Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/03/2012 14:03 # 1
vietlongs2012
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 16/01/2012
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 5
Chelsea trước giờ phán quyết ở Champions League


      Bóng còn chưa lăn, Chelsea còn nuôi hy vọng lội ngược dòng trước Napoli. Nhưng có lẽ Champions League vẫn mãi là ước mơ không vươn tới của Abramovich.

Abramovich liệu có nên tiếp tục tin tưởng vào các lão tướng của Chelsea?

Mơ ước lớn nhất của Abramovich là đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu. Ở Moscow, Hè năm 2008, dưới cơn mưa tầm tã trong trận chung kết Champions League với M.U, ông chủ người Nga đã nhìn thấy nó tuột dần khỏi tầm tay mình. Trong mắt Abramovich đêm ấy, những Drogba, Lampard, Terry… vẫn là những người hùng. Và Abramovich theo đuổi giấc mộng với những người hùng ấy đến tận hôm nay mà quên mất một thực tế: Họ đã già.

Đoàn quân anh hùng già nua ấy có thể đưa Abramovich cập bến giấc mơ Champions League hay không? Câu hỏi ấy dễ bị đánh đồng là hoang tưởng. Đơn giản, để lên đến đỉnh cao, người ta phải vượt qua từng chặng dốc núi mà Napoli sẽ chính là một chặng dốc như thế. Chỉ có điều, chặng ấy gần như dựng đứng đối với Chelsea hôm nay.

Có 1 bàn vào lưới Napoli ở sân khách hẳn là lợi thế và việc thắng 2-0 đối với Chelsea không phải quá khó. Nhưng, ở tình trạng của họ hiện nay, điều ấy không phải dễ dàng như ngày xưa. Vả lại, Chelsea dưới thời Abramovich đã rất nhiều lần không thể thắng trong những trận play-off sân nhà. Chelsea dường như luôn “hồi hộp” khi đá sân nhà ở Champions League. Khó khăn đó là một rào cản mà The Blues phải tự ý thức để vượt qua lúc này.

Hai trận thắng dưới thời Di Matteo là tín hiệu tích cực, nhưng không đủ là điểm tựa để Chelsea có thể vượt qua đội bóng Italia. Phong độ Napoli; con người của Napoli đều vượt trội Chelsea hiện tại. Và đối thủ nước Ý cũng có được sự hưng phấn của kẻ muốn thách thức tất cả. Như cách nói của Cavani trước trận lượt đi rằng: “Tôi sẽ xé nát Chelsea”. Có lẽ, Napoli vẫn còn muốn làm điều đó thêm lần nữa. Về khát vọng, Chelsea chắc không thể nào hơn được Napoli.

Một điều quan trọng là nội bộ Chelsea cũng chưa ổn hẳn như người ta nghĩ. Villas-Boas đã ra đi và vẫn để lại nỗi luyến tiếc nhất định đối với những cầu thủ như Cahill, Mata, Meireles, Ramires, Luiz… Nhóm luyến tiếc ấy rất nhỏ và không có tiếng nói trước những công thần như Malouda, Drogba, Lampard, Terry, Cech… Giữa họ hiện thời, phải chăng chỉ là sự bằng mặt chứ không bằng lòng, sự bằng mặt yên sống trong hoà bình để hy vọng chờ đợi một cuộc đổi thay ở mùa Hè tới.

Trong hoàn cảnh như thế, phải chăng lúc này, trận gặp Napoli là thời khắc định mệnh của Chelsea? Định mệnh của một cuộc chia tay Champions League hay là cho một thay đổi lớn, triệt để và toàn bộ, với những người hùng mới của Abramovich, trẻ hơn, nhiều khát vọng hơn và biết hướng đến cái chung nhiều hơn?

Mơ ước lớn nhất là mơ ước chưa bao giờ vươn tới. Mơ ước Champions League là điều chưa bao giờ vươn tới của Abramovich. Và còn ước mơ, nghĩa là cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm. Dù sao, Abramovich vẫn còn một cái đích nào đó để vươn tới và giúp ông gắn bó hơn với bóng đá, với Chelsea. Nhưng mơ ước ấy, có lẽ ông nên vun đắp lại nó ở mùa giải sau, mùa giải của sự thay đổi toàn diện (nếu có và nếu dám dứt bỏ thói quen cũ).


 
13/03/2012 14:03 # 2
kienqc2207
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/02/2012
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Chelsea trước giờ phán quyết ở Champions League


 Nofollow à :D Chelsea hết thời rồi


[Vui lòng không đưa link quảng cáo lên chữ ký - anh2bmw]

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024