Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/12/2011 02:12 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Khoảnh khắc màu hồng...


Hôm đó, trời cũng mưa nhiều như thế này, là ngày khai giảng lớp mới, tớ không muốn mình bị trễ. Ừ, cái háo hức đầu tiên, nó đã dẫn bước cho tớ đến những ngày hạnh phúc tiếp theo. Khi đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, cặp mắt tớ nhanh chóng nhận ra cậu. Có lẽ, cậu khác những người tớ từng gặp, nhưng cũng không nhiều... Và giống như bị sét đánh, chắc vì nét đáng yêu của cậu hay chăng?

      Thứ nhất, tớ yêu cậu vì yêu đất nước của cậu.

      Tiếp đến, tớ yêu cậu vì những hành đỗng dễ thương của cậu.

     ....., tớ yêu cậu vì khâm phục thành tích của cậu.

     ....., tớ yêu cậu chỉ vì cậu đẹp trai.

     ....., .................................

     ....., tớ yêu tất cả của cậu.

     ....., và nhận ra rằng: tớ yêu cậu thật rồi.

     Có những khoảng cách ràng buộc tớ không được tỏ tình với bất cứ ai. Nên tớ chỉ dám nhìn cậu từ xa, ngắm cậu khi tóc cậu khẽ bay trong chiều gió nhẹ, ngắm cậu nói chuyện, học hành và đùa giỡn với các bạn khác. Đối với tớ, như vậy là đủ rồi. Những lúc đó, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, cứ thế là một thói quen chớm nở trong lòng, nó nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh, rụt rè và thật sự lay động của tuổi mới lớn. Tất cả các cảm xúc được giấu nhẹm trong tim, yên lặng. Cái sự thật ấy thì chỉ vui đùa cùng một mình tớ thôi, và không bao giờ tớ đề lọt ra ngoài. Bởi vậy, ai cũng nói tớ lạnh lùng, cả cậu cũng thế và chẳng người nào biết rằng, có một sự xáo trộn mãnh liệt khi cậu đến....

     Tớ đủ dũng cảm để thờ ơ với cậu, không phải vì ghét, mà vì sợ trái tim sẽ phải đau một lần nữa. Và như thế, tình yêu trong tớ lại nguội lạnh như lúc trước kia. Tớ khép chặt trái tim, và đợi hoàng tử xứng đáng của tớ đến. Và khi ấy, tớ biết, là lúc tớ phải bước ra thế giới ấy, đế khám phá mục đích cuối cùng của cuộc sống, là tình yêu. Tớ sẽ kiêu hãnh như một nàng công chúa và nắm lấy hạnh phúc của chính mình. Cuộc sống sẽ trở lại màu hồng sau thời gian dài ngủ quên...

     Cuộc sống có những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng quan trọng là bạn có biết nắm lấy nó như thế nào hay không thôi.
Nguồn: của đứa e trên me zing :)



Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024