Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/02/2014 16:02 # 1
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
[Ebook] Tiểu thuyết Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi


Tình yêu đầu đời cho dù không được trọn vẹn như mong muốn nhưng đã để lại một cái kết ngọt ngào: “Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của môi không còn gì để hối tiếc nữa.”…
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi.
Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán.
Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi.
Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười.
Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô.
Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ.
Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường.
Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ.
Nên, "hãy cứ để mình tiếp tục thích cậu."
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi”…
 
Chắc hẳn khi đọc được những dòng chữ trên, ai cũng đều thấy mình ở trong đó, tuổi thanh xuân một đi không trở lại, nên ký ức về những năm tháng hồn nhiên, tinh nghịch vẫn luôn in đậm trong trái tim mỗi người. Lấy bối cảnh ở Đài Loan vào năm 1994, “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của tác giả Cửu Bả Đao (tên thật là Kha Cảnh Đằng) kể về câu chuyện của một nhóm bạn thân. Đó là 4 anh chàng Kha Cảnh Đằng, Bột Khởi, Cai Biên, A Hòa, trong những năm học phổ thông đều thích một cô bạn cùng lớp xinh xắn và học giỏi Thẩm Giai Nghi.
 
Mỗi người đều có một tính cách riêng, người hiểu biết, học giỏi, người tính tình tai quái, người nghịch ngợm, lém lỉnh. Trong đó, Kha Cảnh Đằng là học sinh cá biệt, được xếp ngồi cạnh cô bạn gái chăm chỉ này để cô kèm cặp.
 
Từ những buổi học cùng Giai Nghi, Cảnh Đằng đã có những xúc cảm len lỏi trong tâm hồn chàng trai mới lớn, và tình cảm ấy càng ngày càng rõ rệt khi cả hai cùng lên đại học. Dù đã cố gắng làm mọi cách, tỏ tình nhiều lần nhưng Giai Nghi vẫn chỉ im lặng và đặt việc học tập lên hàng đầu.
 
Các chàng trai đều chạy đua để chiếm lấy tình yêu của cô bạn gái với những mưu kế được những cái đầu “nguy hiểm” của tuổi mới lớn nghĩ ra. Tuổi thanh xuân trôi qua vừa êm đềm, vừa thơ mộng, để lại trong lòng tất cả những dư vị ngọt ngào cho dù kết thúc câu chuyện là hình ảnh Giai Nghi kết hôn cùng người khác - không phải là ai trong số họ.
 
“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đã được dựng thành phim với tựa đề được chuyển sang tiếng Anh “You are the apple of my eye” vào năm 2011, bộ phim đã lôi cuốn khán giả bằng những cảm xúc thơ ngây và lãng mạn của một thời vụng dại.
 
Tình yêu đầu đời cho dù không được trọn vẹn như mong muốn nhưng đã để lại một cái kết ngọt ngào: “Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của môi không còn gì để hối tiếc nữa.”…

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024