Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/05/2014 23:05 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Cần những tấm lòng hảo tâm !


Một bệnh nhân rất cần sự giúp đỡ từ mọi người….
Mấy hôm nay lên bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng để hỗ trợ máu nóng cho các bệnh nhân, mình đã nghe rất nhiều nhân viên Y tế, người thân các bệnh nhân, người bệnh kể về một trường hợp rất khó khăn và thương tâm. Chú Ngô Tấn Thuận – Sinh năm 1942 – trú tại thôn Đông Hòa – xã Hòa Châu – huyện Hòa Vang – Tp Đà Nẵng, hiện nay chú đang điều trị lâu dài tại khoa Nội Tim Mạch với nhiều căn bệnh chồng lên nhau: Hở van tim 3 lá, rung nhỉ tim, huyết áp cao, tai biến mạch máu não, những căn bệnh này có thể sẽ lấy đi sinh mạng của chú bất cứ lúc nào nếu không điều trị kịp thời. Gia đình chú thuộc diện nghèo, bảo hiểm chi trả 95% tiền viện phí nhưng 5% còn lại gia đình vẫn không có đủ khả năng thanh toán…,ngoài những khoản chi phí trên chú còn phải chịu những chi phí thuốc thang ngoài bảo hiểm và những chi phí sinh hoạt khác ước tính mỗi ngày hơn 300 ngàn đồng. Hoàn cảnh gia đình chú rất khó khăn, nhà có 3 người con, 2 con gái và 1 con trai, 2 con gái đi lấy chồng xa và cũng khó khăn về kinh tế, còn người con trai tên Ngô Tấn Kỳ - là lao động chính trong gia đình - nhưng đã mất vì bệnh hiểm nghèo vào tháng 1/2014, khi anh mất gia đình không có tiền để mai táng cho anh đành phải nhờ chùa Quang Châu hỗ trợ mai táng…Anh Kỳ mất đi, gánh nặng dồn lên vai người vợ là con dâu của chú Thuận, chị không có nghề nghiệp ổn định chỉ làm nông quanh năm với vài sào ruộng nhưng vừa phải nuôi ba chồng là chú Thuận nằm viện, nuôi má chồng mất sức lao động vì bị bệnh khớp và huyết áp, đồng thời nuôi 2 con nhỏ ăn học (một đứa học mẫu giáo, một đứa học lớp 5 - học giỏi nhưng có nguy cơ phải nghỉ học do không có điều kiện). Nuôi chú trong bệnh viện là cô Hồng – vợ chú, hai vợ chồng đã tiết kiệm đến mức tối thiểu để dành tiền lo thuốc thang nhưng cũng không thấm vào đâu, hằng ngày cô phải đi thật sớm để nhận những suất ăn từ thiện cho hai vợ chồng, nhưng nhiều khi do bệnh khớp chuyển nặng cô không thể đi nhanh và chen chân để nhận kịp những suất ăn, thương chú nhưng không có tiền nên cô chỉ đủ mua ổ bánh mì không cho chú ăn qua bữa, nhiều lúc cả hai vợ chồng phải nhịn đói vì không có gì để ăn và không có tiền để mua. Trong lúc hỏi thăm và động viên gia đình chú Thuận đã xúc động và lên cơn đau tim làm vợ chú hoảng loạn khóc ngất ngay tại bệnh viên, nếu không điều trị có lẽ chú sẽ không qua nổi… Qua mấy ngày chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chú, Hong Trung Vo mạo mụi viết bài này mong mọi người hãy chia sẻ khó khăn cho vợ chồng chú, không mong gì những khoản tiền lớn cho chú, mình chỉ mong mọi người có thể hỗ trợ chú một ít gì đó trong qua trình điều trị hoặc trong sinh hoạt hằng ngày hoặc những suất ăn cho vợ chồng chú trong những ngày này. 
Mọi sự quan tâm giúp đỡ vợ chồng chú xin liên hệ theo địa chỉ:
+ Cô Võ Thị Hồng (vợ chú Ngô Tấn Thuận) – Giường số 38 – Phòng 318 – Khoa Nội Tim Mạch – Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. 
Tất cả mọi sự giúp đỡ xin hãy chuyển trực tiếp đến tay bệnh nhân theo địa chỉ trên, mình không làm trung gian nhận bất cứ hình thức giúp đỡ nào trừ hỗ trợ về mặt thông tin…
P/s: Đồng cảm đơn giản là sẻ chia..

Chủ nhiệm CLB: Võ Hồng Trung



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024