Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/07/2011 07:07 # 1
bichnhungluong
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 22/30 (73%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 12/01/2011
Bài gởi: 52
Được cảm ơn: 38
kêu gọi tấm lòng hảo tâm, yêu thương của mọi người......


Cả nhà ơi!!!!!!!!

Subin vừa nhận được lời kêu gọi từ một người bạn từ Đà Nẵng về một trường hợp bé trai 6 tháng tuổi đang bị bệnh nặng và rất cần sự chia sẻ của mọi người.

Tên con là Nguyễn Cao Nhân , 6 tháng tuổi ( quê Cẩm Nam , Hội An ,Quảng Nam )
Ba mất do bị tai nạn khi mẹ mang thai con được 8 tháng. Từ khi sinh ra con đã phải nằm viện và trợ thở bằng máy suốt. Nhưng may mắn là mới gần đây con đã tự thở và hỗ trợ thở bằng oxy. Hiện giờ bs bệnh viện Đà Nẵng chưa tìm ra chính xác là con bị bệnh gì, chỉ chuẩn đoán là con bị teo cơ tuỷ sống. Vì vậy mọi người khuyên nên vào Sài Gòn để khám xem nguyên nhân là gì chứ chẳng lẽ cứ để con nằm đó thoi thóp chờ đợi mãi sao!!!

Nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên người mẹ trẻ côi cút không biết làm gì hơn là ngồi nhà ôm con chờ đợi điều kỳ diệu. Chị Thủy (bạn Subin) chia sẻ, thật sự sữa cho con uống còn không có chứ nói gì tiền đi chữa bệnh cho con, người mẹ trẻ ấy cứ ôm con mà khóc. Chị ấy không thể vay mượn ở đâu và cũng không biết vay mượn ai khi không có người thân nào bên cạnh. Năm nay chị 28 tuổi (trước đây làm kế toán nhưng từ khi sinh con bệnh tật suốt nên phải chăm sóc con và mất việc). bà nội ,bà ngoại cũng đã mất ,ông ngoại thì bị tâm thần.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


ảnh bé Cao Nhân nằm ở bệnh viện Đà Nẵng
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x768.


Hoàn cảnh này rất đáng thương, một người mẹ trẻ bất lực nhìn con mình quằn quại chống chọi với bệnh tật mà không làm sao cứu được con. Cả nhà ơi! giúp chị ấy với!!!

Bạn của Subin (người tình cờ gặp mẹ con bé Nhân trong bệnh viện) sẽ tài trợ chi phí tàu xe cho 2 mẹ con vào TP.HCM nhưng ngoài chi phí này thì cũng còn rất nhiều những khoản khác nên chị ấy cũng đang ra sức vận động bạn bè và những người xung quanh giúp đỡ mẹ con bé Nhân có thêm sự hỗ trợ để đưa con vào TP.HCM khám bệnh. Hiện tại con đang được khám theo bảo hiểm, nhưng nếu vào TP.HCM thì cần phải có chi phí điều trị thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, chi phí tạm để chị ấy chống chọi những ngày ở nơi đất lạ. Cả nhà mình cùng chung ưc1 để giúp con trai tìm ra bệnh và điều trị khỏe mạnh nào! Đôi mắt thằng bé rất sáng và tinh anh đúng không nào!
 
Đây là 1 bài mà 1 chị ở SG nhờ Nhóm Miền Trugn giúp
Sau khi đã Đọc thông tin....Nhóm bắt đầu Cuộc tìm hiểu

Trích:
Theo thu nhập thông tin. tôi được biết Bé Nguyễn Cao Nhân Được 6 Tháng tuổi , Chuẩn đoán của các bác sĩ tại bệnh viện về Căn bệnh Em là viêm phổi bẩm sinh , Nhưng chưa biết rõ đó là bệnh gì , Để có thể biết rõ căn bệnh thì phải ra Sài Gòn Chửa trị , Bé nằm bệnh viện đã hơn 3 Tháng nhưng tiến triển chưa được tốt , Nhưng vài ngày gần đây , Bé đã tự thở và hỗ trợ thở bằng loại máy khác ,
Người mẹ trẻ Nuổi con , mong con mình khỏi bệnh . Vì đứa con chính là điểm dựa dành cho người mẹ
con đau mà mẹ cũng sót ruột , chỉ nhìn cảnh tượng người mẹ chăm sóc đứa con mà tôi không kiềm chế được , Chị khóc , chị ước sao con khoẻ , có tiền chửa trị cho con
Chị kể ; khi Mang thai bé nhân được 8 tháng thì ba bé bị tai nạn chết , Để lại 2 mẹ con
Nhà nội quá nghèo để Giúp đỡ được 2 mẹ con , Nhà ngoại thì còn tệ hơn , bà nội ,bà ngoại cũng đã mất ,ông ngoại thì bị tâm thần . Chị bất lực trong công việc Khi nhìn đứa con ngoàn ngoại đau đớn , Đứa bé oà khóc vì cơn đau , Thương con người mẹ không biết làm gì, chỉ biết chờ đợi , chỉ biết chờ 1 tấm lòng nào đó giúp đỡ 2 mẹ con chị
-------------------
Hãy giúp con , Giúp con có thể sống , có thể thành 1 chàng trai khoẻ mạnh , muốn trỡ thành con ngoan để phụng giưỡng mẹ ,
Mọi người ơi ... khi mọi người biết về thông tin bé Cao nhân , Thì xin mọi người người hãy giúp đỡ mẹ con Bé , 2 mẹ con rất cần sự giúp đỡ của mọi người
Tên mẹ của bé : Nguyễn thị Hồng Hà . 29 Tuổi
Trú ở Cẩm nang - Hội an - Quảng Nam
Số dt : 0935301694

Những nhà hảo tâm có thể gữi qua địa chỉ
Tổ 41 . chơn tâm 1A, Phường Hoà Khánh Nam , Quận Liên chiểu Thành Phố Đà Nẵng
Số tk ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát triển Nông thôn : 2002206107946
Chủ tài khoản : Nguyễn thị hồng Nhung
Số liên lạc : 0973146824

nhóm Thành viên Miền trung Sẽ Kết chuyển Những Đóng góp , Những Hỗ trợ từ phía Các nhà hảo tâm đến với 2 mẹ con Bé Nguyễn Cao Nhân
Đây là số hình ảnh mà mình đã Chụp lại :
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 57KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 75KB.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 720x540 and weights 56KB.
Sau khi thu thập và tìm hiểu....Nhóm đã nhận nhiều sự ủng hộ của các bô mẹ ở khấp Việt Nam
Trích:
Tổng kết số tiền thành viên ủng hộ bé Nguyễn Cao Nhân "Bé trai mồ côi - 6 tháng tuổi cần giúp đỡ" ngày 15/05/2011

Tên thành viên ủng hộ:

- Subin: 500k (Đã về tài khoản)

- Huongthien: 500k (Đã về tài khoản)

- Bemit: 200k

- Sentrang: 300k (Trích TK ký gửi)

- Lakhoaikhonguot: 200k (Đã về TK)

Vậy tổng số tiền thành viên ủng hộ cho bé Cao Nhân đến thời điểm này là: 1.700.000 đồng

Tình hình của bé Cao Nhân rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ và chia sẻ từ các bố mẹ, để bé có thêm nghị lực đối phó với khó khăn của bệnh tật. Rất mong nhận được sự chung tay của mọi người.

Xin chân thành cảm ơn!
 
Không mong chờ sự đóng góp lâu....Chúng tôi...những con ngừoi mang nhịp cầu nối tới 2 mẹ con

(HĐTT) - Hôm qua 06.06.2011, đại diện diễn đàn Hoạt động từ thiện tại Đà Nẵng đã đến bệnh viện thăm hỏi và trao số tiền trị giá 2.000.000đ cho bé Nhân.

Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với bé, và bé sẽ sớm khỏi bệnh.

BQT rất cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho bé, mọi phần quà gia đình nhân ái chúng ta dành cho bé chính là liều thuốc tinh thần giúp cho bé và gia đình sớm vượt qua khó khăn.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x1024.


(ảnh chụp lại từ điện thoại nên hơi mờ).



Ban quản trị diễn đàn HĐTT

Sau thời gian kêt chuyển đợt 1....Được sự ủng hộ khấp nơi
lần kết chuyển lần 2 đã Được 1 đại Diện từ Hà Nội vào kết chuyển gữi tới cho bé

Trích:
Subin: 600k (Đã về tài khoản)

- Huongthien: 500k (Đã về tài khoản)

- Bemit: 200k

- Sentrang: 300k (Trích TK ký gửi)

- Lakhoaikhonguot: 200k (Đã về TK)

- phuongnm: 200k

Ngày 9/6 Diễn đàn HĐTT đã nhận được 1.000.000đ từ thành viên tranletranvn


Như vậy tính đến ngày 15/06 tổng số tiền ủng hộ bé Nhân là 3.000.000 đồng.
Trong đó,
1. Đã kết chuyển đợt 1: 2.000.000 đồng.
Hôm nay, ngày 23/6 . Đại Diện Miền Trung Đã nhận được 1 email của 1 nhà hảo tâm kết chuyển số tiền ra giúp đỡ mẹ con bé Nguyễn Cao nhân
Trích:
Subin..!

Nhung ơi, hôm nay chị đã chuyển ra cho em 1.000.000đ nhờ em đại diện diễn đàn chuyển đến mẹ bé Nhân nhé. Em đến thăm và cập nhật tin tức về tình hình sức khỏe bé giúp mọi người. Cảm ơn em!

Ngày hôm nay 23/6 vào lúc 3h chiều mình sẽ đại diện khu vực miền Trung kết chuyển tiền Tới bé và mẹ...Chúc 2 mẹ con mau chống vượt qua căn bệnh này
Thành viên nào muốn tham gia Chương trình kết chuyển lần 3, và gặp , hỏi thăm về sức khỏe bé
thì liên hệ qua số : 0973146824 gặp Nhung
Mọi chi tiết ủng hộ mình có nêu sẵn ở trên...mong các tấm lòng của các bạn có thể phần nào đó giúp đỡ 2 mẹ con
__________________
mọi người trong clb của mình cũng cùng giúp 1 tay nha, hoàn cảnh của 2 mẹ con thật đáng thương, tình mẫu tử thật thiên liêng


tôi đi tìm một nửa của riêng tôi.
                  Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy.
                                    Tình yêu của tôi ơi, anh là ai vậy?
                                      

 
Các thành viên đã Thank bichnhungluong vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024