Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2012 22:12 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Khi sinh viên mất định hướng


Xã hội có nhiều chuyện để bàn, mỗi ngày mỗi giây chúng ta luôn luôn phát sinh ra rất nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống, những vấn đề dù nhỏ, dù lớn đều thể hiên sự đa dạng vốn có mà con người là chủ thể. Có lẽ vấn đề tôi chia sẻ lúc này cũng rất ít được mọi người quan tâm, rất ít được xã hội để ý, không phải là vấn đề phổ biến ở mọi giới, nó xuất hiện rất ít, và cũng không chiếm được mục đích khai thác nhiều của báo chí.





Khi sinh viên mất phương hướng?

Học tập và tiếp thu kiến thức là một bước mà không ít các bạn trẻ ngày nay chọn lựa nhằm hiện thực hóa ước mơ của mình. Vì vậy, sau khi đã hoàn thành chương trình học giáo dục phổ thông, không ít bạn trẻ đã tiến đi bằng con đường thi vào các trường đại học, cao đẳng, không ít người theo học nghề, cũng có một số ít tham gia vào thị trường lao động… nhiều bạn trẻ có những hoài bão, ước mơ lớn là phải tạo dựng cho mình những công việc ổn định, những chỗ làm phù hợp, ngày càng khẳng định mình trước xã hội, trước bạn bè. Bên cạnh đó có không ít bạn trẻ bị chững lại, lùi lại, hoặc không thể học tiếp vì những hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều có phương hướng rõ ràng.

Câu chuyện mà tôi muốn nói đến ở đây thuộc về tầng lớp sinh viên, những người đang theo học. Trước đây họ cũng có phương hướng, mục đích rõ ràng và phần lớn trong số họ đã hiện thực hóa ước mơ của mình, bên cạnh đó cũng có một số ít các bạn sinh viên mất đi phương hướng và tự đánh mất cuộc đời trước sự chua chát của gia đình, sự bất ngờ của bạn bè và hơn thế nữa...

Nguyên, là một sinh viên của trường Đại học Công nghệ Thông tin TPHCM, Nguyên theo học cũng được 3 năm, rồi một ngày kia cậu ấy nói với tôi về một ý tưởng độc đáo, mình sẽ đi làm và xây dựng cuộc sống mới bằng công việc xứng đáng với sức lao động của mình, học hành chỉ làm cậu mất thời gian và chùn bước để hiện thực hóa ước mơ. Nguyên nói, rất ngưỡng mộ thiên tài Adamkhoo, một nhà kinh doanh giỏi của đất nước Singapo với tác phẩm nối tiếng “tôi tài giỏi bạn cũng thế”. Nguyên nói chuyện đó với gia đình mình, cha mẹ Nguyên phản đối rất kịch liệt, mẹ Nguyên đã khóc rất nhiều, bạn bè người ủng hộ người chỉ trích, nhưng bỏ ngoài tai tất cả Nguyên vẫn lựa chọn con đường của mình, những tháng đầu tiên cậu rất chăm chỉ học ngoại ngữ, từng bước xây dựng cho mình những kiến thức cần thiết cho một chuyến đi mạo hiểm, những người trong xóm trọ tin rằng cậu sẽ thành công, và niềm tin của cậu vào một ý tưởng mới đầy tính táo bạo đã làm cho nhiều người kính nể cậu. Một ngày kia, tôi bắt gặp Nguyên đang đi làm may cho một nhà máy dệt, chiếc lap học ngoại ngữ thường xuyên của cậu cũng lặng lẽ ra đi, gia đình đã thu hồi chiếc xe máy, cậu sống lập lờ mai dựa dẫm vào người bạn này mai lại người bạn khác, không quá bất ngờ khi mọi người đạt cho câu cái biệt danh “kẻ ăn bám”. Mọi người nói rất nhiều nhưng cậu chỉ lặng im, cậu chìm ngập trong game để quên đi chỉ trích và dư luận, rồi cờ bạc, rượu,…

Tôi gặp Minh vào những năm 2008, khi đó cậu là sinh viên năm nhất Đại học Quốc tế, Minh rất hiền lành chăm chỉ, trước khi bước vào đại học cậu rất ít nói, sau một thời gian theo học câu đã cởi mở và mạnh dạn hơn. Gia đình Minh cũng là gia đình có điều kiện, câu được gia đình chu cấp từ A đến Z, chiếc laptop được gia đình sắm cho cậu với mong muốn câu sẽ điều kiện học tốt hơn, câu đến trọ ở một mình trong phòng vì lý do không thích ở với người lạ, thời gian lên lớp của Minh từ ngày có lap thưa dần. Một lần tôi bước vào phòng, căn phòng đầy mùi thuốc, không khí nồng nặc và hôi hám, Minh đang say mình trong Kiếm Thế mà quên đi bữa trưa, những tiết học trên giảng đường vì thế mà thưa dần, luyện game và xem phim cả ngày làm cho cậu có một cuộc sống ảo lý thú, học rồi rớt, rớt rồi đăng kí học lại, câu tâm sự với tôi “em chán học lắm rồi, giờ đây phải ăn chơi, phải biết cái sung sướng của cuộc đời…, em đã xin bảo lưu kết quả, mà chắc có lẽ bảo lưu dài dài...”. Gia đình vẫn gửi tiền vì tin cậu vẫn đang học rất chăm chỉ, còn cậu thì cứ thế tiêu tiền của cha mẹ và tìm mọi lý do để có nhiều tiền hơn bổ sung cho những cuộc chơi vô bổ của mình…

Mất lập trường sống, đi tìm nguyên nhân

Thực tế trên chỉ là muôn vàn những thực tế mà một bộ phận nhỏ sinh viên ngày nay gặp phải, họ mất phương hướng và không lựa chọn được hướng đi cho mình. Lý giải cho điều này có thể nhân thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ quả trên…

Nhiều bạn trẻ bị tiêm nhiễm bởi thế giới Game, GameOnline

Game mà đặc biệt là Game Online ngày nay xuất hiện trên thị trường rất phát triển, sự phát triển của thị trường Game nói chung cho thấy giới trẻ ngày nay đang bị cuốn vào một thế giới ảo ngày càng mạnh mẽ trong đó sinh viên là đối tượng tham gia rất tích cực. Mặc dù đã có nhiều điều chỉnh nhất định để GameOnline bớt ảnh hưởng tiêu cực đến con người, nhưng những sự điều chỉnh đó chưa thật sực đủ mạnh, nhiều bạn sinh viên vì GameOnline mà mất ăn mất ngủ, mất đi khoảng thời gian cần thiết cho việc học, vì thế mà sao nhãng và quên đi trách nhiệm học tập của mình, nhiều bạn trẻ dùng Game để giết thời gian rồi lâu thành nghiện, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của GameOnline hiện nay với các trò chơi đa dạng




Ham game, quên học vì một thế giới ảo

Đặc biệt hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, các tiệm net xung quạnh các trường đại học mở ra rầm rộ. Dạo quanh các trường đại học vào mỗi đêm, khi những ngả đường vắng người đi lại, những gia đình đang say giấc thì đâu đây những tiệm internet vẫn mãi miết hoạt động. Sinh viên được họ phục vụ tới chân, từ đồ ăn đêm, đến nước giải khát…Các tiệm net mọc và phát triển không ngừng, chỉ vài chục mét đã có thêm một tiệm, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của giới sinh viên.

Ngừng học vì... ham đi làm

Đó là một bộ phận các bạn trẻ ngày nay khi tham gia theo học trên giảng đường vẫn muốn thử sức mình với công việc thực tế mà nguyên nhân chính là muốn có được kinh nghiệm từ quá trình làm thêm. Tuy nhiên, khi bước chân đi làm nhiều bạn sinh viên đã trót bị cuốn vào ma lực đồng tiền, nhiều sinh viên vì thế rất ít có thời gian lên giảng đường vì phải bận bịu bởi vô số công việc đang làm. 




Làm thêm, ảnh hưởng đến học tập vì theo xu hướng đồng tiền

Hệ quả, rất nhiều bạn bỏ quên tri thức, xao nhãng việc học chạy theo đồng tiền. Nhiều năm qua, tại các trường như ĐH Kinh tế TPHCM, Khoa học Tự nhiên TPHCM, Công nghệ Thông tin TPHCM, Bách khoa TPHCM, Ngân hàng TPHCM, Tôn Đức Thắng... Có đến hàng ngàn sinh viên thuộc diện “giữa đường gãy gánh”, mà nguyên nhân chủ yếu do số sinh viên này bận rộn công việc làm thêm. Bên cạnh đó, cũng có không ít sinh viên “gãy gánh” vì sức học yếu không theo nổi chương trình đào tạo. 

Khi sinh viên thấy không có hứng với ngành học?

Đó có lẽ là một nguyên nhân phổ biến nhất mà các bạn sinh viên ngày nay phải đối mặt, có nhiều lý do khiến không ít bạn trẻ không thích ngành học hiện tại, nào là các bạn bị chi phối bởi gia đình khi chọn ngành thi, không tìm hiểu kỹ trước khi chọn ngành, một số vì thi rớt nguyện vọng 1 tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 không đúng với ngành học..., tất cả đã dẫn đến việc họ cảm thấy không có đam mê theo học…

Tôi từng gặp Quyết, một tân sinh viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Quyết theo ngành công nghệ sinh học của trường. Nnhững tháng đầu tiên cậu bận bịu với việc học quân sự, tham gia phong trào của trường, thời gian đầu cậu rất chăm chỉ vì những phong trào đó không có nhiều áp lực. Cậu rất thích với các phong trào, lâu dần theo học cậu dần cảm thấy chán nản, không hứng thú, với mỗi tiết học trên giảng đường cậu cảm thấy như tra tấn. Thời gian lên giảng đường thưa dần, rồi cậu cũng quên việc học từ lâu. Nhà trường gửi giấy xác nhận cậu đã bị đình chỉ học vì không vượt qua các kì thi. Giờ đây cậu lại sách vở, thức đêm dậy hôm chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.

Mất lý tưởng sống, thực trạng đáng quan tâm

Khi người ta mất lý tưởng sống thì đồng nghĩa với việc mất đi định hướng cho tương lai. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, lý tưởng sẽ mai một nếu họ không đứng vững trên lập trường của mình. Một ngày kia người khác thấy họ sống với cuộc sống của họ, và làm theo những gì họ thích bỏ ngoài tai những luồng tư tưởng của mọi người, mặc dù họ biết đó là hướng đi sai, không có ích cho xã hội. Thực trạng trên tuy không phải là thực trạng phổ biến trong xã hội ta, đặc biệt là giới sinh viên, nhưng nó vẫn đang tồn tại và từng ngày phát triển như một mặt chưa được biết đến nhiều trong xã hội, nó cũng rất cần được sự chú ý, quan tâm của mọi người để từng ngày số lượng sinh viên trên các giảng đường bớt thưa thớt hơn vì đuổi học, vì đình chỉ học, hay tự bỏ học… Sự kết hợp đồng đều giữa gia đình, nhà trường, và toàn xã hội trong việc quan tâm, thúc đẩy phát triển đam mê là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề này.




Sưu tầm.
 


Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024