Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/01/2012 13:01 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Thích 1 người!


Trong chúng ta,có người đã thích người nào đó rồi,có người thì chưa,còn một số thì đang phân vân không biết có phải mình đang thích người ta hay không.
Sau đây là một số biểu hiện của người đang rơi vào lưới tình.Đọc xong,xin cho Wind ý kiến.
-Thích một người là nghĩ về người ấy cuối cùng trước khi ngủ và là người đầu tiên khi thức giấc.
-Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hí hoáy tên người đó lên mặt bàn.
-Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp ý nghĩ về người đó.Khi có một chút gì đó liên quan là"A!Cái này ấy cũng có!".
-Thích một người là khi đó có những điểm mình không thể thích nổi nhưng vẫn cố tìm lý do chính đáng để thông cảm.
-Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta,cần ống tai nghe mà đôi khi không biết nói gì,không còn gì để nói,mỏi tay ơi là mỏi mà vẫn không bỏ xuống.
-Thích một người là dù đã chuẩn bị rất kĩ những gì muốn nói nhưng đến lúc gặp là quên béng đi mất.
-Thích một người là sẵn sàng chờ người đó dù không có lý do gì để đợi.Muốn đợi nhưng không biết đi đâu để đợi.
Thích một người là khi người ta quan tâm đến điều khác và lơ là mình vẫn có thể bỏ qua.Giận thì dễ,hiểu và thông cảm được là khó.
-Thích một người là đi bên cạnh người đó,im lặng,không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần nói.
Chưa hết đâu,còn nữa nè!
-Thích một người là muốn chiếm được vị trí quan trọng trong tâm trí người ấy.(điều này là dĩ nhiên)
-Thích một người là luôn muốn làm cho ấy mãi mãi tươi cười.(không cười thì khóc sao)
-Thích một người là cảm thấy ganh tỵ khi ấy cười với người khác.(hơi ích kỷ thì phải)
-Thích một người là cố tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra là trong lòng thương muốn....sống(nếu thương mà muốn...chết thì lấy ai mà chăm sóc,lo lắng cho ấy?!?)
-Thích một người là hay mơ mộng về ấy và bất chợt cười ngượng khi thấy ấy vừa đi ngang qua trước mặt mình.
-Thích một người là khi người ấy buồn,vui,giận,hờn mình thì dòng cảm xúc của mình cũng đi theo ấy.
-Thích một người là khi ngồi đây mà lòng đang tận đẩu tận đâu không biết.(cái này là không được cãi lại nhá!)
-Thích một người là cảm thấy buồn buồn khi ấy không để ý tới mình.
.............
Còn rất rất nhiều nhưng mình xin tạm dừng tại đây.Để khi khác viết tiếp.
Còn các bạn thì sao?Cảm giác khi thích một người à thế nào?

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
19/01/2012 15:01 # 2
emiuthoitrang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 04/01/2012
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: thích 1 ng


Chi tiết quá, khá nhiều cái đúng đấy .
Mình thì chỉ nói ngắn gọn thế này, thích ai thì ngoài việc hàu như lúc nào cũng nghĩ về người ấy dù là chủ ý hay chợt vô tình, thì còn có ý muốn gần người ấy nhiều nhất có thể, tìm mọi lý do, mọi lời lẽ hay chủ đề,...chỉ để gần hơn và nói chuyện được lâu hơn với người đó, mặc dù đôi khi nghĩ ra cho cố mà khi ở gần người ấy, chữ nghĩa với kế hoạch trù bị bay đâu mất cả.


 đồ ngủ
 

 
Các thành viên đã Thank emiuthoitrang vì Bài viết có ích:
19/01/2012 19:01 # 3
tienthaidang
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 5/120 (4%)
Kĩ năng: 21/110 (19%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 665
Được cảm ơn: 571
Phản hồi: Thích 1 người!


Haizzz!!! Anh mất cảm giác yêu rồi em ơi!! Dạo này thik nghe bài này ghê!!!


CLICK VÀO '' THANKS'' + '' COMMENTS" ĐỂ ĐỘNG VIÊN NHÉ CÁC BẠN !

Đặng Thái Tiến
Mod Box :xây dựng, kiến trúc, lý luận chính trị!
Mail: thaitiendtu@gmail.com
Yahoo: godspower_pk


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024