Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/11/2012 23:11 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Trấn lột trên xe khách


 

Trấn lột trên xe khách

Tình trạng này trở thành nỗi ám ảnh trên các tuyến xe khách “mồ côi” (xe không có bảo kê) về các tỉnh miền Tây Nam bộ do một băng nhóm gồm tám đối tượng hoạt động suốt ngày đêm.



Một đối tượng trấn lột rao bán “thần dược” trên xe khách - Ảnh: H.LỘC

Ngoài việc moi tiền khách bằng thủ đoạn lừa bán thuốc “thần dược”, băng nhóm này còn dùng cả kim tiêm dính máu đe dọa, lột sạch tài sản của hành khách.

Thủ đoạn trấn lột

Chiều 3-11, xe khách chạy tuyến bến xe miền Tây - An Giang xuất bến, hai đối tượng (một thanh niên, một trung niên) đập cửa nhảy lên. Nghe nhạc mở hơi lớn, người thanh niên lao lên cabin đập vai tài xế quát: “Cho nhạc nhỏ cái coi”. Nhạc nhỏ lại, đối tượng trung niên liền mở túi lấy ra mẩu giấy màu hồng in nội dung “10 bài thuốc thần dược” giới thiệu “miễn phí” bài thuốc chữa ba bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, trị chồng say xỉn và chỉ phát cho năm người giơ tay sớm nhất.

Sau đó, gã thanh niên chuyển sang màn diễn mới “tặng tiếp cho bà con ba món quà”, lần này quà cũng chỉ dành cho năm người. Lôi từ trong túi ra năm vỉ thuốc tây Piromax giới thiệu là “thần dược” và “nổ” trị đủ bệnh. Gã thanh niên còn rút một xấp danh thiếp ghi cơ sở là “nhà thuốc thiện chí” (đường Phạm Đình Hổ, P.6, Q.6, TP.HCM - thực chất là địa chỉ khống) chuyên khám miễn phí. Để tiếp tục tạo lòng tin, người này dúi vào tay mỗi hành khách ba vỉ thuốc nói: “Biếu”. Phát thuốc xong, gã thanh niên hỏi lớn: “Vỉ thuốc chỉ với giá 120.000 đồng, chữa hết đủ thứ bệnh, bà con có dám mua không?”. Không thấy ai trả lời, gã thanh niên tiến tới hỏi người phụ nữ cầm ba vỉ thuốc ngồi dãy ghế cuối tới ba lần, người phụ nữ đành phải nói: “Dám mua”.

Đợi có thế, người đàn ông trung niên nhanh chóng sấn lại yêu cầu người phụ nữ đóng 300.000 đồng để “thử lòng tin” và bảo sẽ trả lại. Một nam hành khách cầm trên tay một vỉ thuốc cũng bị hai đối tượng này vét sạch 50.000 đồng cuối cùng để “làm tin”. Cầm trong tay 350.000 đồng của hai hành khách, cả hai cùng lẻn ra cửa xe, yêu cầu tài xế chạy chậm và cửa mở, cả hai ôm tiền nhảy xuống tại giao lộ quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), leo lên xe đồng bọn đón phía dưới chạy mất hút.

Cùng ngày, hai đối tượng khác trong băng trấn lột tại bến xe cóc trên đường Kinh Dương Vương (đối diện bến xe miền Tây), lên xe khách 50 chỗ chạy tuyến bến xe miền Tây - Cần Thơ. Khi xe chạy trên quốc lộ 1 đến địa phận xã Tân Kiên (Bình Chánh), hai đối tượng này thực hiện thủ đoạn tương tự như đã nêu trên, trấn lột 500.000 đồng của hai phụ nữ ở Trà Vinh lên TP.HCM chữa bệnh. Nét mặt thảng thốt, bấn loạn, cả hai phụ nữ chỉ kịp ú ớ. Chỉ từ 15g -19g ngày 3-11, băng này chia làm ba tốp lần lượt leo lên sáu xe khách chạy về An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Cần Thơ... để bán thuốc “thần dược”, trấn lột tài sản của 10 hành khách.



Một đối tượng trấn lột rao bán “thần dược” trên xe khách - Ảnh: H.LỘC

Cắn răng chịu đựng

Theo tìm hiểu, băng trấn lột trên xe khách hoạt động từ trước Tết Nhâm Thìn 2012 đến nay. Ngoài một số là những tay giang hồ có máu mặt từng bị Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt quả tang dùng kim tiêm trấn lột tài sản của hành khách năm 2009, một số đối tượng khác dạt về từ các bến xe miền Đông, An Sương và ngã tư Ga, còn lại là dân chuyên móc túi trên xe buýt.

Các đối tượng trong băng đa số là dân nghiện ma túy. Mỗi đợt đi “ăn hàng”, chúng chia thành nhiều tốp, mỗi tốp ba người: hai người leo lên xe trấn lột tiền của khách, người còn lại chạy xe máy rà phía sau thám thính và đón đồng bọn khi nhảy xuống xe. Gặp phải khách “cứng đầu”, các đối tượng thủ sẵn ống chích bơm nước màu đỏ giống máu để đe dọa. Mỗi ngày, đặc biệt các ngày cuối tuần, băng này tụ tập từ sáng đến tối tại hai điểm là trước cửa bến xe miền Tây và dọc các bến xe cóc trên đường Kinh Dương Vương (P.An Lạc), rồi leo lên khoảng 10 xe khách thực hiện hành vi trấn lột tài sản của hành khách.

Những ngày cuối tháng 10, PV Tuổi Trẻ có mặt trên nhiều tuyến xe khách về các tỉnh miền Tây, chứng kiến nhiều hành khách bị băng này lột sạch, không còn tiền ăn uống. Chiều 31-10, chúng tôi theo xe khách chạy tuyến bến xe miền Tây - Tịnh Biên (An Giang). Khi xe vừa rời khỏi bến, lập tức có hai đối tượng ăn mặc khá lịch sự, đầu đội mũ lưỡi trai, mang túi xách trước bụng, đập cửa nhảy tót lên xe. Hai đối tượng này ép được ba hành khách phải nhận phiếu, thuốc và sau đó vờ “mượn tiền một lúc để thử lòng tin” rồi chiếm đoạt luôn số tiền gần 900.000 đồng. Trong đó có một nam thanh niên bị các đối tượng áp sát để lộ ống kim tiêm từ túi quần, đe dọa: “ĐM, cầm thuốc mà trả lại tao chích một phát dính sida ráng chịu”.

Ngồi cùng chuyến xe từ bến xe miền Tây về Châu Đốc (An Giang) chiều tối 31-10, chúng tôi còn chứng kiến một phụ nữ mặt tái nhợt, cúi gằm khi thấy băng trấn lột lên xe. Chờ đến lúc các đối tượng đã “hốt” sạch tiền của ba hành khách trên xe và nhảy xuống, người phụ nữ này mới ngẩng đầu nói trong sợ hãi: “Đó là bọn lừa đảo, bọn ăn cướp”. Bà cho biết từng là nạn nhân bị các đối tượng lừa bán thuốc “thần dược” và bị trấn lột 500.000 đồng nhưng không dám tố cáo vì sợ bị trả thù.

Cả tài xế lẫn hành khách đều phải cắn răng chịu đựng băng cướp ngày này. “Để chúng lên xe thì người dân bị trấn lột, còn nếu đóng cửa không cho lên thì bọn chúng tìm cách trả thù như phá xe, ném đá vỡ kính, triệt cả đường làm ăn, nên nhiều tài xế không dám hó hé” - một tài xế nói.

Sẽ yêu cầu công an vào cuộc

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 4-11, ông Trần Văn Phương - phó tổng giám đốc bến xe miền Tây (TP.HCM) - cho biết thời gian qua một số tài xế có phản ảnh về việc các băng giang hồ tự ý leo lên xe trấn lột hành khách bằng thủ đoạn bán thuốc “thần dược”. Ban quản lý bến xe miền Tây đã kiểm tra xác định có tình trạng này. Các đối tượng thường xuyên tụ tập ở cổng số 4 đợi xe khách ra để leo lên xe trấn lột. “Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ban quản lý bến xe đang làm văn bản gửi Công an Q.Bình Tân phối hợp xử lý” - ông Phương nói.

Hoàng Lộc

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024