Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/06/2014 17:06 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
World Cup sân nhà: Lời nguyền đáng sợ


Càng đến gần World Cup, chúng ta càng nghe thấy nhiều câu chuyện liên quan đến lời nguyền, cái dớp, nặng tính huyền bí, tâm linh. Thực ra nếu bình tâm suy nghĩ lại một chút, sẽ thấy chả có lời nguyền nào cả.

Lời nguyền châu Âu không thể vô địch ở Nam Mỹ ư? Có gì đâu. Rừng nào cọp nấy mà. Các nước châu Âu đang mùa hè, bay sang Đại Tây Dương tự nhiên biến thành mùa đông, chưa kể nhiều lần các địa điểm đăng cai World Cup trước đây đều cao hơn mực nước biển, cầu thủ châu Âu gặp nhiều khó khăn cũng không có gì lạ. Chính Nam Mỹ cũng mới vô địch được World Cup ở châu Âu có một lần, khi bỗng nhiên Brazil cho ra lò anh Pele lúc ấy mới 17 tuổi, đá hay quá làm thủ môn các đội châu Âu “choáng”.

Nhắc lại như vậy để thấy rằng nói chuyện lời nguyền ra thì phải đặt thêm câu hỏi: ai nguyền, mà nguyền vậy... làm gì?

Lời nguyền dành cho Quả bóng vàng. Nhiều năm trở lại đây, cầu thủ đoạt Quả bóng vàng không thể vô địch World Cup, thậm chí chơi dở. Cái này càng dễ hiểu, vì đã dốc sức suốt cả mùa giải tại CLB rồi, được thưởng cái QBV rồi, vào World Cup còn sức đâu để đá.

Chuyện giành QBV và chuyện vô địch World Cup thật ra cũng không liên quan đến nhau. Một đằng là cá nhân, một bên là tập thể. Cá nhân siêu việt nhưng đội tuyển không mạnh thì cực khó vô địch.

Nếu Cristiano Ronaldo, tức Rô Điệu mà không vô địch World Cup lần này thì do đội tuyển Bồ Đào Nha không mạnh hơn Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức... chứ nào phải do lời nguyền nào. Nếu có lời nguyền, chả lẽ đội tuyển... Liberia của ngôi sao George Weah cũng phải vô địch World Cup mới được hay sao?

Cách đây vài ngày, Cristiano Ronaldo lăn ra chấn thương, khiến cả nước Bồ Đào Nha lo sốt vó. Một ông thầy cúng Ghana lập tức lên tiếng là do chính ông đã yểm bùa ngôi sao này. Ai ngờ đâu vài ngày sao Ronaldo chạy lại ầm ầm, chả thấy bùa ngải gì cả.

World Cup sân nhà: Lời nguyền đáng sợ - 1

Liệu TBN có phá bỏ được lời nguyền chưa đội bóng châu Âu nào vô địch trên đất Nam Mỹ?

Có tin Jose Mourinho từng lặn lội sang tận châu Phi, vào mấy căn nhà lá ọp ẹp nhờ làm phép, nhưng Mourinho mấy năm ở Real cũng đâu có làm nên cơm cháo về, phải trở lại Chelsea và vừa trải qua mùa giải trắng tay. Nếu cúng kiếng thật sự có ảnh hưởng đến trận đấu, chắc mấy đội Ả Rập vô địch thế giới từ đời tám hoánh, họ nhiều tiền quá mà, mua luôn thầy cúng còn được chứ đừng nói thuê.

Cái chuyện lời nguyền hay cái dớp kia thật ra cũng chỉ là để.... nói chơi cho vui, cho thấy dân tây dù văn minh vượt bậc cũng tinh vào tâm linh, khi thua trận thì cũng viện đủ thứ lý do để bào chữa. HLV Joachim Loew nghe đồn vô địch về ở dơ vì ổng có mãi cái áo không chịu thay vì sợ xui, CR7 thì làm cái gì cũng chân phải trước tiên, xuống giường, lên xe, lên máy bay, vào sân... Họ làm việc ấy để mua lấy sự yên tâm cho bản thân, tự lên dây cót tinh thần cho mình.

Chuyện lời nguyền vì thế tốt nhất nên xem như là đề tài trong lúc trà dư tửu hậu. Châu Phi nổi tiếng là nhiều thầy cúng, nhưng có đội châu Phi nào vào bán kết nổi đâu. Nhưng có một lời nguyền mà tôi thấy ứng nghiệm thật sự, vô cùng đáng tin và đã được kiểm chứng ở Việt Nam. Đó là cứ đến mùa World Cup, vật dụng trong nhà nhiều người như tủ lạnh, tivi, đầu máy, xe cộ tự nhiên không cánh mà bay nhen. Lạ kỳ vô cùng. Nó bay ra thẳng... tiệm cầm đồ.

Lời nguyền ấy lần này e tái diễn cho coi. Cẩn thận nha, từ tối nay bóng đã lăn ở Brazil!

Võ Minh Trị (Khampha.vn)


 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024