(Dân trí) - Tránh đòn bằng cách núp sau lưng trọng tài và cả trận chỉ biết mỗi “miếng”… chạy vòng quanh sàn đấu, vậy nhưng võ sỹ Dian Kristanto của Indonesia rốt cuộc vẫn được xử thắng trong trận chung kết hạng cân 50kg đầy bi hài ở môn Pencak Silat.
Trận chung kết giữa võ sĩ người Thái Lan Anothai Choopeng và Dian Kristanto của Indonesia ở hạng cân 50kg tối 17/11 tại nhà thi đấu Pencak Silat Padepokan thực sự đáng đi vào lịch sử môn võ này tại các kỳ SEA Games.
Dù là võ sỹ nước chủ nhà, nơi sản sinh ra môn võ Pencak Silat, nhưng Kristanto khiến các CĐV Indonesia đi từ thất vọng tới xấu hổ bởi “màn trình diễn” của mình. Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, Kristanto chỉ biết… chạy và chạy để né các pha ra đòn của đối phương mà không tung ra được một cú đánh nào. Không chỉ vậy, khi bị đối thủ ép vào góc, anh này còn lấy trọng tài người Singapore ra làm… “lá chắn”. Một hình ảnh hết sức bi hài trong một trận đấu Pencak Silat.
Tuy nhiên, cao trào của trận chung kết có một không hai này là việc khi kết thúc trận đấu, trọng tài người Singapore Jasni Salam xác định người giành chiến thắng chính là… Dian Kristanto chứ không phải võ sĩ Thái Lan, dù Anothai đã có vài đòn đánh chính xác. Võ sĩ nước chủ nhà giành HCV trong nỗi ấm ức tột đỉnh của VĐV và ban huấn luyện Pencak Silat Thái Lan.
Theo một nguồn tin, ngay trong buổi tối 17/11, Liên đoàn Pencak Silat Singapore đã gửi lời xin lỗi tới lãnh đạo và VĐV đội tuyển Pencak Silat Thái Lan vì sự bất công mà ông trọng tài người Singapore gây ra. Thậm chí, chính phía Singapore còn đề nghị BTC không tiếp tục để trọng tài Jasni Salam làm nhiệm vụ tại SEA Games 26
Được biết, môn Pencak Silat có 17 nội dung trao huy chương tại SEA Games 26. Đoàn chủ nhà Indonesia đặt mục tiêu giành tới 13 HCV và ở nội dung biểu diễn, họ đã “thâu tóm” toàn bộ 6 HCV.
Bất chấp sự “càn quét” huy chương của nước chủ nhà, các võ sỹ Pencak Silat Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và giành tới 6 HCV ở nội dung đối kháng trong ngày 17/11.
theo dantri.com