Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/02/2012 14:02 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Những món quà V-day làm con gái "mềm" tim


 

Chỉ cần con trai cố gắng “săn lùng”, nắm bắt tâm lý con gái chút xíu thôi, là dễ dàng chiếm được trái tim của nàng rồi.

 

Là con gái, ai cũng thích được tặng quà. Dù vậy, các nàng có những sở thích và mong muốn đặc biệt, mà không phải chàng trai nào cũng nắm bắt được. Lắng nghe con gái “bật mí” về những món quà trong dịp trọng đại như Valentine này, con trai sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ đấy.

 

Có phải mọi cô gái đều thích hoa hồng?

Con trai nghĩ rằng: “Valentine, cứ theo truyền thống là thích hợp nhất. Mình sẽ tặng cho cô ấy một hộp sô cô la thật đắt tiền, một bó hoa hồng thật to và một tấm thiệp handmade (nói là handmade nhưng do…người khác làm, mình chỉ ra nhà sách mua và lựa thôi, hihi). Cô nàng nào mà không thích ăn kẹo và mê hoa chứ!” – Tuấn Khanh (sinh viên năm 1 ĐH Việt Đức)

Con gái nhận xét: “Chàng trai này cũng khá lãng mạn đây, nhưng hơi “công thức” quá. Chàng nên hiểu rằng không phải cô gái nào cũng ăn được hết cả hộp sô cô la đắt tiền mà chàng tặng (chưa kể là con gái cực kì sợ mập nhé con trai).”

Và món quà con gái thích là: “Hoa cũng đẹp đấy nhưng bó to thì…hơi phí. Còn thiệp dù đẹp đến đâu mà lời chúc không ổn thì cũng “mất điểm” như chơiBiểu tượng” của ngày Valentine là hoa hồng, sô cô la và thiệp, nhưng để tặng hết tất cả những món đó, vừa thiếu sự sáng tạo, vừa nhàm chán lại rất tốn kém. Con gái chỉ cần…1 cành hoa và 1 viên sôcôla tượng trưng là đủ. Phần còn lại, con trai nên tặng con gái một món quà nào đó mà con gái ao ước bấy lâu. Một chiếc váy, một túi xách, chiếc đèn ngủ dễ thương…là sự lựa chọn tuyệt vời. Mang tính ứng dụng cao và khiến con gái luôn nhớ đến bạn mỗi khi nhìn vào” – Thanh Hằng (lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ)

Những món quà… bình thường như bức tường:

Con trai nghĩ đơn giản: “Tặng cho con gái dụng cụ học tập và sách thì sao nhỉ? Con gái rất siêng năng và thích học mà. Biết đâu nàng sẽ cảm ơn mình vì sự bổ ích mà quyển sách mang lại ấy chứ!” – Quyết Thắng (lớp 12 trường THPT Trương Vĩnh Ký)

Con gái lại nghĩ khác: “Con gái bình thường đã rất chăm chỉ và có nhiều sách rồi, nếu tặng thêm sách nữa thì con gái cũng thích đấy, nhưng chưa mấy ấn tượng. Nếu sở thích của nàng là truyện ngắn hiện đại mà chàng tặng cho cả bộ tiểu thuyết kiếm hiệp thì thua rồi!”

Món quà con gái mơ ước sẽ là: “Nên nắm bắt tâm lý của nàng và tìm hiểu thông qua bạn bè thân của nàng. Đã là con gái thì nàng nào cũng sẽ có thích một vài cuốn sách nhất định, nhưng nội dung đừng liên quan đến học hành hay rèn luyện kĩ năng sống nhé! Một tuyển tập truyện tình yêu, một cuốn tiểu thuyết best-seller, hay một quyển sách mà nàng đang lùng sục mãi mà chưa mua được. Bạn có nó và bạn tặng cho nàng, đảm bảo nàng sẽ nhớ về bạn mãi” – Thảo Trang (sinh viên năm 1 ĐH Văn Hiến)

 

 

Con gái sẽ không từ chối gấu bông?

Theo con trai biết thì: “Cô nàng nào cũng thích gấu bông cả. Dù cho cô ấy có cả tủ gấu bông ở nhà thì vẫn thích có thêm nữa. Vậy nên, mình sẽ tặng cho nàng một con thú bông đẹp nhất, xinh nhất, và ý nghĩa (ví dụ biệt danh nàng là Thỏ thì tặng nàng con thỏ bông vậy). Vừa đơn giản, mà lại hợp sở thích của nàng, đỡ phải suy nghĩ nhiều – Thanh Nam (sinh viên năm 1 ĐH Công Nghiệp)

Con gái thực ra nghĩ: Thích thì có thích, nhưng nàng sẽ không trân trọng lắm. Nàng cũng sẽ chẳng thấy tình cảm của bạn to lớn và mãnh liệt thế nào trong món quà này, vì bạn chỉ việc “mua về rồi tặng”. Món quà không có sức hút và chẳng khiến nàng cảm động được đâu con trai ơi”.

Vì con gái thích: “Mình muốn con trai tặng cho mình một món quà gì đó thể hiện được tài năng của cậu ấy, đồng thời mình cũng đang cần và thích. Một cái usb hình cây nấm và trong đó lưu hết tất cả bản nhạc mình thích, tất cả những tài liệu mình cần, và những bức ảnh “siêu dễ thương” để mình làm hình nền điện thoại. Mình sẽ “đổ đứ đừ” trước anh chàng này mất thôi!” – Phương Uyên (lớp 12 trường THPT Võ Trường Toản)

Nếu con trai tự tay làm quà thì sao?

Con trai chịu khó lắm nha: “Một ngôi nhà bằng diêm, một tấm thiệp mình tự làm, một bức tượng mình tự tô, hay đơn giản là mô hình gì đó do mình tự lắp ghép… Không phải chàng nào cũng kiên nhẫn làm những thứ này. Nên khi nàng nhận được, biết đâu nàng…rơi nước mắt vì cảm động? Nghĩ tới thôi là mình đã thấy…sướng rồi!” – Duy Anh (lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, Gò Vấp)

Con gái cũng cảm động: “Nhưng nếu lỡ chàng nào làm không khéo tay, nhìn nó không đẹp, hoặc vừa chạm vào thì nó đã…ngã đổ, con trai đã dự trù đến tình huống đó? Bọn mình rất thích đồ handmade, nhưng với điều kiện con trai phải đảm bảo rằng nó đẹp, bền, và đủ tuyệt vời để con gái có thể khoe bạn bè. Nếu món quà khá vụng về và nhìn đơn điệu, con trai đổ lỗi rằng: “Tớ không khéo tay nhưng đó là tấm chân tình của tớ”, thì con gái không chấp nhận đâu đấy!”

Thực ra con gái sẽ… “mềm tim”: “Nếu con trai đã kì công nghĩ ra được món quà handmade này, thì hãy cố gắng làm nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Với mình, mình thích một món quà handmade thật độc đáo mà không ai có thể làm được trừ cậu ấy. Chứ ngôi nhà bằng diêm, trái tim bằng que…cậu ấy vẫn có thể mua được đấy chứ! Một cái đĩa thu âm tất cả các bài hát do chính cậu ấy trình bày để tặng mình, hoặc một món ăn do chính cậu ấy tự làm trước mặt mình chẳng hạn… À, thêm một tấm thiệp handmade do cậu ấy nắn nót viết nữa nhé! Lúc ấy mình mới thật sự cảm động đấy!” – Phương Nga (lớp 12 trường THPT Lê Thị Hồng Gấm)

Con trai thấy đấy, sở thích của con gái hết sức giản dị và bình thường. Chỉ cần con trai cố gắng “săn lùng” và nắm bắt tâm lý con gái chút xíu thôi, là dễ dàng chiếm được trái tim của nàng rồi. Nào, cùng lên kế hoạch để tặng quà cho con gái vào dịp Valentine này, con trai nhé!

CÚ MÈO

Nguồn:
http://muctim.com.vn 



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
14/02/2012 15:02 # 2
congsoluuly
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 03/02/2012
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Những món quà V-day làm con gái "mềm" tim


Mình thì gà trong mấy vụ lấy lòng, mà hình như giỏi lấy lòng hay săn đuổi sở thích của con gái đa số là sở khanh thì phải .
Hì hì, nói vậy thôi chứ mình thấy cũng nhiều người chịu khó làm thủ công mấy món như nhà tăm, xe tăng từ vỏ đạn, mô hình này nọ từ bao thuốc,...để tặng bạn gái lắm, không như mình lua lúa.


 Từng bước lang thang trên đường đời, mãi ta vẫn chưa biết đi về đâu, đi vì cái gì?

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024