Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/11/2011 09:11 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
25 năm Sir Alex gắn bó cùng Man Utd: Chỉ có một trên đời!


Những bức ảnh đen trắng, những thước phim nhuốm màu của lịch sử đang làm tất cả các mancunian sống lại khoảnh khắc 25 năm về trước, khi vị Cha già đặt chân đến mảnh đất huyền thoại để làm nên huyền thoại.
Alex Ferguson cùng những người đứng chung hàng ngũ với ông, đã sống một cuộc đời đẹp nhất trong 25 năm qua, đã yêu bằng cả trái tim, đã chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn, nụ cười và nước mắt. Biết bao giây phút nghẹn ngào, biết bao hạnh phúc bùng nổ. Biết bao bi kịch, vô số nỗi đau. Một phần tư thế kỉ chưa đủ dài so với cuộc đời của mỗi con người, nhưng nếu được sống mãi với những ngày tháng qua, sống mãi với niềm tin bất diệt, khát vọng bùng cháy và tình yêu dào dạt, thì chẳng còn gì uổng phí hay nuối tiếc.

Sir Alex đến với Man Utd vào một ngày mùa Đông lạnh lẽo, như người đàn ông tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, sau đó, ông không bao giờ có ý định rời bỏ mái nhà Old Trafford. Những suy nghĩ thoáng qua vào ngày Hè năm 2002 nói thay tất cả: “Tôi dự định sẽ dừng lại vào thời điểm thích hợp, nếu không nhận được sự ủng hộ từ Cathy (vợ ông) và ba đứa con. Tuy nhiên, trong thâm tâm, tôi vẫn mong chờ Cathy yêu cầu tôi tiếp tục”.

Khát khao vươn tới đỉnh vinh quang của Ferguson bắt đầu từ ngày ông tiếp nhận Man Utd sống dở, chết dở cách đây vừa tròn 25 năm. Tập thể vang bóng một thời với những Dennis Law, Charlton, Best và Sir Matt Busby, đội bóng đầu tiên của nước Anh tiến ra chinh phục thế giới, CLB vĩ đại từng gục xuống để rồi vùng lên giữa đống hoang tàn, có vẻ như sinh ra là để dành cho Alex. Trong câm lặng và đau thương, con Phượng hoàng lửa bất ngờ tìm được người dẫn đường thần thánh.


25 năm và một cuộc tình đẹp nhất
 

Khởi đầu từ vị trí thứ 19 trên BXH bóng đá Anh, cuộc trường chinh xuyên qua hai thế kỉ của Sir Alex Ferguson ngay lập tức gặp thất bại muối mặt 0-2 trước Oxford, khi trong tay ông là tập thể gồm vài tài năng trẻ, vô số những kẻ bất tài và thậm chí, cả những gã nghiện rượu. 25 năm sau, không giống như những cuộc phiêu lưu lãng mạn trong tiểu thuyết, Manchester United ngày nào bỗng trở nên sống động, chân thực và gần gũi, là hình ảnh tượng trưng cho sự vươn lên, biểu tượng của ý chí kiên định, sức mạnh phi thường vượt qua gian khó. Không có câu chuyện cổ tích nào ở đây hết, khi tình yêu và đức tin cứ lớn mãi theo từng ngày từ những điều mắt thấy, tai nghe.

Trước trận tiếp Sunderland 5/11/2011, tấm băng-rôn dài 72 mét chạy dọc khán đài Tây Stretford End rực lửa dường như vẫn chưa chuyển tải hết sứ mệnh lịch sử của nó. “Giấc mơ không tưởng… giờ trở thành sự thật”, đó chỉ là một trong số hàng chục câu khẩu hiệu được các CĐV United đề xuất và chọn lựa suốt ba tháng trời, chuẩn bị cho “đám cưới bạc” có một không hai của vị HLV mặt đỏ đáng kính, trong một kế hoạch hoành tráng đổi tên khán đài Bắc thành “Khán đài Sir Alex Ferguson”. Người ta đã tốn công sức liệt kê thêm vài chiến lược gia có thời gian tại vị lâu hơn cả Fergie, để rồi rút ra kết luận: điều đó cũng chẳng để làm gì. Thế giới đang chứng kiến biết bao sự đổi thay, chỉ có những điều họ nói về ông là không thay đổi.

Cái vẻ ngoài dữ dội và nồng nhiệt ấy ẩn chứa một cá tính lớn lao mà thế giới bóng đá mãi mãi không thể sản sinh ra được nữa. Sự hiếu thắng đến kì lạ như những đứa trẻ bên trong một ông già 70 tuổi đầu, cứ thế, đẩy Alex Ferguson đi trên con đường bất diệt của những chiến thắng, thử thách, thất bại, tìm tòi, khám phá, hồi sinh rồi lại chiến thắng, như ông vẫn làm suốt 25 năm qua.

Vẫn biết, rồi sẽ đến lúc ông dừng bước trước sự phũ phàng của thời gian. Vẫn biết, ngọn lửa thiêng của lòng yêu nghề cuối cùng cũng không còn đủ sức cháy sáng. Vẫn biết, ngày hôm nay sẽ trở thành trang giấy úa vàng của ngày mai. Nhưng có một con người không bao giờ bị lãng quên trong vòng quay bánh xe lịch sử. Một huấn luyện viên giỏi. Một bộ óc phi thường. Một vị vua. Một nhà độc tài. Một cái “máy sấy tóc”. Một người viết tình ca. Một người chỉ yêu một người, nhưng chiếm trọn tình yêu của tất cả. Sir Alex Chapman Ferguson.

KIM DUNG (Xzone.vn)



YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024