cảm ơn mọi ng nhìu nhìu
hôm nay nhận đc nhìu bánh quá đi, thanks a Tanphuong, a Langtu nhé, bánh xinh xinh và ngon thật, cắt ra mọi ng cùng ăn nào
cảm ơn món quà nhỏ bé của a H_A, món quà tuy nhỏ nhưng của ít lòng nhìu đúng k? e xin nhận ạh.
cảm ơn Valent, hihi nhìu kẹo quá xá, định đầu độc tui hả bà? :D thanks nhìu nhé, mong rằng tui và bà sẽ ngày càng thân thiết hơn nữa nhé
cảm ơn những lời chúc chân thành từ những ng bạn tuy xa mà gần, tuy lạ mà thân quen, cảm ơn Huonghannoi - ng bạn đầu tiên của tôi ở 4R, Boconganh, Ronvn, chị barbie, chị Car, anh2bmw, nxduck, ongdo, chị coixuong, anhlatuan, Bigzero, chị pedieu, ku Wind nhá và tất cả các bạn trong FDTU.
Thank tất cả.
tớ có vài lời chúc đến tất cả
Con người luôn đứng giữa ranh giới nụ cười và nước mắt, chúc cho các bạn của tôi khi mất thăng bằng hãy luôn nghiêng về nụ cười nhé.
Let's smile as much as possible and think about all the best memories we had.
Hãy luôn cười vì cuộc đời mỗi người niềm vui và hạnh phúc luôn đem lại cho bạn tất cả. HÃY LUÔN CƯỜI NHÉ