Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/04/2010 12:04 # 1
hantinhthuht
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 01/03/2010
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Lời lẽ là biết ông ni đang bức xúc vậy mà còn chối nữa chứ? ha ha ha! họ nhận xét đúng rồi mà còn bày đặc ra vẻ!
Tóm lại chỉ kết luận 1 câu:" tất cả chỉ là nguỵ biện"
Tối nhất nên dừng chủ đề lại đây ko thì chả ai nhường ai đâu? mấy tay dạng ni tui rành quá mà, bên club yêu sách đà nẵng cũng vậy, kẻ nào post bài đều muốn bảo vệ cái tôi của kẻ đó mà ko suy nghĩ kỹ càng gì cả.
BIết vậy mà còn tham gia, giờ thua đi kêu khóc! do mình tự chuốc lấy cả mà thôi!
 Hay ghê, bạn này cũng hiểu luôn nè. :D Thanks bạn nhé



 
09/04/2010 12:04 # 2
k8-9889
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 0/20 (0%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 21/03/2010
Bài gởi: 10
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Càng đọc càng bùn cười!
Có ai ở đây đồng ý với tui Robocon mà đạt thành tích cao,thì trường có lợi và đội Robocon cũng có lợi hok?Vì vậy đừng có lúc nào cũng nghĩ trong đầu là mình làm vì trường....cao thượng thế này thế nọ!Vậy bạn gì đó trong đội Robocon có thể nói cho mọi người bít trường cấp cho các bạn bao nhiu kinh phí rùi không?bạn thử so sánh xem so với các đội nhóm khác thì kinh phí các bạn được cấp đứng hàng thứ bao nhiu rùi không?Sao không thấy họ lên tiếng...!




 
09/04/2010 13:04 # 3
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Nói chập cũng toàn lý sự cùn! nói dai đâm ra nói dại! tôi cũng tham gia RBC này nhưng cũng bỏ giữa chừng, nhưng bạn là cái quái gì mà nói những người tham gia RBC là tội phạm hả? ăn nói cho từ tốn nghe, như tui đây đến năm 3 rồi, ko tham gia nữa là do học tập nhiều quá thôi, chứ cũng muốn tham gia lắm chứ!

Còn nữa tôi chúa ghét những cá nhân muốn nói ý kiến mình mà mượn danh tập thể lắm!
 
  " Còn nữa tôi chúa ghét những cá nhân muốn nói ý kiến mình mà mượn danh tập thể lắm! " Ghét gì thì cũng hkông nên nói như thế này ở đây dễ gây mất đòan kết nội bộ,
Còn  " là cái quái gì " à ? Ừ chúng tôi là những người qun tâm đến những suy nghĩ của sinh viên. Những người có thể chia sẻ với những cống hiến của họ.
Bạn nhìn xem. Bài này chỉ ghi ra ý kiến thôi. Sinh viên với nhau bạn quá hiểu tâm lí rồi. MÌnh ganh tị với đội của bạn vì họ được nhà trường quan tâm quá, 
Trường người ta bao nhiêu đội tham gia mà chả đc. Nếu đội này thua thì còn có đội khác vào. Cùng màu cờ sắc áo cả, Năm nay khôg đc thì năm sau họ lại được sáng tạo tiếp. Cái chuyện mà xin nhà trường một cách bài bản là đúng rồi. Năm nào họ cũng làm như vậy lại có thầy cô giúp đỡ, Bên mình tòan sinh viên. Cái việc xin xỏ chạy vạy tài trợ đều rất khó khăn. Vì mối quen biết ở đâu ra cơ chứ.??? Mình thèm thuồng nhìn họ và nhìn lại mình, thấy hơi thất vọng về trường mình nên mới phải cho ý kiến.
Tội phạm à . Ừ đó là từ bạn ấy phóng đại lên thế. Nếu nghỉ học vì robo vẫn phải bị điểm danh đánh vắng, Nếu lí do là " robo" thì thở dài hoặc gắt cả lên. Mình chẳng dám trách khứ ai. Nhưng làm ơn đừng làm thế :( Ở nhà trường thì những người không đc chào đón lắm thì thôi coi là lũ tội phạm cũng đc. Ai bảo làm robo " học lại cho chết " :-j Mình nghĩ ra đủ thứ để nói ấy ^^
Đây là topic để bày tỏ nỗi niềm và là để chia sẻ cùng các bạn thôi. Hãy đứng ở phía một người sinh viên để hiểu cho họ. Đừng chỉ trích họ vì ngay cả bản thân chúng ta. Chẳng ai muốn mình bị chỉ trích sau hàng ấy thời gian cố gắng.
Anh nghĩ thóang hơn một chút nhé
 


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
Các thành viên đã Thank Ronvn vì Bài viết có ích:
09/04/2010 13:04 # 4
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Càng đọc càng bùn cười!
Có ai ở đây đồng ý với tui Robocon mà đạt thành tích cao,thì trường có lợi và đội Robocon cũng có lợi hok?Vì vậy đừng có lúc nào cũng nghĩ trong đầu là mình làm vì trường....cao thượng thế này thế nọ!Vậy bạn gì đó trong đội Robocon có thể nói cho mọi người bít trường cấp cho các bạn bao nhiu kinh phí rùi không?bạn thử so sánh xem so với các đội nhóm khác thì kinh phí các bạn được cấp đứng hàng thứ bao nhiu rùi không?Sao không thấy họ lên tiếng...!

 
 Có dám so sánh với văn nghệ không anh
:)) Thật nực cười .
Đọc cái bài không động viên ngta một tiếng, cái người ta cần là thứ ấy. Chứ người ta chẳng mún nghe cái câu này đâu " Vì vậy đừng có lúc nào cũng nghĩ trong đầu là mình làm vì trường,,,cao thượng thế này thế nọ! "
Làm ơn đừng chỉ trích :)


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
Các thành viên đã Thank Ronvn vì Bài viết có ích:
09/04/2010 13:04 # 5
kakaki
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 0/60 (0%)
Kĩ năng: 2/60 (3%)
Ngày gia nhập: 02/02/2010
Bài gởi: 150
Được cảm ơn: 152
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Một số người ko chịu hiểu lại đi nói ::Chỉ biết đi đọc comment và Rep theo đó ::Xin hãy đọc bài đầy đủ và suy nghĩ theo những gì tác giả đang nói ::Chứ ko nên đọc cM ròi đi nói nhăn nói cụi :: cuối sinh ra 1 hội chém gió::( đi lạc chủ đề của ng muốn nói )
Thật ra K cũng muốn nói rất nhiều vì dù sao tham gia làm robo là niềm mơ ước của chính K năm lớp 9 đến bây giờ :: Ròi cũng " en ngủ " với robo :: với ông anh :: với bạn ông anh :: với lũ muỗi chít tiệt :: Nhưng ở đó có 1 cái chung hết sức thiêng liêng của ROBO đó là Niềm đam mê --yêu robo--Trừ lũ muỗi chết tiệt ra
Cho nên K muốn mọi người hãy đọc để hiểu svRobo và cùng cảm thông để tìm ra hướng giải quyết :: Vì :: Bạn hãy thử 1 ngày tham gia làm robo cùng chúng tôi đi sẽ biết nó zui :: nó cực khổ thế nào .Đừng so sánh ai :: Sv là như nhau :: đừng nói chúng tôi sinh viên DUy Tân kém cỏi hơn sv BK --Đó là chuyện cấp 3 --Thật đó --Hãy nhìn xem đội của ĐH Hồng Bàng họ chỉ là những sv năm đầu :: nhưng loại thẳng các đội mạnh như Vihembit-BKhcm-Sư phạm kỹ thuật-- để ròi có mặt tại vòng chung kết toàn quốc năm 2008-Được lên tivi nói nhiều kin :: nghe mà thèm ^^
Cho nên ::
Hãy tìm hiểu tụi ROBo đã và đang làm gì mà nó lại la làng đến thế :: Úi tội nghiệm tụi nhỏ ::^^::
Hãy nhìn nhận cương vị của Robo Duy Tân trên mặt hoạt động của sinh viên--

Đừng đọc để ròi ngồi đó chê trách ai các bạn ạ :: Hãy đọc để hiểu ::
:: Vậy nên ::
BQT cần liên hệ tác giả topic nói riêng-Vì đây là 4rum sinh viên trường Duy Tân và CLOSE topic lại là ok ròi ::
THANK !


 
Các thành viên đã Thank kakaki vì Bài viết có ích:
09/04/2010 14:04 # 6
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


 Nói chung ý của bạn này là mong muốn nhà trường quan tâm và đầu tư thêm cho đội tuyển ROBOCOM của trường.
Thất bại thì đã thấy rồi, nhưng nguyên nhân thất bại cần được mổ xẻ kỹ hơn. ( Như bạn đã nói ở trên).
Mình cũng đã từng tham gia lăn lộn với đội tuyển ROBOCOM nên cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của các bạn đó. Nhiều bạn vì niềm đam mê ROBOCOM mà nợ 4,5 môn, đúp 1 năm là chuyện thường tình. Rất vất vả và đáng được ngợi khen.
Năm sau muốn tham gia tốt hơn nữa phải:
Tuyển dụng đội ngũ đầu vào tốt hơn, chặt chẽ hơn.
Cấp thêm kinh phí cho các bạn thoải mái hơn 1 chút ( tính cả kinh phí hoạt động).
Đầu tư thêm khoản điện tự, nếu yếu phần cơ khí thì nên mở các khóa đào tạo riêng, hoặc cử đi học thêm các trường bạn.
Tăng cường cọ xát với các đội bạn hoặc lập các đội trong trường giao lưu riêng với nhau.
Và điều quan trọng là Quảng bá nhiều hơn. Về cả Tuyển dụng, lịch thi đấu, thành lập đội cổ vũ...

Thua thì thôi, năm sau làm lại. Quyết tâm hơn năm sau. Mọi thứ còn quá mới mẻ mà ^^


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
09/04/2010 14:04 # 7
hantinhthuht
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 01/03/2010
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
 Nói chung ý của bạn này là mong muốn nhà trường quan tâm và đầu tư thêm cho đội tuyển ROBOCOM của trường.
Thất bại thì đã thấy rồi, nhưng nguyên nhân thất bại cần được mổ xẻ kỹ hơn. ( Như bạn đã nói ở trên).
Mình cũng đã từng tham gia lăn lộn với đội tuyển ROBOCOM nên cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của các bạn đó. Nhiều bạn vì niềm đam mê ROBOCOM mà nợ 4,5 môn, đúp 1 năm là chuyện thường tình. Rất vất vả và đáng được ngợi khen.
Năm sau muốn tham gia tốt hơn nữa phải:
Tuyển dụng đội ngũ đầu vào tốt hơn, chặt chẽ hơn.
Cấp thêm kinh phí cho các bạn thoải mái hơn 1 chút ( tính cả kinh phí hoạt động).
Đầu tư thêm khoản điện tự, nếu yếu phần cơ khí thì nên mở các khóa đào tạo riêng, hoặc cử đi học thêm các trường bạn.
Tăng cường cọ xát với các đội bạn hoặc lập các đội trong trường giao lưu riêng với nhau.
Và điều quan trọng là Quảng bá nhiều hơn. Về cả Tuyển dụng, lịch thi đấu, thành lập đội cổ vũ...

Thua thì thôi, năm sau làm lại. Quyết tâm hơn năm sau. Mọi thứ còn quá mới mẻ mà ^^
 Cám ơn đóng góp chân thành của bạn. Nếu ai ở đây muốn tìm hiểu về RBC hay cần tài liệu gì thì cứ nói nhé, mình giúp cho.
Chúc RBC Duy Tân ngày càng phát triển!!!



 
09/04/2010 15:04 # 8
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Hiện nay ở mục Câu lạc bộ đội nhóm  - Câu lạc bộ đội nhóm tiềm năng đã có mục riêng của CLB ROBOCOM của trường. Bạn hãy đại diện cho CLB phát triển mục đó đi. Hi vọng ROBOCOM sẽ đến gần hơn với các bạn SV trong trường.


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
09/04/2010 20:04 # 9
nxduck
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 27/70 (39%)
Kĩ năng: 67/70 (96%)
Ngày gia nhập: 20/01/2010
Bài gởi: 237
Được cảm ơn: 277
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


không thể phủ nhận chế độ cho sinh viên trường mình không được tốt...cũng vì kinh tế trường mình không được tốt...khoa kiến trúc 5 năm rồi mà vẫn chưa có xưởng vẽ đồ án nè...nhưng thật sự là nhà trường vẫn chưa quan tâm tới tâm tư và nguyện vọng của sinh viên...còn nhìu thứ mà trường hứa,trường hẹn nhưng trường không đảm bảo...vấn đề vẫn là thời gian ,các bạn cố gắng chờ đợi...biết đâu đấy 


           Họ cười vì tôi không giống họ.Tôi cười vì họ quá giống nhau.
-----Be Yourself-----

 
09/04/2010 21:04 # 10
hantinhthuht
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 01/03/2010
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Trích:
 ha ha ha! chả phải tay Tâm robocon này với Ronvn đang hẹn hò ah? sao đổi cách xưng hô là bạn ghê rứa?  đúng là mất mặt quá!
 Cám ơn bạn đã quan tâm!!!



 
09/04/2010 21:04 # 11
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Trích:
Trích:
 Ui, vậy là cũng có người hiểu ý mình rồi nè.Cám ơn bạn nhiều lắm nghen.
 ha ha ha! chả phải tay Tâm robocon này với Ronvn đang hẹn hò ah? sao đổi cách xưng hô là bạn ghê rứa?  đúng là mất mặt quá!
 Vô để comment hay vô để nhiều chuyện vậy nhỉ. Trên diễn đàn thích xưng hô sao cũng đc à ? Cái gì ra cái nấy. Ừ đúng rùi. Cám ơn đã " đặc biệt quan tâm "


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
10/04/2010 01:04 # 12
John_Lennon
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Nói nhiều thế, thằng nào tưởng bở, cho đi đày với RBC một ngày, chỉ cần một ngày thôi, cho biết mùi!


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
10/04/2010 01:04 # 13
tepriu
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 65/70 (93%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/02/2010
Bài gởi: 275
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Cuộc thi này mang tính quảng bá cho nhà trường rất lớn, ừ thì cho là mấy anh đạt giải nhất chung cuộc đi, đi thi châu á nhất luôn. Vậy lúc đó không phải cái tiếng Duy Tan University được mọi người năm châu biết đến hay sao. Trường nổi tiếng nhưng những người làm ra RBC họ đc gì, chả ai biết đến họ vì họ là môt tập thể, ai mà nhớ tên nổi: "thôi nhớ tên trường đó là được rồi!!!!!", ừ thì cũng được giải nhất,có khi được mấy trăm ngàn $$$ ấy chứ, những rồi bù vào khoản học lại nữa cũng chả được bao nhiêu, sức khỏe thì giảm, làm cho kiệt rồi sáng sáng chiều chiều còn lên lớp học bài, có mấy anh tâm sự là :"làm đến sáng rồi đi học chỉ để là điểm danh chuyên cần, lên lớp thì tranh thủ ngủ bù lại cho tối nay tiếp tục làm việc", rồi thử hỏi vì sao k thi lại. Làm thì làm cho trường mà mình thì chịu quá nhiều thiệt thòi. Cứ xem những người đi trước đấy thôi, tham gia RBC để rồi học lại học lại, mà một mộn thì đến vài tín chỉ, tiền nộp thì ốm người. Vậy tham gia họ được gì? thì cũng chỉ là niềm đam mê thôi
Uh thì đam mê sẽ phải đánh đổi nhiều thứ nhưng họ làm mà ko có tý nào gọi là lợi lộc.nên nhà trường cũng phải xem xét rồi có nhiều cái gọi là chế độ cho SV tham gia RBC chứ
ví dụ thử như SV nào tham gia RBC mà thi lại học lại thì nên miễn cho họ khoản nộp tiền đi học lại môn đi,đã thiệt thòi cái kia rồi giờ còn thiệt thòi về tiền bạc.  Chứ cứ chịu thiệt thòi thế này thì khi nào SV-RBC tốt nghiệp được.học miên man à

Đọc hết một loạt cm mà bức xúc ko tả nổi

Trích:
 nhưng bạn là cái quái gì mà nói những người tham gia RBC là tội phạm hả?
đọc cái câu đó xong tiếp theo đó là câu
 ăn nói cho từ tốn nghe
2` v~ quá anh à!!!!
 như tui đây đến năm 3 rồi, ko tham gia nữa là do học tập nhiều quá thôi, chứ cũng muốn tham gia lắm chứ!
ăn nói cho từ tốn nghe
sao k tham gia tiếp để biết nó cực như nào
 Lời lẽ là biết ông ni đang bức xúc vậy mà còn chối nữa chứ? ha ha ha! họ nhận xét đúng rồi mà còn bày đặc ra vẻ!
Tóm lại chỉ kết luận 1 câu:" tất cả chỉ là nguỵ biện"
Tốt nhất nên dừng chủ đề lại đây ko thì chả ai nhường ai đâu? mấy tay dạng ni tui rành quá mà, bên club yêu sách đà nẵng cũng vậy, kẻ nào post bài đều muốn bảo vệ cái tôi của kẻ đó mà ko suy nghĩ kỹ càng gì cả.
BIết vậy mà còn tham gia, giờ thua đi kêu khóc! do mình tự chuốc lấy cả mà thôi!

Câu này e ko đồng ý với anh , họ thua năm thứ 3 rồi chứ có phải bây giờ mới thua đâu, vì sao "chuyện bây giờ mới kể" mà không kể từ 3 năm trước :),đều có lý do cả.Họ viết lên đây là lời tâm sự thôi để sinh viên với nhau thông cảm với chia sẻ, ko lẽ forum lập ra cho có, lập ra để post bài về học tập thôi à,lập ra cho SV chém gió tào lao ư!!
kẻ nào post bài đều muốn bảo vệ cái tôi của kẻ đó mà ko suy nghĩ kỹ càng gì cả.
BIết vậy mà còn tham gia, giờ thua đi kêu khóc! do mình tự chuốc lấy cả mà thôi!
Ai post mà chả muốn bảo vệ cái tôi của mình :), người khác cũng vậy thôi.
Tham gia ở đây là vì đam mê, thua cũng được, thắng thì càng tốt nhưng thắng thua thì trường cũng phải có một cái gì gọi là động viên anh em RBC để năm sau ráng lên hơn nữa chứ, cái người ta cần là sự động viên bằng tinh thần, thầy rủ trò đi uống ly cafe cũng đã đủ thôi thúc tinh thần cho người ta tiếp tục rồi.
 Nói chung ý của bạn này là mong muốn nhà trường quan tâm và đầu tư thêm cho đội tuyển ROBOCOM của trường.
Thất bại thì đã thấy rồi, nhưng nguyên nhân thất bại cần được mổ xẻ kỹ hơn. ( Như bạn đã nói ở trên).
Mình cũng đã từng tham gia lăn lộn với đội tuyển ROBOCOM nên cũng hiểu được phần nào hoàn cảnh của các bạn đó. Nhiều bạn vì niềm đam mê ROBOCOM mà nợ 4,5 môn, đúp 1 năm là chuyện thường tình. Rất vất vả và đáng được ngợi khen.
Năm sau muốn tham gia tốt hơn nữa phải:
Tuyển dụng đội ngũ đầu vào tốt hơn, chặt chẽ hơn.
Cấp thêm kinh phí cho các bạn thoải mái hơn 1 chút ( tính cả kinh phí hoạt động).
Đầu tư thêm khoản điện tự, nếu yếu phần cơ khí thì nên mở các khóa đào tạo riêng, hoặc cử đi học thêm các trường bạn.
Tăng cường cọ xát với các đội bạn hoặc lập các đội trong trường giao lưu riêng với nhau.
Và điều quan trọng là Quảng bá nhiều hơn. Về cả Tuyển dụng, lịch thi đấu, thành lập đội cổ vũ...

Thua thì thôi, năm sau làm lại. Quyết tâm hơn năm sau. Mọi thứ còn quá mới mẻ mà ^^

Cuối cùng cũng có một người hiểu được tâm sự


và điều cuối cùng mình muốn gửi tới những SV - RBC
"Ai cũng có những đam mê của riêng mình, và dù sao RBC cũng là người bạn tinh thần của các anh. hãy tiếp tục niềm đam mê vì các anh có niềm kiêu hãnh của một SV - RBC, thứ mà SV khác không có được "

@All: có vào đọc ấy thì sinh viên với nhau an ủi nhau tý, đừng có khua miệng ở đây trường khác họ bảo SV ý thức kém đây, chưa thấu hiểu hết về RBC thì đừng nói gì.

tôi có ý kiến như vầy, có mích lòng ai thì thông cảm


ký thì ký này, soạt.....soạt.xoẹt...........xoẹt .......AAAAAAAA giấy bán thấn :((


 
Các thành viên đã Thank tepriu vì Bài viết có ích:
10/04/2010 10:04 # 14
tizmos
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 24/02/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 19
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Có chơi thi có chịu cực, ko thì làm sao biết được cái giá trị của làm robocon!
Đồng ý rằng làm robocon rất cực, chịu đủ thiệt thòi nhưng các bạn thử đặt tình huống của ban giám hiệu xem? tôi nghe nói thầy Bảo rất quan tâm tới Robocon trường, tạo mọi điều kiện, kinh phí cho robocon, vậy sau khi chúng nó thất bại thì lại đi kể khổ, đổ lỗi này nọ,  vậy khác nào sối cho gáo nước lạnh chứ?
Các bạn thử đặt tình huống và mình thử xem nào? đừng nhìn sự việc ở 1 khía cạnh! sinh viên mà ko biết khổ thì sau này làm được cái gì chứ?
Sao cái tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng vẫn len lói trong tập thể sinh viên nhỉ?
Đã là sinh viên có chơi có chịu, còn ko thì đừng tham gia! ko thì chỉ làm mất đi giá trị của Robocon mà thôi!
Tôi ko nói tới việc ai comment xấu tốt gì, hay là động viên an ủi gì nhưng về mặt khách quan thì tôi thấy như vậy! ko chỉ riêng robocon mà còn các lĩnh vực khác nữa! sinh viên thì bao giờ cũng nhìn 1 phía mà phán đoán sự việc mà ko biết rằng còn nhiều yếu tố khác đáng lưu tâm hơn! hãy chịu khó nhìn bao quát sự việc và suy nghĩ chính chắn hơn rồi hãy quyết định!
Ở đây tôi ko nói là các bạn nêu ý kiến sai nhưng cái gì cũng có 2 mặt, và đừng có so sánh trường này trường nọ, vậy các bạn muốn thì sang bách khoa mà tham gia robocon, sao lại phải chui đầu zô Duy Tân rồi giờ thua cuộc về than khổ!
Haizzzzz! Nói vậy thôi! lớp trước ko tốt thì có lớp sau tiến bộ hơn! dù sao đây cũng là kinh nghiệm dành cho trường chúng ta!



 
Các thành viên đã Thank tizmos vì Bài viết có ích:
10/04/2010 12:04 # 15
hantinhthuht
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 01/03/2010
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Có chơi thi có chịu cực, ko thì làm sao biết được cái giá trị của làm robocon!
Đồng ý rằng làm robocon rất cực, chịu đủ thiệt thòi nhưng các bạn thử đặt tình huống của ban giám hiệu xem? tôi nghe nói thầy Bảo rất quan tâm tới Robocon trường, tạo mọi điều kiện, kinh phí cho robocon, vậy sau khi chúng nó thất bại thì lại đi kể khổ, đổ lỗi này nọ,  vậy khác nào sối cho gáo nước lạnh chứ?
Các bạn thử đặt tình huống và mình thử xem nào? đừng nhìn sự việc ở 1 khía cạnh! sinh viên mà ko biết khổ thì sau này làm được cái gì chứ?
Sao cái tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng vẫn len lói trong tập thể sinh viên nhỉ?
Đã là sinh viên có chơi có chịu, còn ko thì đừng tham gia! ko thì chỉ làm mất đi giá trị của Robocon mà thôi!
Tôi ko nói tới việc ai comment xấu tốt gì, hay là động viên an ủi gì nhưng về mặt khách quan thì tôi thấy như vậy! ko chỉ riêng robocon mà còn các lĩnh vực khác nữa! sinh viên thì bao giờ cũng nhìn 1 phía mà phán đoán sự việc mà ko biết rằng còn nhiều yếu tố khác đáng lưu tâm hơn! hãy chịu khó nhìn bao quát sự việc và suy nghĩ chính chắn hơn rồi hãy quyết định!
Ở đây tôi ko nói là các bạn nêu ý kiến sai nhưng cái gì cũng có 2 mặt, và đừng có so sánh trường này trường nọ, vậy các bạn muốn thì sang bách khoa mà tham gia robocon, sao lại phải chui đầu zô Duy Tân rồi giờ thua cuộc về than khổ!
Haizzzzz! Nói vậy thôi! lớp trước ko tốt thì có lớp sau tiến bộ hơn! dù sao đây cũng là kinh nghiệm dành cho trường chúng ta!
 Hi hi,bây giờ mới biết các bạn vào comment đây tưởng tôi tham gia thi đấu, thua cuộc rồi về đây than khổ này nọ hả?

Xin thưa là tôi đã từng tham gia, nhưng bây giờ thì đã nghỉ, cũng không tham gia thi đấu luôn.


Chỉ là có đôi điều tâm sự và gửi gắm tới mọi người, hãy thay đổi cách nhìn về SV RBC, họ là những người đáng trân trọng hơn chúng ta tưởng!

Vậy nhé!



 
Các thành viên đã Thank hantinhthuht vì Bài viết có ích:
10/04/2010 15:04 # 16
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Trích:
Có chơi thi có chịu cực, ko thì làm sao biết được cái giá trị của làm robocon!
Đồng ý rằng làm robocon rất cực, chịu đủ thiệt thòi nhưng các bạn thử đặt tình huống của ban giám hiệu xem? tôi nghe nói thầy Bảo rất quan tâm tới Robocon trường, tạo mọi điều kiện, kinh phí cho robocon, vậy sau khi chúng nó thất bại thì lại đi kể khổ, đổ lỗi này nọ,  vậy khác nào sối cho gáo nước lạnh chứ?
Các bạn thử đặt tình huống và mình thử xem nào? đừng nhìn sự việc ở 1 khía cạnh! sinh viên mà ko biết khổ thì sau này làm được cái gì chứ?
Sao cái tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng vẫn len lói trong tập thể sinh viên nhỉ?
Đã là sinh viên có chơi có chịu, còn ko thì đừng tham gia! ko thì chỉ làm mất đi giá trị của Robocon mà thôi!
Tôi ko nói tới việc ai comment xấu tốt gì, hay là động viên an ủi gì nhưng về mặt khách quan thì tôi thấy như vậy! ko chỉ riêng robocon mà còn các lĩnh vực khác nữa! sinh viên thì bao giờ cũng nhìn 1 phía mà phán đoán sự việc mà ko biết rằng còn nhiều yếu tố khác đáng lưu tâm hơn! hãy chịu khó nhìn bao quát sự việc và suy nghĩ chính chắn hơn rồi hãy quyết định!
Ở đây tôi ko nói là các bạn nêu ý kiến sai nhưng cái gì cũng có 2 mặt, và đừng có so sánh trường này trường nọ, vậy các bạn muốn thì sang bách khoa mà tham gia robocon, sao lại phải chui đầu zô Duy Tân rồi giờ thua cuộc về than khổ!
Haizzzzz! Nói vậy thôi! lớp trước ko tốt thì có lớp sau tiến bộ hơn! dù sao đây cũng là kinh nghiệm dành cho trường chúng ta!
 Hình như biết là ai rồi :) Mất công reng nick vậy chời. Cứ thẳng thắn đưa  ý kiến của anh đi chứ.
"  vậy các bạn muốn thì sang bách khoa mà tham gia robocon, sao lại phải chui đầu zô Duy Tân rồi giờ thua cuộc về than khổ! " Nói mà buồn cười. Đuổi học sinh hả =))  Là cái gì chứ.:| ăn nói bạo quá.

 


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
Các thành viên đã Thank Ronvn vì Bài viết có ích:
10/04/2010 17:04 # 17
maxta+
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 47/80 (59%)
Kĩ năng: 57/70 (81%)
Ngày gia nhập: 02/03/2010
Bài gởi: 327
Được cảm ơn: 267
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


 Hi hi,bây giờ mới biết các bạn vào comment đây tưởng tôi tham gia thi đấu, thua cuộc rồi về đây than khổ này nọ hả?

Xin thưa là tôi đã từng tham gia, nhưng bây giờ thì đã nghỉ, cũng không tham gia thi đấu luôn.


Chỉ là có đôi điều tâm sự và gửi gắm tới mọi người, hãy thay đổi cách nhìn về SV RBC, họ là những người đáng trân trọng hơn chúng ta tưởng!

Vậy nhé!

Vậy ra đây là kẻ mượn danh tập thể để nói lên cái bức xúc của mình ư! giờ viết cho đã rồi muốn trốn tránh bị chỉ trích thì lại kêu là đã nghỉ robocon và ko tham gia thi đâu!
Ai nói với bạn là sinh viên RBC ko đáng trân trọng? đó chỉ là suy nghĩ của bạn thôi! họ mang về danh dự cho trường, tạo nên cái tự hào cho sinh viên! ai dám nói là ko tôn trọng chứ hả? Bạn xem lại cách nói của bạn đi nhá! tất cả comment mình chưa thấy ai chỉ trích, ko tôn trọng sinh viên robocon cả, mà chỉ có những câu đầu của bạn thôi , chỉ có bạn mới nghĩ sinh viên tham gia robocon là tội phạm, chứ ai dám nói nào?
Đừng có mà lôi những từ ngữ hoa mỹ ra để nói nữa! càng nói bạn càng chứng tỏ thái độ ra vẻ của mình! chúng tôi tôn trọng những ai tham gia Robocon, đơn giản vì chúng tôi cũng đã từng tham gia thử, và ngay trong lớp chúng tôi , bạn chúng tôi cũng có tham gia, ngay cả khi RBC thi đấu thì chúng tôi cũng tổ chức dù là ít thôi, 3,4 người thôi nhưng chúng tôi vẫn đi cổ vũ hết mình!

"  vậy các bạn muốn thì sang bách khoa mà tham gia robocon, sao lại phải chui đầu zô Duy Tân rồi giờ thua cuộc về than khổ! " Nói mà buồn cười. Đuổi học sinh hả =))  Là cái gì chứ.:| ăn nói bạo quá.

Đúng là sinh viên năm 1 thì ko hiểu biết gì? suy nghĩ 1 chút đi cô bé! ở trên chủ topic và những người than vãn , chê trách robocon Duy Tân đều đem duy tân  ra so sánh với Bách khoa, với các trường khác, chúng tỏ họ ko tôn trọng Duy Tân! vậy thì Duy Tân hà cớ gì phải tiếp đón họ chứ? nghe nhục quá!
Tôi ko đậu được vào bách khoa, nhưng khi vào Duy Tân thì tôi luôn tìm ra và tôn vinh những cái tốt của Duy Tân và đem khoe cho bạn bè! tôi muốn tuy môi trường dân lập nhưng nó sẽ hơn hẳn cả công lập, cả bách khoa!
Nói cho có khoa học 1 chút đi, với ngôn từ ở trên mà ví với đuổi học sinh thì xem lại về cách học tiếng việt! chớ để tình cảm lấn át lí trí bé con ạ! sau này rồi sẽ nhận ra cái gì tốt và cái gì xấu thôi!
Hãy cố nhìn sự việc ít nhất ở 2 phương diện thì sẽ thấy nó hoàn toàn khác( trích buổi học kỹ năng nhóm của thầy Lường hôm thứ 9/4)


Welcome to the Facebook Duy Tan University : www.facebook.com/Duy.Tan.University

 
Các thành viên đã Thank maxta+ vì Bài viết có ích:
10/04/2010 17:04 # 18
tizmos
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 24/02/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 19
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Chỉ tóm gọn lại 1 câu: " tôi chúa ghét những ai coi thường Duy Tân! môi trường tôi đang theo học" tôi ko quan tâm các bạn khổ vì robocon, khổ vì học lại, thi lại... vậy biết khổ nhưng sao vẫn làm, tại sao ko chịu dứt ra, các bạn phải tự hỏi rằng đó có phải là sự đam mê! ko có trường thì làm cách nào bạn có thể được tham gia thi đấu? được tận hưởng sự đam mê? nếu ngay từ đầu sợ này nọ thì đừng tham gia!
tôi ko quan tâm ai đã tham gia , ai ko tham gia, và ai đã tham gia và đã nghỉ ! cái tôi muốn nhìn nhận khách quan đó là sự việc sảy ra trước mắt " sinh viên có chơi có chịu, ko chơi được thì chớ có tham gia, đừng đổ lỗi cho điều kiện khách quan, có ý kiến nhưng tại sao lại ko mạnh dạn gửi trực tiếp lên nhà trường? kể ra ở đây để nhận được đồng cảm ư? phải rồi, bạn đã nhận được, nhưng cái quan trọng hơn là chỉ nhận được sự đồng cảm thôi chưa đủ , mà phải nói lên trên để nhà trường có thêm kinh nghiệm có cách giải quyết tốt nhất, thời buổi này làm gì cũng cần có bài bản và giấy tờ! viết ra vài dòng rồi muốn này nọ ư?
Tưởng tượng ra 1 tình huống có 1 nhóm người làm robocon ngồi tụm 5, tụm 7 nói chuyện với nhau, kẻ than về trường kẻ so sánh này nọ, vậy mà vẫn đi thi với danh nghĩa của trường ư? đúng là cấu nói " thật nực cười" phải do tôi nói mới đúng!



 
Các thành viên đã Thank tizmos vì Bài viết có ích:
10/04/2010 18:04 # 19
truongngocnam88
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


Đồng ý với chú! tuy a có tham gia RBC nhưng a cũng ko thể bênh vực chủ topic được! chỉ nhìn sự việc ở 1 khía cạnh thì ko thể nhận được trọn vẹn sự cảm thông từ mọi người được! có thể vấn đề này đang được nhà trường quan tâm theo dõi, vậy nên các bạn có ý kiến gì thì cứ thổ lộ ra hết đi! điều đó cũng tốt.
Từ lúc vô trường là a đã nghĩ tới sẽ tham gia vào RBC của trường rồi! lúc đó a chả cần gì hết, một mình a cũng tự mày mò kiến thức cho mình được! thiết nghĩ mình đang học ở trường Duy Tân, họ đang phải lo về giáo dục có thể sao lãng về phong trào, nhưng rồi thời gian RBC Duy Tân cũng sẽ tiến bộ lên mà thôi! vì mình có đam mê mà, ko có gì ngăn cản được mình cả,
Dù sao cũng rất tốt vì có nhiều ý kiến khác nhau, có tán thành, có phản bác, đôi khi người ko biết gì khi nghe người khác bảo khổ thì cũng azua... nhưng đó cũng là ý kiến! nên tôn trọng.

p/s: Yếu kém tạo ra suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực tạo nên sai lầm! sai lầm chắc chắn tạo nên thất bại! thất bại chứng tỏ sự yếu kém.




Nhờ Google tìm hộ người yêu nhưng Google cũng đành… bó tay.

 
Các thành viên đã Thank truongngocnam88 vì Bài viết có ích:
10/04/2010 18:04 # 20
nguyenhuunghi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: ROBOCON - Chuyện bây giờ mới kể


oh! con bé Ronvn này hồi trước nó quản trò hôm 7/3 ngoài bãi biển đây mà! té ra làm mod ở đây àh?
tưởng tham gia bên SSN thôi chứ? tuy tui cũng tham gia bên SSN , mới đây thôi, nhưng cái gì cần bênh thì bênh , cái gì đúng thì nói, sai thì phản ánh, ko biết thì ngồi nghe! azua mệt ghê!
Đúng như pác maxta nói, tình cảm lấn át lí trí! làm con người ta trở nên lố bịch bởi những câu nói lí sự cùn! và lạc chủ đề topic!




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024