Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2011 09:11 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
M.U, Man City đồng ca khúc khải hoàn


(ĐVO) M.U trong ngày kỉ niệm 25 năm “đế chế” Alex Ferguson đã chỉ có được một thắng lợi tối thiểu. Trong khi Man City phải rượt đuổi bàn thắng với QPR trong một thế trận khá kịch tính.
M.U 1-0 Sunderland

Rất nhiều nghi lễ trang trọng đã diễn ra trước cuộc gặp gỡ giữa M.U và Sunderland để kỉ niệm 25 năm Alex Ferguson dẫn dắt quỷ đỏ. Tuy nhiên, ngày vui của ông thầy người Scotland chưa thể trọn vẹn khi đội bóng của ông vẫn tiếp tục thể hiện một hình ảnh xấu xí. Tất nhiên, ai cũng có thể biện hộ kiểu như Alex Ferguson nói sau trận đấu rằng: “ba điểm mới là điều quan trọng” nhưng trong một ngày vui như thế này mà các cầu thủ M.U vẫn có thể khiến NHM của họ buồn rầu.

M.U đã rất nỗ lực tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài nhưng có lẽ do đã quá quen với cách chơi bóng “cù nhầy” mà họ không sao thể hiện được vị thế ông lớn. Sunderland mới chính là đội có nhiều cơ hội dứt điểm hơn trong 45 phút đầu tiên. Phút 14, Bentdner đã có pha thử tài đồng hương bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm khiến Lindegaard phải nhoài người hết cỡ mới phá được bóng.

Rooney tịt ngòi trong chiến thắng của M.U. Ảnh: Daily Mail.

 

M.U thi đấu khá bế tắc và việc tìm đường đến khung thành của Westwood trong một ngày mà đáng ra các chân sút của họ phải ghi được rất nhiều bàn thắng như một món quà không thể ý nghĩa hơn chúc mừng Alex Ferguson. Nhưng khi các cầu thủ M.U bất lực trong việc ghi tên mình trên bảng tỉ số thì một cựu cầu thủ của M.U lại làm được điều đó. Phút bù giờ hiệp một, từ một đường tạt bóng của Nani, West Brown giờ đã khoác áo Sunderland bật cao đánh đầu tung lưới nhà. Có thể nói đây là món quà vô cùng ý nghĩa mà West Brown giành tặng ông thầy cũ của mình. Ai bảo, cứ phải khoác áo M.U mới có thể đóng góp cho M.U được đâu.

Bước sang hiệp hai, M.U tiếp tục chủ động chơi phòng ngự phản công rất khó chịu. Dù nhường thế trận cho đội khách nhưng quỷ đỏ mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút thứ 70, Park có pha đột phá táo bạo trong vòng cấm rồi tung ra cú sút bóng đập chân hậu vệ Sunderland nảy ra, đến lượt Evra và Rooney đá bồi nhưng thủ thành Westwood quá xuất sắc.

 

Nhưng Sunderland cũng có câu trả lời. Phút thứ 80, Larson đi bóng kỹ thuật bên cánh phải rồi tung ra đường căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Man Utd, tuy nhiên Bendtner lại không tận dụng được cơ hội.

Chiến thắng xấu xí trong ngày kỉ niệm vẫn giúp M.U có được chỗ đứng trong Top bốn nhưng có lẽ họ sẽ bị NHM quay lưng nếu cứ cố tình chơi thứ bóng đá phản bóng đá như thế này.

Đội hình ra sân:

M.U: Lindegaard, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Nani, Fletcher (Fabio Da Silva 90), Rooney, Park (Carrick 83), Welbeck (Berbatov 73), Hernandez.

Sunderland: Westwood, Bardsley, Brown, Turner, Richardson, Larsson, Cattermole, Colback (Meyler 76), Sessegnon (Elmohamady 76), Bendtner, Wickham (Ji 4).

Bàn thắng: West Brown (45, phản lưới)

QPR 2-3 Man City

“Chúng tôi đã chiến đấu và đã chiến thắng. Man City có ba điểm và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Chúng tôi sẽ còn ở lại vị trí này lâu hơn nữa”, Mancini tuyên bố đầy tự tin như vậy khi Man City của ông vừa khó nhọc vượt qua QPR trong một trận cầu rượt đuổi tỉ số.

Phút 28, từ quả đá phạt bên cánh phải của Barton, Bothroyd  bật cao hơn các hậu vệ Man City thực hiện pha đánh đầu vào góc xa hạ gục thủ thành Hart. Bất ngờ bị dẫn trước, Man Xanh vùng lên tấn công và họ đã để lộ ra một số sơ hở nơi “hậu phương”.

Toure và Dzeko là những người lập công giúp Man City chiến thắng. Ảnh: Getty Image.

 

Phút 32, Wright-Phillips một cựu cầu thủ của Man City khởi xướng một pha phản công cho QPR. Anh đi bóng xuống sát vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền cho Mackie băng lên dứt điểm nhưng Hart đã xuất sắc ngăn cản kể cả cú đá bồi sau đó của Helguson.

Khung thành Man City tiếp tục bị đe dọa khi phút 38, Bothroyd bật cao đánh đầu đưa bóng tìm trúng cột dọc khi Joe Hart đã chịu bó tay. Nhưng đừng quên là Man City đang là đội bóng dẫn đầu Premier League và có lối chơi quyến rũ bậc nhất xứ sương mù. Phút 43, từ đường chọc khe Milner, Dzeko cầm bóng xâm nhập vào vòng cấm rồi thực hiện pha sút chìm cân bằng tỉ số 1-1.

Sau giờ nghỉ, Man City tiếp tục gia tăng sức ép và họ đã có được bàn thắng thứ 2. Phút 52, Dzeko thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi thực hiện đường chuyền vào bên trong cho Silva để tiền vệ sắp nhận giải thưởng “cầu thủ của năm” này xử lý tinh tế trước khi dứt điểm hạ gục thủ thành Kenny.

 

Phút 69, sau rất nhiều những nỗ lực, đội chủ nhà cũng đã tìm được bàn gỡ khi Bothroyd thực hiện pha đánh đầu nối rất nhanh sau tình huống lộn xộn trước khung thành. Phút 74, từ pha lên bóng bên cánh trái, Kolarov thoát xuống tạt bóng vào giữa cho Yaya Toure bật cao đánh đầu hạ thủ thành Kenny ấn định kết quả 3-2.

Với ba điểm giành được ở trận đấu này, Man City đã củng cố ngôi đầu bảng với 31 điểm sau 11 trận và duy trì khoảng cách 5 điểm với đội bóng cùng thành phố là M.U.

Đội hình thi đấu:

QPR: Kenny, Young, Gabbidon, Ferdinand, Traore, Mackie, Barton, Faurlin, Wright-Phillips, Bothroyd, Helguson.

Man City: Hart, Richards, Savic, Lescott, Kolarov, Barry (Balotelli 75’), Toure Yaya, Milner, Silva, Aguero (Adam Johnson 68’), Dzeko (Toure 88’).

 

Kết quả các trận đấu khác


Blackburn Rovers 0 - 1 Chelsea
Lampard 51’

Manchester United 1 - 0 Sunderland
Brown 45’ (O.g)

Arsenal 3 - 0 West Bromwich Albion
van Persie 22’; Vermaelen 39’; Arteta 74’

Aston Villa 3 - 2 Norwich City
Bent 30’, 62’; Agbonlahor 48’ - Pilkington 25’; Morison 77’

Liverpool 0 - 0 Swansea City

Newcastle 2 - 1 Everton
Heitinga 12’ (O.g); Taylor 29’ - Rodwell 45’

 

Hà Thành



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024