Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2012 00:06 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Những điều nên tránh khi "quản lý" người yêu


 

Khi yêu, con gái thường có xu hướng muốn “quản lý” người yêu. Tuy nhiên, sự quản lý đó chỉ nên dừng ở mức độ quan tâm. Không nên quá lạm dụng nó dẫn tới tình trạng gò bó, ép buộc nhé!

Quản lý thời gian
 
Lúc ở cạnh nhau thì không sao nhưng hễ xa nhau là cách vài giờ hoặc thậm chí là vài phút bạn lại nhắn tin, gọi điện liên tục. Nội dung thì không có gì đặc biệt ngoài những câu hỏi như “Anh đang ở đâu?”, “Đang làm gì đấy?”, “Đi chơi với ai vậy?”, “Bao giờ về?”… Bạn cho rằng như vậy sẽ thể hiện sự quan tâm của mình dành cho đối phương hoặc bạn muốn biết chính xác anh ấy vẫn trong tầm kiểm soát của bạn.
 
Tuy nhiên, không một ai muốn quỹ thời gian của mình lại bị một người khác quản lý như vậy. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Sự quan tâm nên dừng đúng lúc với mức độ phù hợp mới đạt hiệu quả. Do đó, đừng nhắn tin, gọi điện kiểm soát chàng quá nhiều. Chỉ nên làm việc đó khi bạn thực sự cảm thấy cần thiết. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian để giải quyết những vấn đề của mình, đồng thời cũng là cho chàng có không gian nghỉ ngơi, thư giãn riêng.
 
Quản lý bạn bè
 
Điều này nghe có vẻ kì lạ nhưng rất nhiều teengirl hiện nay lại rất hay mắc phải. Bạn muốn biết tất cả những mối quan hệ xung quanh chàng như người yêu cũ, bạn thân, gia đình hay thậm chí cả những mối quan hệ xã giao. Nếu bạn thực sự muốn, chàng cũng sẽ nói với bạn. Tuy nhiên, con trai thường ít chia sẻ tâm sự. Do đó, nếu bạn quá tò mò, liên tục hỏi thì có thể sẽ khiến chàng cảm thấy mệt mỏi đấy.
 
Hơn nữa, nhiều teengirl vì một số lý do nào đó mà không ưa bạn của chàng nên muốn chàng ít tiếp túc, thậm chí không chơi với người đó nữa. Điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu người bạn đó rất quan trọng với chàng thì vô tình chung bạn đã đặt chàng vào tình huống khó xử.
 
Hãy là một người thông minh, nên biết dừng ở đâu. Với những mối quan hệ của chàng, bạn chỉ nên dừng lại ở mức quan tâm, đừng quá can thiệp sâu. Hoặc bạn có thể đưa ra gợi ý, lời khuyên cho chàng chứ không nên áp lực theo ý muốn của mình.
 
 
Quản lý quá khứ
 
Ai cũng có quá khứ và con gái thì có tính tò mò. Chắc hẳn bạn nào cũng muốn biết về quá khứ của người yêu. Bạn cho rằng mình có quyền được biết về quá khứ của chàng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là tốt đâu nhé. Quá khứ đã là dĩ vãng đã qua thì không nên bới móc lại. Giả sử chàng có một chuyện tình buồn trong quá khứ luôn muốn chôn chặt, trong khi bạn muốn chàng nói. Điều này có thể sẽ gợi lại nỗi đau trong chàng. Thế nên, bạn có thể hỏi chàng nhưng nếu chàng không muốn nói vì đó đã là quá khứ rồi thì cũng đừng nên ép quá nhé.
 
Quản lý ví tiền
 
Thấy người yêu chi tiêu phung phí, không biết tiết kiệm. Bạn thấy rất khó chịu và muốn là “két sắt” của chàng. Bạn nghĩ rằng mình là người yêu thì có thể giúp chàng chuyện này. Khi nào chàng cần tiền thì sẽ nói với mình, cần bao nhiêu, cần vào việc gì, như vậy sẽ giúp chàng kiểm soát chi tiêu. Tuy nhiên, suy nghĩ này là sai lầm rồi nhé. Bạn có tin là nhiều chàng trai không bao giờ ra đường nếu trong người không có tiền không? Chàng đã lớn và mỗi người có một thế giới riêng. Đây là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi 2 người mới chỉ là người yêu chứ chưa phải vợ chồng. Do đó, hãy để chàng sử dụng tiền theo cách chàng muốn. Bạn chỉ nên đưa ra lời khuyên chứ không thể quản lý ví tiền trừ khi chàng nhờ bạn giúp.
 
Bạn vẫn có thể quản lý người yêu như bạn muốn nhưng với một liều lượng vừa đủ để biến sự “quản lý” thành “quan tâm”. Nên tránh những cách quản lý như trên dễ dẫn tới sứt mẻ tình cảm giữa 2 người.

Nguồn:http://kenh14.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024