Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/04/2015 18:04 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Người thay thế thì mãi vẫn chỉ là người thay thế anh nhỉ?


 Mối tình 5 năm của anh đã qua nhưng còn đấy, anh vẫn chưa quên được cũng phải. Người thay thế thì mãi vẫn chỉ là người thay thế mà thôi anh nhỉ

Anh làm quen và đến bên em vào một ngày cuối năm. Nhà em gần chợ vì vậy mà cuối năm buôn bán rất bận rộn. Anh thường lên nhà chơi giúp em cùng mẹ gói bánh. Cảm thấy anh yêu em nhiều lắm và em cũng vậy nhưng nhiều lúc tự hỏi tại sao anh không nói lời yêu. 00:00 giờ giao thừa rồi!!!

Tin nhắn tới “Em làm người yêu anh nhé?”. Trả lời “Em yêu anh”. Em là đứa cục tính luôn cho mình là đúng luôn bắt anh phải nghe theo những gì mình muốn. Vì vậy một tuần trôi qua rồi cũng có chuyện. Trước kia anh làm em buồn, em giận thì anh cũng đi hơn chục cây số lên tận nhà chỉ để nói lời xin lỗi và về nhà. Nhưng rồi lục đục cãi nhau vì tính ngang bướng không thể sửa của em. Nhưng cãi nhau vì ai? vì anh. Anh là bác sĩ nhưng thường xuyên bị ốm nhưng không chịu uống thuốc.

nguoi-thay-the-thi-mai-van-chi-la-nguoi-thay-the-ma-thoi-anh-nhi

Em đã yêu anh nhiều và em sợ mất anh (Ảnh minh họa)

 Chắc do yêu anh nhiều cứ nghĩ anh cũng thế nhưng không. Một ngày anh đăng stt không vui và viết lên đó sđt của một người. Suy nghĩ bối rối như cháy lên trông đầu? Số điện thoại này là của ai? của ai mà anh coi trọng hơn em? Của ai mà được anh nhắc tới còn em thì không bao giờ? Trong đầu như muốn nổ tung với những suy nghĩ ấy? Nhắn tin hỏi anh, anh không nói. Cơn ghen như điên khùng lồng lộn, là ai chứ? Là ai? Là của một người đã chết em hài lòng chưa???.

Không nói đc gì, bắt đầu từ hôm đó anh lạnh nhạt với em. Biết em khóc nhiều buồn nhiều nhưng anh cũng không thèm hỏi han không một lời giỗ giành nữa. Thất vọng chán nản, đang học lớp 12 chuẩn bị thi rồi em cần một người luôn ở bên động viên như anh từng nói từng hứa và giờ em có được gì đây. Toàn là nỗi đau thôi, anh vẫn nhắn tin mỗi ngày ngưng giờ em cảm nhận được từ ngày đó mà anh không còn yêu em nữa.

Em không thích một mối quan hệ mập mờ nửa yêu nửa không. Xung quanh em biết bao nhiêu người con trai đẹp hơn anh tốt hơn anh nhưng chẳng hiểu vì gì mà em lại yêu anh đến vậy. Anh hết yêu em rồi phải không? Mình chia tay đi em hài lòng chưa? Vâng. Vài ngày sau có tin nhắn. “Anh không muốn làm hại đời em chỉ vì chữ yêu”. Em đã cố gắng gồng lên tự an ủi bản thân, anh không yêu em anh không cần em nữa, em cần phải quên anh. Mấy ngày đó với em thật khó khăn. Nhưng giờ tin nhắn đó của anh làm em mủn lòng. Lại khóc, anh có biết không chính cách đó của anh còn làm hại đời em hơn.

nguoi-thay-the-thi-mai-van-chi-la-nguoi-thay-the-ma-thoi-anh-nhi

Em mãi chỉ là người thay thế thôi đúng không anh? (Ảnh minh họa)

Em chỉ cần anh chỉ cần có anh chỉ cần anh yêu em thôi. Tới giờ thi thoảng anh vẫn hát cho em nghe. Anh biết không nhiều khi nghe lại em vẫn khóc, nhiều khi nghe lại em vẫn đau. Nhiều khi em nhớ và muốn nghe lại nhưng em sợ, sợ rằng nghe xong em lại khóc vì thế mà em không giám nghe. Vì trong mắt mọi người em là cô gái mạh mẽ. Nhiều lần mong anh xin anh năn nỉ anh quay lại nhưng không. Anh bỏ mặc những lời em nói.

Cũng phải thôi mối tình 5 năm của anh đã qua nhưng còn đấy. Anh chưa quên được là đúng thôi. So với con bé ngang bướng vừa quen trong vài tháng thì có là gì đâu. Liệu rằng khi thi xong anh có trở về bên em như lúc xưa? Chắc là không thôi anh nhỉ? Người thay thế thì mãi vẫn chỉ là người thay thế mà thôi anh nhỉ?

-blogtamsu-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024