Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/02/2012 12:02 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Nghe nhạc để yêu thêm đất nước


Bạn nghĩ gì về nhạc ca ngợi quê hương đất nước?

 

Chắc khá nhiều teen mình lập tức nghĩ ngay đến những màn hát múa tiết tấu chậm chậm? Vậy thì mời bạn cập nhật ngay những bài hát đất nước cực kì sôi động và hiện đại nè.

Yêu nước bằng rap nào!

Ngay khi vừa xuất hiện trên Youtube, bài hát I love Vietnam của anh chàng Antoneus Maximus với tập hợp những tên tuổi đình đám trong giới rapper Việt như Suboi, Hà Okio… đã nhanh chóng gây sốt trên mạng.

Bài hát có 80% ca từ là tiếng Anh và cũng chừng đó là tỉ lệ đọc rap, thật là một kỉ lục “hiện đại hóa” nhạc về quê hương đất nước. Bạn Võ Ngọc Thảo (học sinh trường Marie Curie) cho biết: “Trên Facebook mình có một số bạn bè là người nước ngoài. Khi xem clip và nghe bài hát I love Vietnam, các bạn ấy rất thích vì có thể hiểu được phần lời bằng tiếng Anh, không phải giải thích, dịch nghĩa dài dòng.” Cậu bạn Nguyễn Đăng Khoa (du học sinh Australia) thì hào hứng: “Trước giờ bài hát nào về Việt Nam cũng có các hình ảnh áo dài, hoa sen quá truyền thống. Giờ bài hát này vừa thể hiện tình yêu đất nước, vừa có tinh thần rất xì-tin, mình rất thích”.

Bước nhảy điêu luyện cùng Sài Gòn đẹp lắm!

Một cách thể hiện tình yêu nước khác là đoạn clip Sài Gòn đẹp lắm của anh bạn Dumbo — một tay nhảy cừ khôi người Việt đang sống tại Mỹ, rất nổi tiếng trong giới nhảy hip hop trên thế giới. Những bước nhảy điêu luyện vốn chỉ xuất hiện trong những bài nhạc nhảy sôi động bỗng hiện ra trên nền nhạc Sài Gòn đẹp lắm thân thuộc và dễ thương theo một cách rất khác. Cả cách bạn Dumbo mặc áo có dòng chữ I love Vietnam và nền phía sau là những công trình mới xây dựng của Sài Gòn cũng rất phù hợp. Một bạn có nickname Ilovejustin (người nước ngoài) đã hào hứng nhận xét: “Tôi rất thích clip của bạn, dù tôi không hiểu lời bài hát chút nào cả!” Xem ra, không cần đến cả ngôn ngữ, chỉ có âm nhạc và bước nhảy thôi cũng đã quảng bá hình ảnh đất nước mình thật hiệu quả rồi.

Đi xa để nhớ về

Một video clip khác được giới du học sinh Việt Nam ở khắp nơi cực kì yêu thích là Happy lunar new year 2012 của bạn Nguyễn Hoàng Nam (du học sinh Nhật) thực hiện. Bạn đã rất công phu dựng hẳn một video clip, cận cảnh những bước chuẩn bị đơn sơ nhưng rất cảm động của du học sinh cho Tết Việt Nam, từ dòng chữ viết tay Tết 2012 đến cắt bánh chưng, gọi điện thoại về cho bố mẹ và sau đó mới đến đoạn “phiêu” trên nền nhạc Quê hương tôi phù hợp kì lạ với tâm trạng du học sinh. Hoàng Nam cho biết: “Điều làm mình vui nhất là clip này đã phần nào giúp các bạn du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới cùng cảm nhận được chung cảm xúc khi xa nhà đón Tết. Mọi người lên youtube mình comment từ Pháp, Anh, Mỹ,... cùng chúc mừng năm mới làm mình cực kì vui luôn!”

Khi kẹt xe trở thành “đặc sản”

Đó là những gì mà đoạn video clip Giao thông nhộn nhịp tại TP.HCM của anh Rob Whitworth (người Anh) đã tạo nên cơn sốt cho cộng đồng mạng Việt Nam thời gian qua. Khác với cách nhìn của đa số người Việt Nam về tình trạng kẹt xe ở nước mình là “rất khủng khiếp, ô nhiễm, nóng bức, mệt mỏi…”, qua lăng kính thực hiện clip của anh Rob thì mọi thứ trở nên rất lung linh và còn có phần quyến rũ như một đặc sản có 1 - 0 -2 của Việt Nam mình vậy. Được biết, để tạo nên đoạn video gần 3 phút này, Rob sử dụng hơn 10.000 bức ảnh RAW (chất lượng ảnh cao hơn và lưu trữ được tất cả thông tin so với ảnh thông thường) và dựng phim bằng kĩ xảo timelapse (cho phát đoạn phim ở tốc độ cao hơn so với thời gian chênh lệch khi chụp từng tấm riêng rẽ, để tạo cảm giác rằng thời gian hay cảnh vật di chuyển nhanh hơn.). Rob cho biết: “Những ai đã có dịp đến TP.HCM đều biết một đặc trưng của nơi này chính là giao thông, dù bạn yêu hay ghét nó. Riêng tôi rất thích vẻ đẹp hỗn độn của giao thông TP.HCM và muốn chia sẻ điều đó với thế giới”…

Nhìn ngắm đất nước mình theo một cách khác, với nhiều suy nghĩ tích cực và thú vị hơn cũng là một cách rất hay để Việt Nam trong tim tụi mình luôn là một niềm tự hào thật to.

Giờ thì bạn đã có trong tay kha khá những bài hát, video clip “hơi bị” đỉnh về Việt Nam mình để lưu giữ rồi nhé!

BẢO CHÂU

 



MỰC TÍM ONLINE 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
22/02/2012 12:02 # 2
HONGKHANH1303
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 21/90 (23%)
Kĩ năng: 44/60 (73%)
Ngày gia nhập: 01/02/2012
Bài gởi: 381
Được cảm ơn: 194
Phản hồi: Nghe nhạc để yêu thêm đất nước


 Bức ảnh đó có qua PTS không nhỉ ????


Yahoo: Hongkhanh210293@yahoo.com.vn
Gmail: Khanh111527@student.ctu.edu.vn
Trial moderator box Club - Đội - Nhóm

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024