Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/03/2018 22:03 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Nỗi lòng các cô gái trước khi lấy chồng, chàng có hiểu thấu!


Chặng đường sắp tới sẽ đầy gian nan, và chúng ta sẽ bước cùng nhau.

Em đang ở cùng gia đình mình, trong một căn nhà lớn của một chung cư nọ, cũng gọi là đầy đủ tiện nghi. Nhưng nếu chúng ta lấy nhau, chắc chắn anh sẽ không thể đến đó ở cùng em.

Anh cũng sẽ không ở với bạn bè mình nữa, chúng ta sẽ đi thuê phòng riêng. Một căn nhà nhỏ cũng được, nó rất có thể là một căn phòng trọ nhỏ 15m2 như em hay mường tượng về một căn phòng trọ. Em sẽ không thể nào ở một nơi quá tồi tàn nhưng chắc chắn vì điều kiện chúng ta sẽ không thể thuê một căn phòng lớn. Không sao, nếu nơi đó có anh, mọi thứ sẽ được bù đắp.

Em sẽ chấp nhận đánh đổi, đánh đổi tất cả, không phải vì anh, mà là vì em, vì em cần anh.

 
 
 
Learn More
 
 
 

Khi đi cùng anh, cuộc sống của em sẽ thay đổi rất nhiều, mọi thứ sẽ bị đảo lộn, nhưng theo chiều hướng nào thì còn phụ thuộc vào hai chúng ta, đúng không anh?

Chúng ta sẽ được ở cùng nhau, em đã nghĩ về ngày đó rất lâu rồi, đó sẽ là một khoảng thời gian đẹp như người ta hay bảo: "Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ". Em sẽ không còn trông ngóng và thấp thỏm mỗi khi thấy anh ở công ty, chờ đợi từng cái nhìn, nụ cười từ anh. Em cũng sẽ không còn những lần tìm đủ mọi cách để rủ anh đi chơi chì vì muốn được gặp riêng anh mặc dù anh toàn rủ thêm vài người nữa.

 

Nhưng đó cũng có thể là mồ chôn của tình yêu khi chúng ta ngày ngày gặp mặt, biết được tất tần tật những tính xấu của nhau. Có thể đó là ngày, anh rời bỏ em. Nhưng anh yên tâm, em không sợ điều đó đâu, em đã sống hết mình cho hiện tại, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì cũng không sao. Bời vì khi em đã cố gắng hết sức rồi, dẫu có thất bại em cũng hoàn toàn hài lòng.

Em sẽ chọn thăng trầm! Một mái nhà tranh hai quả tim vàng là có thật hay không, em sẽ chờ đợi.

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024