Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/01/2012 22:01 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Khi con gái lấy gia thế làm tiêu chuẩn chọn bạn trai


Đến với nhau không chỉ vì tình yêu, những cô nàng thực dụng đôi khi còn tính toán đến không ngờ.
Tình đi đôi với... tiền


Có xe đẹp, nhiều tiền, sành điệu mới yêu! Đó là quan điểm của một số cô nàng trong thời đại ngày nay. Với những cô nàng ấy, người yêu cũng là một cách để thể hiện đẳng cấp của mình. Người ta từng nói: "Bạn đừng bao giờ gắn bảng giá lên tình yêu, mà hãy làm như thế với những gì xung quanh tình yêu", ấy vậy mà các cô nàng này lại vô tư đem tình yêu của mình ra để trao đổi và nhận về những thứ vật chất xa xỉ cốt chỉ để thỏa mãn sở thích của bản thân.


Vi Khánh (18t), một teen girl 9X xinh xắn lên Hà Nội học đại học, khá bạo dạn và khôn ngoan trong cách ứng xử ngoài xã hội. Chính vì tài ăn nói cùng với nhan sắc trời cho, Khánh đã không "cam phận" yêu một cậu bạn cùng lớp cấp 3 như ngày xưa chỉ vì theo cô là “gia cảnh tầm thường quá”, mà sau hết người này đến người khác, Khánh cũng thở phào nhẹ nhõm khi vớ được một anh chàng "công tử bột" đất Hà thành, gia đình hết sức khá giả. Khỏi phải nói, cô nàng vui mừng đến cỡ nào. Từ một người bình thường, Khánh bỗng nhiên bước chân vào giới thượng lưu với cơ man nào là hàng hiệu, rồi tham dự các bữa tiệc tổ chức ở những nơi đắt đỏ. Cô còn tự hào là không có vũ trường nào ở Hà Nội mà chưa đặt chân đến. Có cần, thấy Khánh lôi hết thứ này ra thứ khác để khoe, cô bạn thân hỏi thẳng: “Trước đây mày bảo không yêu hắn cơ mà?”, giọng cô nàng chợt chùng xuống: “Ừ, nhưng mày nghĩ xem, nếu không có hắn thì bao giờ tao mới có những thứ giá trị thế này? Nói chung ai cũng có cái lợi mà mày.” Cô bạn thân chỉ còn nước lắc đầu ngán ngẩm.


Phải “môn đăng hộ đối”


Những tưởng rằng quan niệm này chỉ có trong thời xa xưa, không ngờ đến nay nó vẫn còn tồn tại và ăn sâu vào một bộ phận giới trẻ. Với suy nghĩ "nhà mình thế nào thì nhà người yêu cũng phải ngang hoặc tương đương như thế", nhiều bạn trẻ đã tự ôm vào cho mình một mối tình “hờ”, đánh rơi đáng tiếc những tình cảm không toan tính đáng phải có trong tình yêu.


Thực ra trước đây tớ không mấy quan trọng vấn đề này, nhưng càng ngày càng nhận được nhiều lời khuyên từ những người xung quanh và một vài tấm gương “sừng sững” trước mắt. Rất nhiều người bạn của tớ bảo rằng yêu mà không “môn đăng hộ đối” trước sau rồi cũng chia tay, kiểu gì bố mẹ cũng ngăn cấm. Con gái mà yêu người thua kém mình thì mất mặt lắm, sau này lại còn khổ nữa. Tớ ngẫm lại, thấy cũng đúng. Vậy nên dù có tình cảm với cậu bạn cùng lớp đại học, nhưng khi biết được nhà cậu ấy ở quê rất nghèo, tớ bỗng... sợ và dặn mình không được tiếp tục để ý người ta nữa.” – Kim Ngân (18t) tâm sự.



Thực dụng trong tình yêu - có nên không? (Ảnh minh họa)


Tiền không mua được tình yêu


Phải khẳng định lại một lần nữa rằng thật sai lầm khi nghĩ tiền mua được tất cả. Quả thật, tiền là một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng nếu đặt nó lên trên tất cả, trên cả tình cảm, trên cả bản thân thì rõ ràng bạn đã bị sự thực dụng của nó cám dỗ rồi. Hãy nhớ rằng, những gì do chính bản thân mình làm ra thì mới lâu bền, tình yêu cũng phải đến từ hai phía và với những tình cảm chân thành thì mới thực sự hạnh phúc. Và nhất là đừng bán nó để lấy tiền, vì rất nhanh chóng, nó sẽ kéo bạn về với thực tại ngay thôi.


Trường hợp của Vi Khánh là một ví dụ. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô nàng đã bị anh chàng công tử kia đá một cách không thương tiếc, đơn giản là vì cả hai đến với nhau đâu phải vì tình yêu. Chàng cần người yêu xinh để khoe với bạn bè, nàng cần người yêu giàu để chi trả cho những khoản phí đắt đỏ. Chuyện tình của họ sớm nở tối tàn, lúc này, khi tình cảm đã chai sạn, cô mới nhận ra, cần biết bao một tình yêu chân thành. Còn Kim Ngân, chỉ vì thói quen hễ có ai để ý mình hay bắt đầu có tình cảm với ai thì đều dò hỏi xem gia cảnh nhà người ta thế nào, nhiều lần như thế, mọi người kết luận rằng Ngân đã quá thực dụng. Và dĩ nhiên rồi, chẳng có anh chàng nào muốn yêu một cô nàng thực dụng cả.


Tạm kết


Nếu trên đời này tất cả mọi thứ đều có quy luật, thì tình yêu chắc chắn sẽ là một ngoại lệ. Nó không hề có những chuẩn mực riêng, càng không thể là thứ để chúng ta mang ra toan tính, lợi hại được thua. Với tình yêu, nếu có một sự cân xứng thì sẽ viên mãn hơn, nhưng nếu không, hãy đến với nhau bằng tình cảm chân thành xuất phát từ chính trái tim, bởi nó sẽ là thứ tình cảm lâu bền và thiêng liêng nhất!

Kenh14



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
12/01/2012 22:01 # 2
emiuthoitrang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 04/01/2012
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: Khi con gái lấy gia thế làm tiêu chuẩn chọn bạn trai


Nói theo bài viết này thì đỡ quá, chứ bên ngoài đời thực thì đa số mấy nàng đều lấy tiêu chuẩn về kinh tế đặt làm điều kiện cho việc iu hay ko iu, nghĩ oải lắm. Mấy nàng nào đẹp hay học vấn cao thì càng như thế, tình yêu đích thực chỉ coi trọng tình cảm dạo này mình ko thấy nhiều .


 đồ ngủ
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024