Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2016 16:05 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
[Tản mạn] Manchester United Top bốn xa dần rồi


[Tản mạn]

Hôm qua, các khán giả tại Premier League đã được chứng kiến một trận cầu mãn nhãn trên sân Upton Park. Một cuộc rượt đuổi kịch tính đến những phút cuối cùng khiến người xem phấn khích, nhưng đối với các CĐV Manchester United, những gì đọng lại chỉ còn là nỗi thất vọng

Sự thất vọng về những phút nhập cuộc uể oải của Quỷ đỏ khi họ sớm bị Diafara Sakho chọc thủng lưới. Trong khi West Ham hừng hực khí thế thì Man United lại không cho thấy được sự quyết tâm cần thiết, dù cho cơ hội lọt vào Top 4 đã nằm trong tầm tay. Người ta đoán rằng việc bị các CĐV đội chủ nhà “khủng bố” bằng gạch đá và chai lọ trước giờ khai trận đã ảnh hưởng tới tâm lý các cầu thủ, nhưng chẳng lẽ điều đó lại lớn hơn cơ hội bằng vàng mà Man City trao vào tay họ lúc này?

Những người hâm mộ Quỷ đỏ đã có những lúc như chết đi sống lại khi Anthony Martial ghi liền một cú đúp đầu hiệp hai, nhưng rồi những cú dứt điểm của Michail Antonio và Winston Reid đã đưa họ trở lại địa ngục. Hai bàn thắng, một kịch bản, đều là những pha treo bóng bổng của Payet, và đều là những lỗi sơ đẳng trong khâu kèm người của United. Những sai lầm liên tiếp của hàng thủ đội khách cuối cùng cũng đã phải trả giá, và giấc mơ Champions League giờ đã trở nên quá xa vời với thầy trò Louis Van Gaal.

Trong một tháng vừa qua, các CĐV của Manchester United như sống trên mây khi đội bóng của họ liên tiếp giành được những thành tích khả quan trên các mặt trận. Quỷ đỏ đã giành vé chơi trận chung kết cúp FA, đồng thời thu hẹp dần khoảng cách với Top 4 Premier League. Những tưởng trận hòa 2-2 của Man City với Arsenal sẽ giúp United hiện thực hóa mục tiêu của mình, nhưng rồi những gì các CĐV áo đỏ nhận lại được chỉ là sự thất vọng. Tròn 1 tháng kể từ trận thua 0-3 trước Tottenham, Quỷ đỏ lại gục ngã ở thời điểm mà người ta hy vọng ở họ nhiều nhất.

Man United có thể giành chức vô địch FA Cup để chấm dứt chuỗi mùa giải trắng tay, nhưng điều đó cũng chẳng thể giúp họ cơ hội trở lại với đấu trường châu Âu. Những khoản thua lỗ về tài chính, những thiệt hại về thương hiệu, và cả những bất lợi không nhỏ trên bàn chuyển nhượng. Tất cả đang đổ dồn về Van Gaal và Ed Woodward, những người đã nói chắc như đinh đóng cột về cái gọi là cách mạng ở Old Trafford. Họ muốn dư luận thôi nói về Mourinho, nhưng họ đâu cho người ta cái cớ để không làm điều đó?

Và rồi đâu đó ở London đêm qua, người ta còn bắt gặp cả Sir Alex đi ăn cùng với Mauricio Pochettino nữa…

 



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
11/05/2016 16:05 # 2
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Phản hồi: [Tản mạn] Manchester United Top bốn xa dần rồi


quá chi là buồn  xem mà buồn ngủ luôn 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024