Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2011 09:10 # 1
prokill92
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 38/110 (35%)
Kĩ năng: 3/90 (3%)
Ngày gia nhập: 01/08/2010
Bài gởi: 588
Được cảm ơn: 363
Tottenham và Udinese cười mãn nguyện sau cuộc đại chiến


Bàn thắng duy nhất của Pavlyuchenko đã giúp Tottenham giành trọn 3 điểm trước Rubin Kazan. Trong khi hai pha lập công của Benatia và Flores cũng đem lại nụ cười mãn nguyện cho Udinese sau cuộc đại chiến với Atletico…

Đúng như dự đoán, Rubin Kazan không hề e dè trong chuyến làm khách trên sân của Tottenham. Sau tiếng còi khai cuộc, đại diện đến từ xứ sở Bạch Dương ngay lập tức thiết lập một thế trận đôi công với đội chủ nhà. Những pha ăn miếng trả miếng liên tục được các cầu thủ hai đội hướng về phía khung thành của nhau khiến nhiều người nghĩ rằng đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi.

 

Thế nhưng, đã không có bữa tiệc bàn thắng nào diễn ra ở White Hart Lane. Sau khi Pavlyuchenko bất ngờ mở tỉ số của trận đấu ở phút 34 bằng cú đá phạt căng như kẻ chỉ vào góc chữ A, Tottenham đã phải kéo quân về chống đỡ những pha đáp trả đầy giận dữ từ phía các cầu thủ Nga.

Tottenham và Udinese cười mãn nguyện sau cuộc đại chiến

Phải rất vất vả Tottenham mới giữ lại cho mình 3 điểm trọn vẹn

Đoàn quân của HLV Kurban Berdyev không ngừng đẩy cao đội hình lên tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số. Có những lúc tưởng chừng Rubin Kazan đã làm được điều họ muốn, song màn tỏa sáng của thủ thành Gomes cùng với sự tập trung cao độ của hàng thủ đã giúp Gà trống thành London giữ sạch lưới cho tới khi trận đấu khép lại.

Đây không phải là chiến thắng thuyết phục, song Tottenham có lý do để cười mãn nguyện bởi họ đã có được 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đại chiến được dự đoán là lành ít dữ nhiều này. Với kết quả này, Spurs chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Trong khi thất bại này đã khiến đội bóng Nga tụt từ vị trí số 1 xuống vị trí thứ 3 (4 điểm), kém Paok 1 điểm.

Trước đó hai giờ đồng hồ, Udinese và Atletico đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn như mong đợi. Lợi thế sân nhà đã giúp đại diện của Serie A có được thế trận rất tốt trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Song Atletico cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Những pha đáp trả kiên quyết của đội khách không ít lần khiến tifosi phải thót tim.

Sau hiệp 1 bất phân thắng bại, HLV Guidolin đã quyết định thay đổi chiến thuật khi tung liền hai cầu thủ Basta và Fabbrini sân ngay khi hiệp 2 trở lại. Sự có mặt của hai nhân tố mới đã giúp những pha lên bóng của Udinese trở nên nguy hiểm hơn. Song phải tới những phút cuối cùng của trận đấu, quyết định thay đổi nhân sự của đội chủ nhà mới phát huy tác dụng.

Tottenham và Udinese cười mãn nguyện sau cuộc đại chiến

Udinese cuối cùng cũng đã nở nụ cười mãn nguyện sau cuộc đại chiến với Atletico

Chỉ trong vỏn vẹn 2 phút, từ 88 đến 90, Benatia và Flores thay nhau lập công giúp Udinese giành trọn trước đối thủ đến từ Tây Ban Nha. Chiến thắng này cũng đã giúp đội bóng xứ Udine vươn lên dẫn đầu bảng I tử thần với 7 điểm sau 3 lượt trận. Trong khi đó, Atletico đành giậm chân ở vị trí thứ 2 với 4 điểm.

 

Ở một số diễn biến đáng chú ý khác, Fulham đã thúc thủ ngay trên sân của Wisla Krakow với tỉ số tối thiểu 0-1. Trong khi đó, Lazio buộc phải chia điểm trước Zurich sau kết quả hòa 1-1. Gã nhà giàu Ligue 1 PSG cũng gây thất vọng lớn khi để Slovan Bratislava kìm chân trong một trận cầu không bàn thắng.

Không giống như Fulham, hai đại diện còn lại của bóng đá Anh là Birmingham và Stoke City cũng đã nở nụ cười mãn nguyện sau loạt trận đêm qua. Họ đã xuất sắc giành trọn 3 điểm trước Club Brugge và Maccabi Tel-Aviv. Trên đất Hi Lạp, các cầu thủ Schalke 04 đã biểu dương sức mạnh bằng chiến thắng “5 sao” trước AEK Larnaca.

 

Kết quả lượt trận thứ 3
Vòng bảng Europa League

Lokomotiv - AEK Athens: 3-1
Sturm Graz - Anderlecht: 0-2
Wisla Krakow - Fulham: 1-0
Odense - Twente: 1-4
Maccabi - Steaua Bucuresti: 5-0
AEK Larnaca - Schalke 04: 0-5
Udinese - Atletico Madrid: 2-0
Rennes - Celtic: 1-1
Club Brugge - Birmingham: 1-2
Maribor - Braga: 1-1
AZ Alkmaar - Austria Wien: 2-2
Malmo - Metalist Kharkiv: 1-4
Slovan Bratislava - PSG: 0-0
Athletic Bilbao - Salzburg: 2-2
Dinamo Kiev - Besiktas: 1-0
Stoke - Maccabi Tel-Aviv: 3-0
Zurich - Lazio: 1-1
Sporting Lisbon - Vaslui: 2-0
Hapoel - PSV: 0-1
Rapid Bucuresti - Legia Warsaw: 0-1
Hannover - Cobenhagen: 2-2
Standard Liege - Vorskla: 0-0
PAOK - Shamrock: 2-1
Tottenham - Rubin Kazan: 1-0

 

NHẬT HUY

Theo Bưu điện việt Nam




YH: vietdinh_264992
Gmail: prokill92@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024