Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/09/2012 22:09 # 1
nuongtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 25/08/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 7
Ừ thì chia tay


Em đã yêu anh người em sẵn sàng hy sinh tất cả,em sẵn sàng rời xa và quên lãng mối tình đầu để yêu anh.Anh làm tất cả những gì để làm lay động trái tim em,anh đứng dưới mưa hàng giời để đợi em.Anh đạp xe máy chục cây số để đón em đi học về.Em vẫn không lay động trước tình cảm của anh Nhưng thời gian đã là ẩn số qua lớn để anh chứng minh tình cảm của anh giành cho em,Một thứ tình cảm chân thật và mộc mạc mà chi có anh mới cho em cảm giác đó.Cuối cùng vào một ngày lang thang một mình dưới sự ồn ào của thành phố nỗi nhớ anh cứ cồn cào trong em.Em chẳng nói gì cứ thế chạy đến và ôm anh ,anh đã quá bất ngờ nên không nói được lời nào.Em lấy hết sự can đảm của mình và nói trong nước mắt "em đã yêu anh rồi,em ghét anh".Và những ngày sau đó em tràn đầy hạnh phú,em sống mà chỉ có anh,Nhưng một ngày tình cảm xưa lại ùa về em một lần nữa lại làm anh buồn khi nói rằng em vẫn chưa quên được mối tình đầu.Em nghĩ rằng anh sẽ rời xa em nhưng anh vẫn bên em vì anh nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.Em đã quyết định cố gắng quên tất cả để đến bên anh.Rồi trái tim em cũng giành trọn cho anh,em yêu anh với tất cả trái tim.Mình đã cùng nhau đi dạo dưới mưa ,cùng ăn cơm ,tuy bữa cơm sinh viên rất đơn giản nhưng em hạnh phúc.Em luôn ngĩ rằng anh mãi mãi thuộc về em.Nhưng tới hôm nay em phải ôm nỗn buồn của người thất tình.Em đã hởi anh vì sao mình chia tay và câu trả lời của anh đã làm em tổn thương tổn thương nhiều lắm  " anh không còn cảm giác với em nữa".Em sẽ quên anh người cho em hạnh phúc rồi để em một mình bơ vơ giữa dòng người này.Dù biết rằng quên anh sẽ rất khó cho em nhưng em se quên quên anh Quên đi những kỷ niệm quên đi những câu chuyện anh thường hay kể.Tạm biệt anh tình yêu của em ,em sẽ không khóc đâu em không phải yếu đuối vì anh.Anh hãy hạnh phúc nhé Ox của em.




 
Các thành viên đã Thank nuongtu vì Bài viết có ích:
10/10/2012 20:10 # 2
StormyCMN
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 10/10/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Ừ thì chia tay


like.co gag len b nhe' k j la k lam dc.chi? can minh thay zz va hp hon trong cs la dc.chuc ban luon cuoi tuoi truoc moi hoan canh?

 




 
Các thành viên đã Thank StormyCMN vì Bài viết có ích:
15/10/2012 14:10 # 3
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Ừ thì chia tay


Tình yêu là không nên miễn cưỡng bạn à!

Dù bạn là người cố nắm hay cố buông thì cũng vậy thôi. Hãy cố gắng lên nhé!



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
16/10/2012 09:10 # 4
juan381
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/09/2012
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Ừ thì chia tay


Một tình yêu đẹp ^^




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024