên khóa tại chức TC K04  đều thống nhất không muốn nhà trường chấm lại các bài thi.

 

Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho biết quyền tổ chức chấm lại thuộc về phía nhà trường, và điều này cũng phù hợp với quy trình xử lý khiếu tố, khiếu nại. Nghĩa là nhà trường có thể hoàn toàn huỷ bỏ các kết quả thi đã có trước đó. Nhà trường vẫn ghi nhận các ý kiến của sinh viên, và sẽ sớm có phúc đáp bằng email và văn bản cho đại diện nhóm sinh viên.

 

Buổi gặp gỡ không diễn ra suôn sẻ, khi sinh viên liên tục phản đối việc trường tách họ thành 2 nhóm riêng để lấy ý kiến và đối chất. Ngoài ra, việc một vài phóng viên bị công an, bảo vệ trường kiên quyết “trục xuất” cũng khiến không khí trở nên ngột ngạt. 

  • Nguyễn Bằng  

Theo vietnamnet.vn




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024