Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2012 16:11 # 1
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Radio Tháng 11 - Mùa đi - Mùa về ^^


 




Tạm biệt những con nắng ngọt ngào, dịu dàng như cô gái đôi mươi với tình yêu đầu chớm nở của những ngày tháng Tư, tháng Năm đến với biết bao kí ức thẫm đẫm màu cảm xúc, của nỗi nhớ, của hoài niệm, và…cả những nuối tiếc, khờ dại… Người ta tiếc nuối có khi vì những nguyên do chẳng thể nào định hình thành lời hay thanh âm… Người ta nuối tiếc, giản đơn thôi, chỉ là vì lúc nào đấy, chợt nhận ra rằng, mình đã vô tình lướt qua những hồi ức đẹp trong cuộc đời này…




Đề rồi, có người cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, say sưa với những kỉ niệm của thuở đã qua, mà bỏ mặc những thời khắc quí giá của hiện tại, và cũng chẳng ngó ngàng gì đến tương lai… 




Có những ngày gió mây ảm đạm, lòng người hẩm hiu, thơ thẩn và như mất phương định hướng, mình gọi đấy là MÙA ĐI.





Nhưng bạn à, trời lại nhanh ráo khô sau trận mưa to lúc chiều, không khí cũng đã dịu hẳn sau những tràng xối nước dữ dội, trời lại trong và gió đã trở nên mát mẻ hơn... Mùa đi rồi, và cái nắng ảm đạm ấy cũng sẽ nhanh chóng lùi xa... 
Giấc mơ của bạn ấy, bạn thân yêu ơi, vẫn sẽ được thắp sáng và truyền lửa bởi chính nơi con tim bạn, có chăng, mạnh mẽ lên bạn nhé, ngẩng cao đầu tiễn đưa những Mùa đi và mỉm cười nhẹ nhàng đón những MÙA VỀ




đi qua những ngày mưa lại thấy yêu hơn những ngày nắng…” , nỗi đau không phải là tột cùng của sự bế tắc và bất hạnh, có những sự ra đi, mất mát làm mỗi chúng ta ngày càng trưởng thành và chin chắn hơn… Những sự ra đi để sẵn sàng đón chào những trở về đẹp và nhiều ý nghĩa hơn…




Vol9- “Mùa đi, Mùa về” – Như một món quà nhỏ dành tặng tất cả những thính giả thân thiết của BinhsonNet Radio. Hãy dành một chút thời gian vào một khoảnh khắc nào đấy trong ngày, đeo phone và cùng chúng mình thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng , những cung bậc cảm xúc giữa vòng xoay cuộc sống nhé. ^^





Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024