Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/07/2013 13:07 # 1
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


Hồi Kí 24h-Nguyễn Thị Thảo Nguyên

 

Lần dầu tiên tham gia chương trình mùa hè xanh, một chuyến không dài không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỉ niệm,vui có buồn có hạnh phúc có giận hờn có, nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè tình anh em lớn hơn nữa là tình cảm gia đình.

 

Mùa hè xanh, ba chữ này đã nghe rất nhiều nhưng chưa trải nghiệm bao giờ. Đi được nữa chặng đường đại học tôi đã quyết định tham  gia chiến dịch mùa hè xanh do trường tổ chức, tôi một cô bé sống nội tâm, không giao du kết bạn nhiều, lại thường hay đau ốm, trong tôi luôn có một cái gì đó khiến tôi khó hòa đồng với mọi người. Khi quyết định tham gia chiến dịch mùa hè xanh tôi  đã  băng khoăng lo lắng rất nhiều, lo lắng  không  biết mình có làm được hay không, nhưng rồi một phần muốn thay đổi bản thân, sống năng động hơn đúng chất sinh viên hơn, một phần muốn nói với Ba mẹ rằng con đã lớn có thể làm được rất nhiều việc thay vì luôn trong vòng tay Ba mẹ.Tôi bắt đầu chuẩn bị hành trang lên đường, tôi nhớ rất rõ đêm đó trước ngày đi tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp thế nào ý, tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình , đeo dây phone nghe những bài hát về thanh niên rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Một buổi sáng sớm nắng trời thật đẹp giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy, tôi trong trang phục đoàn viên tập trung tại trường bắt đầu lễ ra quân.Xe cứ thế lăng bánh và dừng lại một nơi bình yên đến lạ kì đó là Thôn Vân Dương . Khi đặt chân đến Thôn Vân Dương, người tôi thật sự  rất mệt (do bị say xe ý ), nhưng tôi cảm nhận được rằng nơi đây cảnh vật thật bình yên khác hẳn với sự xô bồ nơi tôi đang sống. Bước chân vào ngôi trường nhỏ nhỏ xinh xinh ngự dưới nhiều bóng cây, tôi có cảm giác thật lạ, đảo mắt nhìn quanh một vòng và tôi nhận ra ngôi trường này tuy nhỏ nhưng chính nơi đây là nơi ươm mầm những cho những mầm non tương lai , là nơi bước đầu chắp cánh cho ước mơ của nhiều em nhỏ, tuổi thơ tôi cũng như các em nhỏ ấy, ngôi trường tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương . Nói đến đây mới nhớ nhé, thôn này rất nhiều trẻ em đấy, tụi nhỏ tập trung lại cứ ríu ra ríu rít anh anh chị chị, nghe yêu lắm. Ngày đầu tiên chúng tôi những thành viên của các tổ gặp gỡ và làm quen với nhau, hầu như tất cả đều xa lạ trong suy nghĩ của tôi,  rồi đâu cũng vào đấy. Đêm đến, cái đêm đó ghét nhất, cái đêm tôi không ngủ được, nằm mãi mà không sao yên giấc được dường như chờ ai ru mới ngủ ý ( p/s: vì lạ chỗ nên không ngủ được thôi ), nhưng chỉ một đêm thôi nhé những đêm còn lại thì không cần ai ru cũng ngủ rất

chi là ngon giấc vì một lí do rất đơn giản đó là do cả ngày phơi nắng đã làm tôi thật sự mệt nhoài, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác niềm vui lẫn lộn giữa  sự mệt mỏi như vậy! Một ngày…một đêm, hai ngày… hai đêm, ba ngày…ba đêm,… rồi đến cái ngày cái đêm cuối cùng, cảm giác thật buồn khi phải nghĩ đến ngày mai đêm mai và những ngày những đêm sau nữa không còn làm việc và vui chơi cùng nhau nữa, tâm trạng nó cứ tồi tệ làm sao ý, chắc hẳn cũng có nhiều bạn tâm trạng giống tôi nhỉ. Một tuần dài hơn một ngày nhưng lại ngắn hơn một tháng, một tuần dài hơn một giờ nhưng lại ngắn hơn một quý, nếu cứ so sánh như vậy thì tôi chắc rằng một tuần ấy sẽ rất ngắn, nhưng có ai thấy được rằng ngắn nhưng ý nghĩa, ngắn nhưng đong đầy tình cảm, ngắn nhưng là mãi mãi,…  Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những ngày tham gia tình nguyện bắt đầu trôi qua lặng lẽ như một cơn gió, khi cơn gió này đi qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất. Một tuần qua đi nhanh chóng, tôi trở về với gia đình niềm vui thì ít nỗi buồn thì nhiều. Nhớ lắm cái cảm giác tụ tập hằng đêm, nhớ cái đồng hồ báo thức ( hai cái loa thùng ) mỗi buổi sáng, nhớ những buổi làm việc vật vả ở công trường mà vẫn nở những nụ cười hồn nhiên, nhớ cảnh xách chén đũa lon tong đi en cơm, nhớ những bữa cơm đạm bạc bầu ngư tôm cá, nhớ những buổi trưa ngồi bla…bla dưới gốc bàng vui ơi là vui, nhớ cả những giọt mồ hôi thấm thoát khi trời nóng bức, nhớ cả khối khói bụi nghi ngút ngoài công trường, nhớ luôn những đêm hát hò nhảy nhót ,  nhớ thêm những đêm nằm lê lết dưới sàn nhà mà vẫn có giấc ngủ ngon, nhớ cả nụ cười thân thương và những lời quan tâm triều mến của người dân Thôn Vân Dương,  nhớ cái vãy tay chào thân thương của em nhỏ lúc lên xe ra về. Những kỉ niệm như mới ngày hôm qua ngày hôm qua thôi, về nhà mà vẫn thói quen đó, buổi trưa vẫn không thể yên giấc vì sợ trễ giờ ra công trường, tối đến lại nhớ  những nụ cười giòn tang của các em nhỏ trong những đêm giao lưu. Nhớ lắm, nhớ lắm,  nhớ nhiều hơn những gì đã qua!

 

Đi được một nữa chặng đường đại học, tham gia chiến dịch mùa hè xanh trở về, tôi biết mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, tôi biết cách quan tâm tới người, biết cách nói chuyện thân thiện với mọi người thay vì cứ nhăn nhó suốt ngày, biết cách chia sẻ với người khác những tâm tư suy nghĩ của mình, tôi đã khác tôi của ngày xưa âm thầm và lặng lẽ thà chịu đựng chứ không chia sẽ,tất cả tất cả là nhờ chuyến đi này hơn nữa là nhờ tình cảm gia đình 24 dành cho tôi đấy!  Nhớ nhất là buổi trưa hôm ấy, các chàng trai gia đình 24 dùng mềm che nắng cho các cô nàng rửa chén, ôi sao yêu thế những giây phút tình cảm ấy. Ak quên còn cái cảnh nhường nhau từng miếng cơm lát thịt nữa chứ đầm ấm biết bao nhiêu. Nhớ luôn những buổi ăn cơm các chàng trai 24 nhường chỗ ngồi cho chị em chúng tôi để phải cầm chén đũa lóng nga lóng ngóng bên ngoài bàn ăn, nhưng không sao chỉ cần có chị em chúng tôi thì các chàng không cần phải sợ tô trống chén không (không biết đúng không chứ sau chuyến đi này tôi mới nhận ra nhá trai xây dựng và trai kĩ thuật rất chi là galang, hơn trai kinh tế mất rồi ). Nhớ hơn những đêm xoa bóp vai cho nhau sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ thêm những vết thương xay sát ngoài công trường, chắc gì khi ở nhà ba mẹ để các bạn làm đến bầm tím bật máu cả tay chân nhỉ, tôi biết các bạn đau nhưng tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt và nụ cười của các bạn, điều đó làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Nhớ thêm cái đêm đau ốm được mọi người lo lắng mua cho từng gói cháo, rót cho từng ly nước. Nhớ luôn những đêm nhậu thâu đêm, hát hò, tự trao giải cùng gia đình 24, nhớ đến cái cảm giác cùng cả nhà đi trên đoạn đường bê tông đã hoàn thành dù trời rất nắng nhưng ai cũng cười vui. Nhớ gấp nhiều lần những tiếng gọi nhau đầm ấm thân thương và những nụ cười sảng khoái của gia đình 24. Nhớ, tôi nhớ nhiều hơn những gì tôi đã viết. Cảm ơn gia đình  24 của tôi nha,  cảm ơn những lúc quan tâm khi tôi ốm đau, cảm ơn những lời nhắc nhở khi tôi thiếu sót, cảm ơn những lúc giận hờn để hiểu nhau hơn, cảm ơn vì chúng ta là bạn của nhau, cảm ơn những giây phút đầm ấm để tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự là đây,…

Bây giờ cuộc sống đang dần trở lại bình thường, đang dần đi vào khuôn khổ của nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè năm nay đâu, cái mùa hè ý nghĩa nhất, nhiều kỉ niệm nhất, đáng nhớ nhất. Gia đình 24 ơi, hãy sống thật vui vẻ, luôn giữ liên lạc với nhau nhé, hẹn mùa hè năm sau chúng ta lại cùng sát cánh bên nhau làm thật nhiều việc ý nghĩa. Tôi cũng như các bạn, tôi luôn tự hào là sinh viên Duy Tân năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn làm việc hết mình!!!

          Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau

          Cùng nhau vui chơi cùng nhau cất tiếng ca

          Hòa nhịp trong tim ta lời yêu thương ấm nồng

          Giờ đây chia xa lòng ta luôn nhớ hoài



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
08/07/2013 13:07 # 2
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-TỔ TRƯỞNG Lưu Anh Tín

 

Có thể nói từ khi sinh ra đến giờ tôi đã tham gia nhiều hoạt động lớn nhỏ ý nghĩa khác nhau.Trong tôi đã hiểu và cảm nhận ra rèn đâu là niềm hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong các hoạt đông mà tôi từng tham gia.Hôm ấy,một buổi sáng sớm mai,ngày 24/06/13 chung tôi từ các khoa ,lớp khác nhau cùng nhau tập trung để xuất quân.Lúc đó, tôi cảm thấy dường như rất bỡ ngõ,vì chuyến mùa hè xanh này dường như lớn nhất mà tôi từng tham gia.Khi đến nơi tập kết tại xã Hòa Liên chúng tôi háo hức cùng nhau dọn về sinh xung quanh trường,mọi vật trở lên nhốn nháo hơn,trong tâm trí tôi nghĩ rằng chuyến mùa hè xanh này chắc ý nghĩa lắm đây.Khi được biết tôi là tổ trưởng tổ 4,lúc này trong đầu tôi xác nhận rèn,kì mùa hè xanh này không những là đi tình nguyện làm đường bê tông giúp xã hội mà ỹ nghĩa hơn còn nâng cao bản thân và làm gắng kết tất cả thành viên trở thành đại gia đình.Công việc đầu tiên của tôi là họp thành viên trong tổ,và mọi người bắt đầu trò chơi đầu tiên là cho làm quen giới thiệu về bản thân,và nụ cười của từng thành viên tôi nhận ra rằng báo hiệu một mùa hè xanh đầy ắp tiếng cười đối với chúng ta..

Thật vậy,chiều hôm thứ 2 đầu tiên chúng tôi cùng nhau xuất quân ra làm những mét đường bê tông đầu tiên.Công việc trở nên mệt mọi lắm mọi người ơi!Nhưng cái mệt đó dường như bị tan biến khỏi và thay vào đó là tiếng cười của tất cả thành viên giúp chúng tôi vượt qua cái mệt.Và cả ngày hôm đó tôi và thành viên tổ 4 và 6 đã làm với nhau và ăn ý hơn khi 2 tổ trở nên thân thiết hơn nhưng vẫn chưa nhiều.Đến tối,cái tối đầu tiên này là cái tối quan trọng nhất trong 2 tổ 4-6 ,một buổi tối đã làm 2 tổ chúng tôi mỡ tan nhưng cái ràn buột và thay vao đó là sự gắn kết,yêu thương,quan tâm nhau,đoàn kết nhau,giúp đỡ nhau trong mọi công việc.Qua đó là buổi tiệc liên hoan nho nhỏ của 2 tổ cùng nhau tâm tư chia sẽ về nhau của các thành viên 2 tổ..Thật sự yêu lắm mọi ngươi ơi!

Và công việc trở nên quen thuộc như ngày đầu tiên.buổi sáng các thành viên thức dậy rất sớm,5h30 chúng tôi đã thức dậy,người thì nói nhau,các thành viên trong tổ hỏi thăm nhau,là “ tối mi ngủ chổ mô?”,câu hỏi này dường như lặp lại rất nhiều á các fen của tôi.Thức dạy tôi liền đi kiếm các fen tôi để xem thức dậy chưa,và tổi ngủ ở đâu.thật sự tôi nhớ các fen yêu lắm,nhớ nhưng người đẹp chị em tôi lắm.Công việc thường ngày là chúng tôi bắt đầu bằng bữa ăn sáng và nhâm nhi với li café.khi ăn xong chúng tôi lại tập hợp điểm danh xuất quân.Nhưng lần nào tổ chúng tôi cũng đi muộn nhất,nhớ cái từ “nhất” của tổ chúng tôi mà thấy buồn cười lắm nhưng ý nghĩa lắm và công việc bắt đầu và dù sớm hay muộn thì chúng tôi cũng đợi đến 11h mới chịu về,vì thời gian đó là thơi gian thể hiện của các pà tám ông tám của chúng tôi,bắt đầu lại những tiếng cười,và thật sự nếu không có chị em thì khổng thể nào cái mệt đó xua tan được trong người các menly chúng tôi.Và công việc thật ý nghĩa khi gần hết ngày mới ý nghĩa biết bao.Tối về sau khi ăn cơm và những người đẹp tổ tôi rửa chén xong lại bắt đầu công việc của mình là xoa bóp vai ,lưng ,tay cho con trai chúng tôi sau những giờ làm việc.Công việc dường như rất mệt nhưng chúng tôi chưa bao giờ than thở thử 1 câu vì xác định là đi tình nguyện.

Trong khi kết thúc chuyến mùa hè xanh thì các tổ khác lại về với cái dường của mình để ngủ nghĩ ngời thời gian qua làm việc mệt mõi.Nhưng tổ tôi lại khác,vì sợ sắp phải xa gia đình 24h,xa đại gia đình yêu thương,chúng tôi trong ngày về hôm đó lại tổ chức cho chuyến du lịch suối lương vui chơi thoải thích,tối về lai hát karaoke.Và trong tối hôm đó gần kết thúc ngày đó chúng tôi ngồi với nhau và tâm sự những ngày qua đã làm được gì và mọi người chia sẽ với nhau,thật buồn,thật buồn khi thời gian đó phải xa nhau rồi thành viên 24h ơi

Ý nghĩa lắm và ý nghía hơn khi ngẫm nghĩ lại về những ngày cùng làm việc tổ 24h chúng tôi.

-ý nghĩa đầu tiên là tôi được biết là kì mùa hè xanh năm ngoái các tổ ăn xong thì phần ai ăn xong thì phần ai nấy rửa và dường như năm nay vẫn vậy.Nhưng không,đối với các chị nữ người đẹp tổ tôi dường như chị em tranh nhau phần rửa chén của chúng tôi.chị em đã tạo nên khác biệt,yu lắm chị em ơi

-ý nghĩa tiếp theo : dường như mỗi buổi tối chúng tôi đã thành thói quen là sau khi mỗi ngày công viên làm đường bê tông xong , tắm rửa , ăn uống rửa chén bát xong là chị em bắt đầu công việc ý nghĩa với đàn ông chúng tôi là chị em thay phiên nhau xoa vai,bóp ta,đấm lưng chúng tôi..rất rất ý nghĩa và đẹp phải không mọi người khi tôi không thấy các thành viên tổ khác làm tương tự như vậy như tổ tôi

-ý nghĩa tiếp theo là bộ phận y tế cho các công nhân chúng tôi.Dường như các chị em mua đủ thể loại thuốc để chăm sóc cho chúng tôi,trong khi đó tôi quan sát tổ khác thì rất ít thì phải.Công việc nặng nhọc làm 2 tay chúng tôi bị bầm tím đi,cái chân bị sướt chảy máu,cái chân bị ximang ăn,…..khi thấy chúng tôi bị như vậy thì chị e lại lo lắng và nhìn vào cử chỉ của mọi người trong tổ tôi cảm thấy dường như chúng ta đã học với nhau từ rất lâu rồi.Yêu lắm chị em ơi!!!!

-Ý nghĩa tiếp theo: là công việc rửa chén của chị em trong tổ .Chúng tôi những người con trai mạnh mẽ và đoàn kết đã cầm những cái mềnh che nắng cho chị em rửa chén.Thật ý nghĩa phải không chị em và đây là lời nhận xét chân thành của chị Trang dành cho tổ 24h : Đặng Quỳnh Trang: Đội hình rửa chén rất chi là dễ thương...thể hiện sự đoàn kết giữa các thành viên nam và nữ trong đội...đặc biệt là bắt rửa chén mà ai cũng tươi như hoa...hehe :”

-Ý nghĩa đặc biệt nhất là chúng tôi trở nên thành 1 đại gia đình,1 ngôi nhà đầy ắp tiếng cười suốt ngày,chúng tôi trở nên gắng kết hơn,yêu thương hơn,quan tâm  lo lắng hơn,và giờ này xa nhau rồi nhưng chúng tôi vẫn còn liên lạc,nhưng cảm giác đó,cảm giác gì đó trong đáy lòng tôi,dường như mất mát 1 điều gì đó,giống như trống trơn,nhạt nhẽo vì thiếu gì đó,cảm giác trở nên hụt hẵn vì thói quen thường ngày của tổ 24h giờ k còn nữa..ôi ôi làm sao đây.tôi nhớ mọi người.nhiều nhiều lắm mọi người ơi.

24H CỦA TÔI ƠI!

TÔI YÊU MỌI NGƯỜI!NHỚ MỌI NGƯỜI NHIỀU LĂM!

HY VỌNG CHÚNG TA SẼ TRỞ THÀNH GIA ĐÌNH VỚI NHAU VÀO MHX 2014



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
08/07/2013 13:07 # 3
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-TUYẾT

Cuộc sống xô bồ! Và mình nhận ra nhìu điều!
Nói thế nào nhỉ?
Một chuyến đi xa mang tên " DTU Mùa hè xanh 2013" chỉ gói gém trong 6 ngày 6 đêm, mà làm con người ta mạnh mẽ hơn chút nè, đã xít gần những con người xa lạ (lạ thật là lạ gê á- chỉ học cùng trường thui mà) lại gần nhau nè, biến họ thành những người bạn trong nhóm nổi nhất trường nữa chứ...(bó tay)
Nhớ ngày nào tui còn bỡ ngỡ theo đuôi cô bạn (Thảo Nguyên) sang ăn ké tổ bạn, ngại ngùng không dám ăn, cứ xưng anh xưng chị loạn xà ngầu. Hihi, ừ vì tui khách sáo, vì tui sợ bị đuổi về hay vì tui khiêm tốn... mặc cho là vậy, nhưng giờ đây tui đã biết rùi, dường như tui nhỏ tuổi trong tổ thỳ phải. Không biết nói bao nhiêu từ cho hết về tổ mình đây nhá nhưng tui chỉ biết: “ Các bạn tổ 24H ơi! Tui mến các bạn thật nhiều, như anh chị e, như gia đình của tui vậy đó, chính các bạn cho tôi hiểu thế nào là tinh thần đồng đội, thế nào là nhậu, thế nào là cuộc sống sinh viên. Các bạn trai thật tuyệt vời, thương con gái lắm luôn, các bạn không bao giờ bỏ rơi các bạn nữ đấy nhé! Các chị của e ơi, e yêu mấy chị nhìu lắm mấy chị đã xem e như e của mình zậy đóa, nhờ mấy chị mà gia đình 24H của chúng ta ấm cúng hơn và luôn tràn ngập tiếng cười, hãy luôn là đội hậu cần mạnh của 24H mấy chị ngen! 3 cô bạn xinh xắn của tôi trong chuyến đi này nữa! Hãy giữ liên lạc với nhau nhé, gét nhất dương nè, sáng nào tui cũng gọi dậy hết, hay nói tui lề mề, tui gét….. Hehe nhớ những đêm khuya ơi là khuya mà vẫn ngồi tâm sự với ngọc với dương nữa chớ, nhớ những đêm thức khuya 2 bà ( dương với tuyết) viết nhật ký cho nhau quá đi, bùn ngủ thế mà vẫn cố ghi cho tui cảm ơn bà nhìu nhen. Á còn thiếu bạn “1 tiếng đồng hồ” nữa, lúc nào cũng lâu ơi là lâu, tui vs nhỏ bạn phải đơi nguyên 1 tiếng mới tới ca giặt rửa của mình, hic đó cũng chính là tên của bạn í á”
Giờ ngồi đây nghỉ lại chuyến đi đã qua lâu rồi mà như mới ngày hôm qua đây thôi. Tui chỉ mong các thành viên tổ 24H luôn khỏe mạnh,xinh xắn, đoàn kết hoài nhá, các bạn nam uống ít lại thoy ngen, dưỡng sức mai mốt chiến với…. á. Nhóm 24H nổi nhất trường ơi! Cố lên!
Chuyến đi này là 1 nốt nhạc, lặng dừng cuộc sống nhộn nhịp của tôi lại. Nó làm cho cuộc sống này của tôi thêm ý nghĩa, và tôi thấy yêu cuộc sống của mình hơn!



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
08/07/2013 13:07 # 4
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-Lê Hùng Cường

thấy mọi người tâm sự mà tui bùn wa ah .không biết năm sau có thể đi tiếp tuc ko .chỉ trong thời gian 7 ngày ngăn ngủi sống cùng mọi người thôi mà tui cảm thấy đó như một gia đình thật sự .chăm sóc ,wan tâm nhau từng bữa ăn ,miếng nước ,những khi đau ốm ,mệt nhọc .
Những met đường bê tông cứ thế dài ra dưới những bàn tay của những của những con người chưa hề biết nắng gió và bụi mù kia không thể thíu dược những tình cảm đồng đội ,anh em thân thg trao cho nhau .các ban nam bê từng xô đá ,cát mệt nhọc thì các bạn nữ chăm sóc từng ly nước chanh mát lạnh ,nhưng quả trái cây ngọt lành .những bộ đồ thơm tho anh em chúng tôi mặt lai do chính những tiểu thư (ở nhà chưa bao giờ đụng tay vào bất cứ việc gì ) giặt sạch .những đôi bàn tay phồng rọp vì lao động thì lại có những đôi bàn tay lại ửng đỏ chăm sóc lo lắng .tình cảm đó ,kỷ niệm đó trong tu sao mà thấy thiêng liêng zậy .sau những giờ làm mệt nhọc thì những lon bia laru ,những chai rượu chuối được bày ra dể anh em chúng tôi quay quần ngồi bên nhau tâm sự chia sẽ nổi niềm Ánh lửa cháy sáng trong bếp lúc nửa đêm ,những chai rượu đươc vượt rào đêm về đó chắc là những kỷ niệm của wangr đời sinh viên theo tui đi những năm tháng tiếp theo của cuộc đời ,
Mùa hè xanh ơi tui nhớ mãi ...........
Các bạn ơi đừng xa nhau nhé.....hãy liên lạc cho nhau va giup đỡ nhau nhưng lúc buồn vui nhé .



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
08/07/2013 13:07 # 5
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-Nguyễn Thùy Dương

5h55’ sáng, Tự nhiên lại không thể nào ngủ thêm được nữa, mới cách đây mấy hôm thôi, giờ này anh hùng đang đi xung quanh các phòng kêu gọi mọi người dậy, rồi bât to hết cỡ các bài hát về thanh niên thật hào hùng, lúc đấy mình cảm thấy rất khó chịu,nhưng giờ đây mình lại thèm cái cảm giác ấy quá, thèm được nghe mọi người kêu dậy, thèm được nhìn thất mấy khuôn mặt của mấy đứa lúc ngái ngủ, thèm được hít hà một ly caffe thơm lừng của các bạn nam tổ 24h mời. Trở lại giờ này 8 ngày trước đây , mình bước lên chuyến xe mùa hè xanh với bao nhiêu háo hức và vui mừng, là thanh niên được góp sức mình cho Tổ Quốc thân yêu quả thật là một niềm vinh dự. Điểm tập kết của bọn mình là ở thôn vân dương, xã hòa liên, huyện hòa vang,TP Đà Nẵng. Đến nơi, một không khí nông thôn yên bình hiện ra trước mắt, tránh xa xô bồ của phố thị, những thanh niên chúng tôi dây giờ được hòa mình vào một nông thôn xanh mắt và đậm đà tình người, để thuận tiện trong công việc chúng tôi được chia làm các tổ, và tôi được chia vào tổ 4, vì tổ tôi hơi ít người nên trên ban chỉ đạo đã phân thêm tổ của điện tử viễn thông vào giúp đỡ chúng tôi trong công việc, thật đó là một cái duyên, 2 tổ chúng tôi gộp lại không những trong công việc mà còn trong cả vui chơi, rồi 2 tổ lấy lại một biệt danh mới là tổ 24h, đúng như cái tên trong 24h của 1 ngày bất cứ điều gì mà chúng tôi làm đều rất hết mình, từ công việc đến vui chơi, cái gì cũng nhất cả 24h nhỉ, giờ đây quả thực tớ nhớ mùa hè xanh và nhất là nhớ các bạn của tôi lắm, lúc đầu a hùng bảo mỗi hôm bọn tớ nên viết 1 bài, 7 ngày 7 bài, nhưng lúc ấy quả thực chưa có nhiều cảm xúc như pây giờ, chỉ khi đến ngày cuối cùng rồi, mình chợt nhân ra thời gian trôi nhanh quá, ước gì nó có thể trôi chậm lại đê mình có thể ghi lại thật tỉ mỉ, những khoảnh khắc bên các bạn thân yêu của tôi,giờ nhớ lại những cảm giác ấy như vẫn còn hôm qua, mình vẫn chưa định hình là mùa hè xanh đã kết thúc, nhớ lắm, lúc ra công trường xúc cát, xúc sỏi, thương các bạn nam quá chừng tay chân đổ máu bầm dâp, mà vần tranh làm, không cho các bạn nữ làm, vì thấy nắng, thấy nặng, thế là bọn tớ chẳng biết làm gì ngoài việc rót cho cá bạn cốc nước, xoa dầu nhừng chỗ các bạn đâu, những điều đó chẳng là gì so với những điều các bạn đã làm cho chúng tớ phải không, chỉ biết giúp các bạn xua tan cơn mệt mỏi bằng những nụ cười, quả thật lúc đó tớ chỉ nghĩ,nếu mà ai đó bắt tớ đi khiêng bê tông hay khiêng sỏi thì tớ cũng làm làm, thật đấy, vì thấy các bạn của tôi vất vả quá. Rồi khi lúc từ công trường trở về, các bạn nam lại còn gọi bọn tớ ra uống nước, chẳng làm được gì giúp các bạn thế mà các hot boy lại còn mời nước lại nữa chứ, lúc ăn cơm cũng thế lúc nào cũng đứng để dành ghế cho con gái ngồi,rồi chạy hết chỗ này chỗ kia để gắp thức ăn, cố tình đứng chỗ nắng để dành con gái bọn tớ bóng râm, ăn hộ bọn tớ thịt mỡ, còn thịt nạc để dành con gái, có hôm còn tranh rửa bát nữa chứ, dù cho tớ có viết ra bao nhiêu cũng không thể nào kể hết nhũng quan tâm mà các bạn đã dành cho bọn con gái chúng tớ, thôi thì những tình cảm này để bọn con gái chúng tớ cất giữ nhá, đến một ngày nào đó sẽ gửi đến các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất. Quyết định đi mùa hè xanh lần này của tớ đúng là một quyết định rất đúng đắn, không những được góp sức mình cho tổ quốc thân yêu, và còn mang lại cho mình nhiều trải nghiệm thực tế không dễ gì có được về tình người của bà con nơi đây dành cho thanh niên chúng tôi, thêm vào đó nữa một điều rất quan trong là được quen và kết bạn với những người bạn trong mùa hè xanh và nhất là tổ 24h của chúng mình. Nhớ và yêu các bạn nhiều lắm, giữ liên lạc thường xuyên nhé, lúc này ai cũng nhớ tổ 24h của chúng ta lắm nhỉ, cố lên bạn hiền ơi, một tháng trôi nhanh lắm, nhất định sau một tháng nữa tổ 24h của chúng ta phải một chầu café ra trò đấy nhá, cho thõa nỗi nhớ nhung xa cách, yêu các bạn nhiều nhiều nhiều lắm, và yêu mùa hè xanh nữa, một lời từ đáy lòng mình rất cảm ơn mùa hè xanh, và các hot boy tổ 24h của chúng mình.



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
08/07/2013 13:07 # 6
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-Lê Hùng Anh

Thế là cuộc sống lại trở về như cũ, một mùa hè xanh thật ý nghĩa đã qua đi. Thật sự, sau khi được phân công hỗ trợ cho tổ 4 thì tôi và a Đức liền xin sếp Hùng cho chúng tôi hỗ trợ cho tổ khác đi , khi đó tôi nghĩ chắc ko vui gì rồi đây (sai bét ).Khi xuất quân đến trường đóng quân thì trong tôi vẫn có một khoảng cách với các bạn. Buổi chiều , sáng hôm sau mọi người đều ra công trường, tôi thì ở nhà thực hiện chương trình " Bác sỹ điện tử " của chúng tôi, tôi nghĩ ra đó chắc cũng chán ngấy. Ngay đêm đầu tiên đó, chúng tôi tập trung lại để làm quen với nhau bằng 3 thùng bia và 3 lít rượu chuối hột ( tôi luôn là cánh chim đầu đàn trong mảng này ). Chiều hôm sau, khi kết thúc chương trình tôi phải ra công trường ( lúc đó tôi không thích tí nào ). Đến công trường bắt đầu làm việc, tôi cảm thấy người uể oải chẳng muốn làm tí nào. Thế rồi, tại bản chất là vậy, tôi hay nói nhiều, chém gió cũng khá tốt, làm một lúc rồi tất cả chúng tôi trở nên thân mật lúc nào chẳng biết. Tôi làm cũng đều đặn và nói suốt và vô tình tôi làm cho mọi người có những nụ cười thật sảng khoái trong lúc mệt gần hư thở không ra hơi. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, tối đến chúng ta lại tập trung lại để nâng niu những chén rượu tình bạn. Được các bạn nhỏ hơn xem như anh 2 trong gia đình tổ 24H chúng ta, tôi cảm thấy rất vui, và lúc đó tôi nổ lực hơn nữa, tôi làm mọi việc để chúng ta càng gắng kết hơn. Trong lúc làm việc, tôi lun tim việc gì đó nhẹ nhàng phù hợp để cho các chị em gái có thể làm được để cho các bạn khỏi phải chán. Các bạn nữ à, dù các bạn chỉ xún đó xem và phục vụ cho bọn con trai chúng tôi làm thôi, nhưng đó chính là động lực lớn để anh em chúng tôi nổ lực làm việc. Nhiều lúc làm mệt thật vô nghĩ xí được mấy chị em rót cho ly nước chanh thật thân mật nó như thuốc thần vậy, chẳng mệt chẳng mỏi nữa, người tràn đầy nhiệt huyết. Đi làm về là được ăn cơm cùng nhau, món ăn lên đầy đủ nào là sơn hào hải vị, bào ngư, vây cá thèm thật nhưng cũng phải chờ đồng bọn tập trung đông đủ mới bắt đầu trận chiến( vui thật ). Điều khác biệt nhất trong lịch sử mùa hè xanh, lần đầu tiên có việc chị em ngồi rửa chén đội cả ông mặt trời, và thế rồi không thể chịu được cảnh đó anh em chúng tôi liền mang mềnh ra trùm lun ông mặt trời lại, tới lúc chị em bảo mệt không thể rửa chén thì anh em tôi liền mỗi người một tay ra rửa chén ( thích thật đấy ). Và thế thời gian cứ trôi cho đến thứ 6, chúng tôi âm thầm làm một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà “ bà ngoại ”, cũng tối hôm đó chúng ta lại đạt thêm một cái nhất nữa cho đội chúng ta. Sáng thứ 7 đến, chúng ta ra công trường làm việc, anh em chúng tôi làm như cái máy mà vẫn thấy khỏe tất cả nhờ vào sự có mặt của các bạn đấy ( những chị em thân yêu à). Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến công việc đã hoàn tất, một buổi tiệc chia tay cũng diến ra. Chúng ta làm lễ chia tay rất đơn giản chỉ từ 2h chiều đến 3h sáng thôi. Sau 6 ngày vất vả thì đa số các thành của các đội khác đều thấy mệt rã rời và được về nhà càng sớm càng tốt. Trong khi đó đội chúng tôi lại có một kế hoạch cho một ngày chủ nhật tiếp đến và cả tạn tương lai sau này. Sáng dậy thật sớm gom gém quần áo, chụp hình toàn quân và toàn đội chúng ta, tôi liền cùng cô bí thư khoa Y- Dược lên xe về chợ Hòa Khánh để chuẩn bị cho một ngày picnic thật vui vẻ. Bon chen chạy đôn, chạy đáo, rồi tất cả cũng ổn thỏa, thế là chúng tôi cùng nhau lên xe hướng thẳng đến Suối Lương đèo Hải Vân lúc 12h trưa. Đến đó chúng tôi tập trung nấu nướng, ăn uống , tắm suối rồi “tự sướng rất nhiều “, tối đến thì cứ karaoke BiBo thẳng tiến, hát hò đã rồi kéo về ăn hủ tiếu Sư Phạm (ngon thật ). Đến lúc cuộc vui nào cũng phải tàn, tất cả ai về nhà người đó, trong sự lưu luyến của nhau, và cùng nhau hứa hẹn , chờ đợi một mùa hè xanh mới “ Mùa hè xanh 2014”.



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
09/07/2013 16:07 # 7
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-Thái Thị Qúy

 

Nhanh thật, mới đó mà đã một tuần kể từ ngày kết thúc chuyến đi tình nguyện tại thôn Vân Dương, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Nhớ lại cách 2, 3 ngày trước chuyến đi, tôi và 2 cô bạn của mình cùng đăng kí tham gia với tâm trạng háo hức, mong đợi một kỉ niệm đẹp để lại cho cuộc đời sinh viên của ba đứa. Trước ngày đi, ba chúng tôi còn vui vẻ hỏi thăm nhau đã chuẩn bị xong tất cả đồ đạc cho chuyến đi chưa. 5h45 sáng ngày 24/6, tôi – một cô gái sống nội tâm, ít nói với balo trên vai đã chính thức có mặt tại trường Đại học Duy Tân - ngôi trường mà tôi đang học – chuẩn bị cho lễ khai mạc Chiến dịch Mùa hè xanh 2013. Khi ngồi trên chuyến xe đến nơi làm tình nguyện, tôi đã tự hỏi chờ đợi mình ở mảnh đất này là những gì, cảm giác mang lại cho tôi sẽ là như thế nào và mình sẽ làm được gì cho mảnh đất này trong chuyến đi tình nguyện này?
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác háo hức, bồi hồi khi bước chân vào ngôi trường tiểu học Vân Dương Hòa Liên – nơi mà chúng ta cùng ở, ăn uống và sinh hoạt. Và còn tự hào khi cuối cùng trong cuộc đời sinh viên của đã có thể tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Khi được phân vào tổ 4, còn hai đứa bạn đi cùng lại cùng được phân vào tổ 5, tôi có cảm giác như bị bỏ rơi vì tôi là người chỉ khi ở cùng người thân quen thì mới thoải mái bộc lộ hết sự nhiệt tình của bản thân. Khi mọi người xin đổi tổ, tôi cũng chần chừ phân vân có nên chuyến sang tổ 5 hay không, thế rồi tôi cũng hỏi ý kiến tổ trưởng xem mình có thể chuyển đi hay không thì lại nhận được câu trả lời là vì tôi ở khoa du lịch nên không thể chuyến được. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cũng đành phải ở lại tổ 4, sau đó thành tổ 4 – 6 (24h). Trong tổ, tôi chẳng quen biết ai ngoại trừ chị Dung, chị Chúc Ánh là đàn chị cùng khoa Du lịch. 
Buổi chiều khi ra công trường cùng với những thành viên trong tổ, các bạn nữ khác xông xáo đi mượn thùng đựng nước cho các bạn nam uống khi khát và mệt. Tôi bắt chuyện làm quen với mọi người nhưng dường như chúng tôi vẫn còn ngại ngùng. Những ngày sau đó, mọi người dần quen nhau, nói chuyện cũng tự nhiên hơn, nhưng tính ít nói, chỉ nói khi nào cần nên cũng không nói chuyện nhiều nên chắc có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi là người khó gần chăng. Cũng vì đó mà tôi là thành viên trong tổ đến ngày kết thúc Mùa hè xanh nhưng vẫn chưa thân quen hết với mọi người trong tổ. Đây thực sự là điều hối tiếc nhất đối với tôi sau khi kết thúc chiến dịch tình nguyện này. Nhưng chuyến đi này không phải không đem lại nhiều kỉ niệm cho tôi, nó vẫn có đấy chứ. Tôi thật sự đã trưởng thành lên không ít, xa vòng tay cha mẹ sống trong môi trường tập thể tôi đã tự lập, cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ khi nhìn thấy bạn bè mình phơi giữa cái nắng mà xúc, bưng bê gạch đá hoàn thành đoạn đường. Nhìn những vết bầm tím trên tay, trên vai vì bưng cát, sạn của các bạn mà thấy thương, quan tâm, hỏi han nhau. Ở đó, tôi quen biết thêm nhiều người bạn, người anh, người chị cùng trường, mối quan hệ xã hội của tôi được mở rộng hơn. Quãng thời gian 6 ngày 5 đêm này, tất cả chúng tôi cùng nhau làm đường, cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn và cùng nhau cười đùa tạo cho chúng tôi sự khăng khít, gắn bó và hiểu nhau hơn tuy chỉ mới quen biết nhau. Điều đó thật kì diệu biết bao! Tại nơi này, lần đầu tiên tôi được chơi hết mình và nếm được mùi vị của cảm giác say…hehe…Đây có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi này của tôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đã đến ngày kết thúc, mỗi người một tâm trạng mang balo trở về, nhưng ai cũng không quên hỏi thăm, trao nhau facebook hay số điện thoại để giữ liên lạc với nhau. 
Giờ đây ngồi ngẫn ngơ nhớ lại những kỉ niệm đó, nhớ dĩa cơm khê, nhớ cảnh sinh hoạt, nhớ những gương mặt, nhớ cảnh chào tạm biệt nhau lúc chia tay…Đây chắc sẽ là kỉ niệm khó quên nhất trong cuộc đời sinh viên tại ngôi trường mang tên Duy Tân này của tôi. Và tôi hi vọng rằng nếu có cơ hội mình sẽ cố gắng gần gũi hơn với các bạn, anh chị trong tổ 24h. Mình hứa đấy gia đình 24h à. Chúc mọi người trong tổ 24h sẽ luôn vui vẻ, thành công nhé và cũng mong rằng mùa hè xanh năm sau chúng ta có thể tiếp tục chung một tổ. Hẹn gặp mọi người vào một ngày không xa.



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
09/07/2013 16:07 # 8
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Nhật Kí Mùa Hè Xanh 2013 cùng tổ 24h


HỒI KÍ TỔ 24H-Vũ Thị Kim Nga

 

Cuộc đời mỗi người đều phải trải qua những thăng trầm, luyến láy khác nhau để rồi đọng lại là chút gì đó hạnh phúc, vui, buồn, hay tiếc nuối….. có thể là tất cả hoặc có thể là 1 trong số những cảm xúc đó…., “ MÙA HÈ XANH DTU 2013” đã mang lại cho tôi tất cả những cảm xúc mà mình có thể nếm và rồi ngày càng trân trọng những gì đã có với mùa hè ý nghĩa này.
6h00 ngày 24/06 bắt đầu vác balo đi mùa hè xanh với tư tưởng làm thành viên xóa bảng tích cực cho tổ anh văn, rồi lạc loài bị phân qua tổ 1, lúc đó tự dưng phát ngôn ra 1 câu: ‘ em qua đó làm gì”( thấy chán nản rồi đây)….. rồi cái gì mà người ta gọi là định mệnh hay duyên gì gì đó cũng đến…. sau nhiếu chuyến di cư Cuối cùng cũng hạ cánh an toàn qua tổ 4 – 6 ( 24h^^ theo đúng nghĩa của anh em nhà mình).... ( phù phù.... may hạ cánh an toàn)
Vậy là, từ đó bắt đầu những ngày làm việc theo kỷ cương gần như quân đội vậy( ăn, ngủ đúng giờ, có kẻng luôn), ngày nào cũng vậy, theo một lịch trình, sáng 5h45 ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân.... xong ăn sáng.... điểm danh đầy đủ quân số rồi cả đội kéo quân ra công trường làm việc. 11h kéo quan từ công trường về, ăn trưa rửa chén bát, họp nhóm( 24h minh độc quyền món này)..... nhớ nhất là mỗi tối anh chị em trong nhóm ngồi tâm sự bên vò chuối hột( độc quyên lun….. co thần chuối cung cấp và đăng ký bản quyền mà)…. mỗi người một việc tùy theo sức của mình.... như anh em một nhà vậy, giúp đỡ nhau, nhường nhịn, quan tâm lẫn nhau…. Luôn tạo ra tiếng cười sảng khoái,,, xua tan hết mệt mỏi khoảng cách vô hình giữa tất cả mọi người, ấm áp biết bao khi mệt xí là mấy boy trong nhóm ngồi lại rửa chén giùm hay không là lại lấy mềm che nắng cho chị em rửa chén… rồi cảnh đấm bóp cho mấy boy khi sau bữa cơm tối( thật sự muốn giúp mấy boy nhiều hơn nữa…. nhưng chỉ làm được chừng đó thui…..), mấy boy đổ bê tông ngoài đó thì chị em cũng phải đổ bê tông trong nhà…. Cũng cực khổ lắm lắm lun…… liên tục và đều đặn trong 1 tuần ngắn ngủi…. vậy mà hình thành 1 thói quen tưởng chừng như ăn sâu vào máu vậy. Cuộc vui nào cũng phải kết thúc… buổi gặp gỡ nào cũng có lúc phải chia tay… mùa hè xanh và 24h cũng không ngoại lệ… thật sự về tới nhà chỉ ngồi nhớ giờ này lúc đó mình và mọi người đang làm gì… nhớ giọng nói…. Con người và cả công việc mình thường làm ở đó…. Haizzzz. Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật “ mùa hè xanh” đẫ kết thúc để quay trở lại cuộc sống của mình nhưng sẽ có thêm những người bạn mới, 24h nhớ giữ liên lạc như bây giờ ngen.



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024