Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/03/2012 10:03 # 1
123xahoi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 26/02/2012
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 2
Stamford Bridge dậy sóng, Chelsea nhấn chìm Napoli


Xahoi - Dù để thua tới 1-3 ở lượt đi nhưng Chelsea đã có một màn quật khởi để giành thắng lợi tới 4-1 ở lượt về qua đó giành quyền đi tiếp với tỉ số sít sao 5-4, một phần thưởng xứng đáng giành cho Di Matteo và các học trò.

Sau khi để thua 1-3 ở lượt đi, cơ hội giành cho Chelsea trong trận lượt về là không lớn cho dù thầy trò Di Matteo được tiếp đón Napoli trên sân nhà. May cho “The Blues” là họ đã kịp có được hai chiến thắng tại Premier League để bước vào cuộc chiến sinh tử với Napoli với một tâm trạng thoải mái nhất. Bài học từ Arsenal có lẽ đã được mỗi thành viên của Chelsea thuộc lòng và khắc cốt ghi tâm.

Chỉ cần hai bàn thắng và không để thủng lưới là cũng đủ để đội bóng áo xanh thành London tiếp tục con đường chinh phục chiếc cúp danh giá Champions League. Tuy vậy, để làm được điều này trước một đội bóng đang cực kỳ thăng hoa như Napoli là không hề dễ dàng.

Chelsea (áo xanh) đã có một trận đấu đầy bản lĩnh. Ảnh Getty

Với lợi thế sân nhà, và nhiệm vụ phải thắng, Chelsea đã không ngại dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 5, Sturridge gửi lời cảnh báo đầu tiên tới đội khách bằng cú sút quyết đoán sau pha làm tường của Drogba nhưng thủ thành De Sanctis đã xuất sắc cản phá.

Sau vài phút “cóng” trước không khi ở Stamford Bridge, Napoli đã dần lấy lại được thế trận và chính đội bóng đến từ Italia mới là đội có được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn với sự cơ động của bộ ba “nguyên tử” Hamsik-Cavani-Lavezzi. Chỉ trong vòng khoảng 5 phút từ phút thứ 10 đến phút thứ 16, cả ba mũi nhọn của đội khách đều có được cơ hội dứt điểm nhưng không ai thành công. Tuy vậy, thế trận mà đội bóng của HLV Mazzani giăng ra ở Stamford Bridge khiến Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong lúc mà sức ép lên khung thành P.Cech lớn nhất thì Chelsea lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 28, xuất phát từ pha đi bóng và chuyền vào của Ramires bên cánh trái, Drogba đã tung người đánh đầu đẹp mắt làm tung lưới De Sanctis. 1-0 cho Chelsea. Lúc này tỉ số sau hai lượt trận là 3-2 nghiêng về Napoli nhưng nếu đội chủ sân Stamford Bridge ghi thêm được một bàn thắng thì chính họ mới là người giành vé đi tiếp.

Drogba là người mở tỉ số và là đầu tầu trong những đợt tấn công của Chelsea. Ảnh Getty

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, các cầu thủ Chelsea chơi tự tin hơn hẳn và tạo được một thế trận có phần lấn át đội khách nhưng hàng thủ 3 người của Napoli vẫn cho thấy được sự tập trung cần thiết. Bên cạnh đó, ngay cả những cầu thủ tấn công như Lavezzi hay Hamsik cũng thường xuyên lui về phòng thủ khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành De Sanctis.

Hiệp hai vẫn diễn ra với một thế trận giằng co như những phút cuối hiệp đấu thứ nhất nhưng khác là ở chỗ Chelsea đã có được bàn thắng từ khá sớm. Phút 47, trong một pha lên tham gia vào tình huống phạt góc, trung vệ Terry đã có một pha đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới De Sanctis lần thứ hai trong trận đấu này. 2-0 cho Chelsea. Nếu tỉ số này được giữ nguyên cho tới hết trận, Chelsea sẽ là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Thế nhưng, đúng vào lúc các CĐV trên sân Stamford Bridge đang nghĩ về một kết thúc tốt đẹp cho đội bóng con cưng của mình thì Inler đã làm cho tất cả phải câm lặng bằng một pha sút bóng đẳng cấp găm thẳng vào góc chết khiến P.Cech không thể làm gì khác ngoài việc nhìn bóng bay vào lưới. 1-2 cho Napoli (3-4).

Không còn gì để mất, Chelsea lao lên tấn công với hi vọng sẽ tìm kiếm được bàn thắng để ít nhất đưa trận đầu về hiệp phụ. Tuy không tạo được những cơ hội rõ rệt nhưng Chelsea lại rất may mắn khi Lavezzi để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 76 và trên chấm phạt đền Lampard đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đánh bại De Sanctis. 3-1 cho Chelsea (4-4) .

Bàn thắng của Inler không đủ để Napoli viết tiếp giấc mơ Champions League. Ảnh Reuters

Kết quả này được giữ nguyên cho tới hết 90 phút thi đấu chính thức và hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Chelsea vẫn tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống cố định khi Ivanovic đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc ngay ở đầu hiệp phụ thứ nhất.

Không lâu sau đó, “The Blues” tiếp tục có được cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng Torres lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc khi trước mặt tiền đạo này là khung thành trống. Tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng chẳng phải quá tiếc nuối khi chỉ 5 phút sau Ivanovic đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 cho Chelsea từ quả căng ngang của Drogba. Lúc này, tổng tỉ số sau hai lượt trận là 5-4 nghiêng về Chelsea.

Trong thời gian của hiệp phụ, kinh nghiệm của “The Blues” đã lên tiếng khi đội khách gần như không tạo được bất kỳ một cơ hội thực sự rõ nét nào trong khi các học trò của HLV Di Matteo vẫn duy trì được sức ép khủng khiếp lên khung thành Sanctis và tấm vé vào vòng tứ kết là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Drgba và các đồng đội.

Ở trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ, Real đã có được thắng lợi tưng bừng 4-1 trước CSKA Moscow bằng một cú đúp của Ronaldo và hai bàn thắng của Higuain và Benzema. Bàn gỡ duy nhất của CSKA thuộc về Tosic.

Tỉ số: 4-1 (tổng tỉ số sau hai lượt trận 5-4)

Bàn thắng: Drogba 28’, Terry 47’, Inler 55’, Lampard 76’ (pen), Ivanovic 105’

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole; Essien, Ramires, Lampard; Sturridge, Drogba, Mata

Napoli: De Sanctis; Campagnaro, Cannavaro, Aronica; Maggio, Zuniga, Inler, Gargano; Hamsik; Lavezzi, Cavani 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024