Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/02/2012 20:02 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Lý do khiến con trai “bơ” con gái


Khi chàng đã từ bỏ thì sẽ rất lạnh lùng, vô tâm, sẵn sàng cắt đứt mọi liên lạc với đối tượng. Nhưng không phải bỗng dưng mà các chàng “tàn nhẫn” như thế.

 

Không tính đến những chàng trai họ “Sở”, các XY nói chung thường khá chân thành và nghiêm túc khi đã thật sự yêu. Tuy nhiên, họ có thể phũ phàng ngay nếu như…

Chàng không thể kiên trì được nữa

“Mình đã từng theo đuổi một cô nàng. Nếu cô ấy từ chối tình cảm của mình thì cũng nên tôn trọng mình và nói chuyện bình thường như bạn bè. Đằng này nàng khá kiêu. Tính mình cũng thuộc dạng lạnh, không phải kiểu theo đuổi quá đáng, chỉ thi thoảng quan tâm và “bật tín hiệu”. Nhưng cũng từ đó mà nàng quay ngoắt 180 độ, tỏ vẻ xem thường mình, gặp mình là tránh mặt. Mình cảm thấy khó chịu, nên quyến định…bơ luôn một thời gian dài. Nếu chỉ mới có tình cảm thôi mà nàng đã tỏ thái độ tiêu cực quá mức thì làm sao mình dám bước tiếp?” – Hải Anh (sinh viên năm 1 Học viện bưu chính viễn thông)

Khi Hải Anh làm lơ và không còn ngó ngàng gì đến đối phương, thì cô nàng chủ động bắt chuyện lại với anh chàng. Nhưng Hải Anh vẫn im lặng. “Chỉ khi nào cô ấy có vẻ thiện chí thật sự và bớt kiêu ngạo, thì mình có thể nghĩ lại. Khi mình đã buông rồi thì chẳng muốn quay lại làm gì, cô ấy sẽ nhờn mặt và không trân trọng” – Hải Anh nói

Con gái “làm quá”

Nhiều cô nàng muốn con trai phải “chứng minh sự chân thành” nên luôn thích làm khổ chàng, phải khiến chàng mệt mỏi, đau khổ, hoặc thất vọng, càng nhiều càng tốt. Nếu chàng chịu được thì chàng thật sự yêu. Tuy nhiên, nếu đã như thế thì có chắc con gái sẽ đồng ý tình cảm của anh chàng này, hay chỉ muốn tiếp tục “lợi dụng” chỉ để mong được yêu thương, được quan tâm?

Sức chịu đựng của con trai cũng có giới hạn. Sẽ đến một lúc nào đó, các chàng chán nản và mệt mỏi vì đã cố gắng hết sức nhưng con gái không trân trọng. Nàng chỉ cần chàng khi nàng buồn, khi nàng có chuyện, khi nàng cần giúp đỡ. Còn nàng vui, nàng sẽ chẳng thèm đếm xỉa gì đến chàng. Con trai có thể cầm lên được thì cũng có thể bỏ xuống được. Tình cảm sẽ hết dần khi sự thờ ơ liên tục tiếp diễn. Và rồi con trai sẽ “lặn mất tăm”. Tất nhiên chàng sẽ không buồn và không ân hận trước quyết định này bởi vì chàng đã nản từ khoảng thời gian trước đó

Lệ thuộc quá đà

Con gái kiêu căng quá mức, con trai không thích. Nhưng nếu con gái “mong manh dễ vỡ”, yếu đuối và lệ thuộc vào tình cảm, con trai cũng sợ và “cao chạy xa bay”.

M.D (lớp 12 trường THPT M) thích một anh chàng (tên K.Hùng, ở lớp bên cạnh) từ khi vào phổ thông đến giờ. Ban đầu, Hùng cũng ấn tượng và mến D, nhưng cần thời gian để duy trì và nuôi dưỡng tình cảm, nên anh chàng chưa vội. Cả hai vẫn trò chuyện qua lại cùng nhau. Dần dà, phát hiện ra D quá…lụy tình và yếu đuối, chỉ cần Hùng không nói chuyện một ngày là đã chủ động, cuống cả lên. Nhiều lúc còn khóc chỉ vì Hùng không quan tâm mình. Hùng xa D dần dần rồi bơ luôn mà cô nàng không hiểu vì sao

“Con gái bi lụy quá cũng khiến các chàng sợ. Con trai không đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm trước những cảm xúc đó của nàng. Đừng tỏ ra rằng con trai quá quan trọng với nàng như thế. Tính D khá tốt, nhưng mình không quen với việc bị kiểm soát. Hễ tí D đã khóc, thậm chí nhiều khi còn bị ảnh hưởng đến việc học cũng chỉ vì mình. Mình cảm thấy một chút chán nản, tình cảm dành cho D chưa kịp sâu đậm thì D đã khiến mình “sợ”. Dần dà mình cảm thấy tính D không thích hợp với mình nữa, nên tốt nhất là xa nhau một thời gian. Đến giờ D vẫn tôn thờ tình cảm một chiều, vẫn quan tâm, dõi theo mình, nhưng D đâu biết là, càng làm thế thì càng khiến mình rời xa cô nàng” – Hùng kể lại

o0o

Bạn thấy đấy, con trai phũ phàng cũng có nỗi lòng riêng, không phải bỗng dưng mà họ “thiếu lịch thiệp” với con gái đâu

Demi Twinkle ® 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024