Tiền đạo người Mexico, Javier Hernandez đã hết lời tán dương đàn anh Wayne Rooney sau trận thắng 5-0 của M.U trước Bolton.
Trong một tuyên bố hồi đầu tuần, Rooney đã hết lời khen ngợi Javier Hernandez. R10 thổ lộ rằng anh mong từng ngày để được đá cặp với Chicharito, chân sút đã vắng mặt giai đoạn đầu mùa giải vì chấn động não. Theo Rooney, anh sẽ trở nên hoàn hảo hơn khi được thi đấu cùng Hernandez.
Hôm qua, ở trận đấu với Bolton, Rooney và Chicharito đã lần đầu tiên cùng ra sân trong đội hình xuất phát. Bộ đôi này đã tạo nên 1 cặp tấn công sát thủ. Rooney đã có 1 hat-trick, còn Hernadez đã lập cú đúp giúp M.U giành chiến thắng hoành tráng 5-0.
"Mọi cầu thủ đều có thể thi đấu với Wayne Rooney. Chúng tôi biết Wazza là cầu thủ đẳng cấp thế giới, và anh ấy có thể làm được mọi thứ", Javier Hernandez ca ngợi Rooney.
Đề cập đến phong độ của mình ở trận đấu trên sân Reebok, Chicharito nói:
"Vâng, tôi đã có thể lập 1 hat-trick nhưng với tôi, kết quả cuối cùng của đội bóng là quan trọng nhất. Chúng tôi đã có 3 điểm trước một đối thủ khó nhằn là Bolton. Tôi hạnh phúc vì điều đó".
Tương tự Chicharito, Wayne Rooney cũng không ngớt lời khen ngợi tiền đạo người Mexico. Chân sút người Anh hồ hởi tâm sự:
"Tôi rất vui vì đã ghi đến 3 bàn thắng. Tôi vui hơn nữa khi được đá cặp với Hernandez ở lần đầu tiên mùa giải này. Thật hạnh phúc vì cả 2 đều ghi bàn".
Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi được hỏi về sức mạnh của Man City, Rooney tuyên bố anh và đồng đội không để ý đến Man Xanh mà chỉ quan tâm đến chính M.U mà thôi.
Theo BongDaSo.com