Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/05/2014 20:05 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Cử nhân 'vỡ mộng' và hành trình bươn chải nuôi thân


Trong những ngày diễn ra sàn giao dịch việc làm 2014 tại Nhà văn hóa Thanh niên do Yes Center tổ chức, chúng tôi gặp không ít những cử nhân loay hoay đi tìm việc làm.
Minh Thùy tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại khá Trường ĐH Cửu Long. Thùy cũng xin việc nhiều nơi với mong muốn tìm được việc làm đúng chuyên ngành học. Nhưng rồi Thùy đành làm nhân viên tiếp thị bia - Ảnh: Quang Phương
 
Võ Cao Hiếu (bìa phải) tốt nghiệp ngành y sĩ đã hơn một năm nhưng đến nay vẫn không có việc làm ổn định theo đúng chuyên ngành. Hằng đêm Hiếu vẫn bán giày dép tại khu chợ đêm của khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM

Tất cả cậu cử, cô cử tìm đến sàn giao dịch việc làm đều quên đi những giấc mộng đẹp của tuổi trẻ, đó là học hành xong có được một việc làm đúng sở trường, đúng ngành nghề được đào tạo để vừa cống hiến cho xã hội, vừa trả ơn “cơm cha, áo mẹ, công thầy”! Hầu hết đều chấp nhận làm những công việc không liên quan gì đến ngành học, như bán quần áo, giày dép, phục vụ bàn, làm bảo vệ, làm công nhân... để tự nuôi sống bản thân.

Câu chuyện những cậu cử, cô cử không có việc làm đúng ngành nghề đào tạo, phải chấp nhận đi làm đủ thứ việc là chuyện không mới, đã được báo chí nói nhiều trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, chẳng mấy ai chịu “xuất đầu lộ diện” trên báo, vì nhiều lý do khác nhau. Người thì mặc cảm. Người thì không muốn gia đình ở quê biết nỗi ngậm ngùi của mình... Vì vậy, để thực hiện được phóng sự ảnh này, chúng tôi đã rất vất vả để thuyết phục các nhân vật cho phép tiếp cận với đời thật của mình.

Tại một quán ăn ở Q.9, sau nhiều lần tiếp xúc, chúng tôi mới biết Huỳnh Thị Thúy Hằng, nhân viên tiếp thị cho một hãng bia, đã tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Hằng cho biết sau khi tốt nghiệp năm 2013, Hằng gửi hồ sơ ở nhiều nơi nhưng không xin được việc. Hằng đành làm tạm nhân viên tiếp thị bia một thời gian. Tương tự như Hằng, Nguyễn Thị Minh Thùy tốt nghiệp CĐ ngành quản trị kinh doanh, không xin được việc làm đúng chuyên ngành, hằng đêm Thùy cũng đi làm tiếp thị bia.

Trong khi đó, khu chợ đêm ở khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM được mọi người nói với nhau là “khu chợ của bậc trí thức”. Bởi lẽ ở chợ này có khá nhiều cử nhân mở sạp bán quần áo, giày dép...

Nguyễn Như Cẩm tốt nghiệp ngành quản lý đô thị Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng bán quần áo ở đây e dè cho biết: “Em tốt nghiệp năm 2012, không tìm được việc đúng chuyên ngành, em xin làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhưng lương thấp quá nên em nghỉ, chuyển ra đây bán quần áo. Không biết đến bao giờ mới xin được việc đúng chuyên ngành học, giờ tìm việc khó quá!”.

Ở đây, họ chẳng có lỗi. Các doanh nghiệp cũng chẳng có lỗi. Thậm chí các trường cũng chẳng có lỗi. Nếu có chăng thì đó là chuyện tính toán yếu kém, dẫn đến việc đào tạo tràn lan của những nhà làm chính sách về giáo dục, lao động.

Tuyết Nhung tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ CĐ Trường CĐ công nghệ kỹ thuật Vạn Xuân, không xin được việc làm đúng chuyên ngành, Nhung phải đi làm trái ngành nhiều nơi. Hiện Nhung là nhân viên bảo vệ của Công ty DV bảo vệ Ngày và Đêm
 
Lương Hồng Ngọc tốt nghiệp hệ CĐ ngành kế toán. Ngọc đi làm được hai năm nhưng rồi nghỉ việc vì lương quá thấp. Nghỉ việc, Ngọc xin việc lại theo đúng chuyên ngành nhưng không được. Trong ảnh: Ngọc tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại văn phòng tiếp sức người lao động ở bến xe miền Tây
 
Ngô Phước Thịnh (phải) tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, không xin được việc làm đúng chuyên ngành, Thịnh đành chấp nhận làm một nhân viên giao hàng
 
Đồng Thị Phụ tốt nghiệp hệ CĐ Trường ĐH Tiền Giang ngành kế toán. Sau khi tốt nghiệp gần 10 lần mang hồ sơ đi xin việc nhưng không thành, Phụ về làm công nhân ở Công ty Simone, Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang). Cuộc sống công nhân khó khăn, hằng ngày Phụ vẫn hay ăn mì gói thay cơm - Ảnh: Nguyễn Ngoãn
 
Nguyễn Như Cẩm tốt nghiệp ngành quản lý đô thị Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng. Sau khi tốt nghiệp gần hai năm nhưng không xin được việc làm đúng chuyên ngành, Cẩm đành đi bán quần áo tại khu chợ đêm của khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM
 
Thúy Trang (giữa), tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ĐH Công nghệ Sài Gòn, tìm việc tại sàn giao dịch việc làm 2014 do Trung tâm hướng nghiệp và giới thiệu việc làm thanh niên TP.HCM (Thành đoàn TP.HCM) tổ chức - Ảnh: Quang Định
 
Phạm Tất Đạt tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ CĐ của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hơn hai năm nhưng đến nay Đạt vẫn chưa xin được việc làm. Hằng ngày Đạt vẫn hay theo dõi thông tin tuyển dụng từ phía các doanh nghiệp với hi vọng tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành

Theo Tuổi trẻ

 



You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024