Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/03/2012 21:03 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Để nhận biết cậu ấy đã có tình cảm với bạn...


Bạn đang nghi ngờ cậu bạn đang không chỉ coi bạn là "con bạn thân" đơn thuần?

Bạn và cậu ấy coi nhau là bạn thân, nhưng giữa những tình bạn khác giới, việc từ tình bạn tiến lên tình yêu là điều rất dễ xảy ra. Bạn băn khoăn không biết người ấy vẫn đơn thuần chỉ là bạn thân hay đã dành cho bạn tình cảm đặc biệt. Những tip sau đây sẽ gỡ rối giùm bạn:
 
1. Tình huống: Đi cùng nhau, bạn nắm tay, ôm vai bá cổ, trêu đùa cậu ấy thả phanh.
 
Bạn thân: chẳng lấy làm ngần ngại với những hành động cử chỉ đấy, cậu ấy còn chọc lại bạn dai hơn nữa cơ. Thậm chí cậu ta còn làm trò hề, nói tục ầm ầm mà không hề ngượng.
 
"Có tình ý": Cũng đùa đáp lại đấy, nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn nhiều. Chẳng có chuyện cậu ấy cấu véo, cốc đầu bạn, hay rượt đuổi bạn mấy vòng quanh sân đâu. 
 
2. Tình huống: Nhắn tin, gọi điện
 
Bạn thân: có khi bạn phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm. Cậu ý sẵn sàng quát cho bạn một trận nên thân nếu nội dung những tin nhắn, cuộc điện thoại quá chuối và nhắng nhít.
 
Có dấu hiệu "đáng nghi": Chưa đầy 5 phút, điện thoại của bạn đã rung lên bần bật. Cậu ý chẳng hề phàn nàn nếu nhận được một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, hoặc dành cả buổi nhắn tin với bạn mà chẳng lấy làm phiền, dù quanh đi quẩn lại chỉ có vài câu: “Đang làm gì thế?”, “Cậu ăn cơm chưa?”…
 
3. Tình huống: Đi chơi cùng nhau
 
Bạn thân: Chẳng quan trọng lắm việc ăn mặc, cứ bình thường như mọi ngày, lúc vội vã có khi còn vác nguyên bộ đồ ngủ đi ấy chứ. Cậu ấy cũng chẳng ngại bình phẩm đồ ăn thức uống có ngon hay không, rồi đánh chén thả ga nếu gặp món khoái khẩu (hoặc chẳng động chạm chút nào nếu không hợp khẩu vị) và không ngại gọi thêm nếu dạ dày và hầu bao cho phép.
 
Đã có "tình ý": Cậu ấy lúc nào cũng xuất hiện khá chỉn chu trước mặt bạn, ăn uống từ tốn, có khi lại còn hơi lóng ngóng ấy chứ!
 
4. Tình huống: Hai đứa tâm sự với nhau
 
Bạn thân: Kể tuốt tuồn tuột cho bạn kỉ niệm xấu, đẹp, mọi chuyện xảy ra xung quanh cậu ấy. Biểu lộ cảm xúc cực mạnh: “Tao thích được như thế lắm luôn ý!”...
 
Người yêu thầm: Sẽ nói chuyện một cách "có chọn lọc" hơn. Cậu ý tâm sự với bạn nhiều thật đấy, nhưng luôn khiến bạn cảm thấy có chút gì rất bí ẩn trong những điều cậu ấy nói, hehe.
 
Chỉ cần tinh ý một chút thôi là teen girl có thể nhận ra mà! (Ảnh minh họa)
 
5. Tình huống: Bạn thông báo rằng mình "cảm nắng" một ai đó
 
Bạn thân: Đòi gặp mặt bằng được, tư vấn nhiệt tình cho bạn cách tán đổ người ấy, có khi còn mai mối, lên kế hoạch "quân sư" tình yêu cho bạn.
 
Nếu cậu ấy cũng thích bạn: Cũng bồn chồn và muốn gặp người ấy nhiều không kém, nhưng mục đích chính là xem "tình địch" là người như thế nào. Không tỏ thái độ mặt nặng mày nhẹ với bạn  nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, mà thực chất là ghen đấy!
 
6. Tình huống: Bạn góp ý cho cậu ta
 
Bạn thân: Phản ứng kịch liệt nếu cậu ấy không thích yêu cầu của bạn, rồi càu nhàu "Đấy là việc của tôi, liên quan gì đến bà?"... Có thể cậu ấy cũng nghe theo, cũng sửa tính đổi nết đấy, nhưng với mức độ cực chậm chạp.
 
Nếu cậu ấy đã "thinh thích" bạn rồi thì: Cậu ấy rất biết lắng nghe, và thay đổi bản thân cực nhanh (nếu nằm trong khả năng của cậu ấy)
 
7. Tình huống: Xưng hô với nhau
 
Bạn thân: Hết "ông - tôi", rồi "cậu - tớ", thỉnh thoảng hứng lên còn gọi "anh - em" ngọt lịm (chỉ là đùa thôi mà). Có khi còn vác cả chú em, ông anh, chàng, nàng... vào mà gọi nữa. Cả hai đều nghĩ: “Chẳng quan trọng, chủ yếu chúng mình cứ là BFF của nhau là ok”.
 
Người yêu thầm: chỉ đồng ý xưng hô với bạn cậu tớ, ấy ơi, bạn ơi cho lịch sự, cùng lắm là ông-tôi. Hẳn là cậu ấy đang nghĩ thầm: “Có tình cảm với người ta mà gọi nhau bỗ bã quá thì ngại lắm” đây!

kênh 14 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024