Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2011 08:06 # 1
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


P/S: Tôi mượn bài viết này từ fb của bạn tôi - 1 sinh viên ngoại tỉnh vừa mới tốt nghiệp. Trong bài viết này bạn ấy có những trải nghiệm về Đà Nẵng vs đời sống sinh viên sau 4 năm rất đơn giản mà chân thành ... tôi nghĩ rằng cho dù bạn đang làm gì, bạn đang là sinh viên năm 1 hay 2, bạn đang là sinh viên vừa mới ra trường, thì bạn cũng sẽ bắt gặp mình đâu đó trong dòng suy nghĩ này.
Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ. Thanks!


[Đà Nẵng, một chiều lang thang]

Lang thang một cách vô định, cứ đi, cứ mặc gió thổi vào mặt, cứ nhìn dòng người, hối hả có, chậm chạp có, đường phố vẫn giữ được nét hiện đại vốn có, tiếng cười đùa, í ới gọi nhau khắp nơi, đi khắp các ngả đường, lại chọn cho mình nơi dừng chân, một quán café nhỏ, không ồn ào, vắng lặng, tiếng guitar vang lên. Một ly cf sữa cho khung cảnh lúc này. Muốn giữ nét yên bình riêng mình, một chút tĩnh lặng của ngày vội vã.

Đà Nẵng, buổi tối mát mẻ, những bước chân thong thả dạo chơi hứng gió sông Hàn, những cái yên bình ngắm cảnh đường phố từ những quán café, những câu chuyện của những người lớn tuổi tập tụ trước nhà, những tiếng hân hoan của những đứa trẻ nô đùa sau một ngày học vất vả, tiếng của những cụ già tập dưỡng sinh và cả những cái ôm nhau của những cặp đôi, những ánh đèn rực rỡ sắc màu khắp các con đường, đã tạo nên một bức tranh Đà Nẵng về đêm tuyệt đẹp.

3 năm ở đây, cũng khá quen với cách sống của con người nơi đây, không ồn ào, vội vã như vốn có của một thành phố hiện đại, không kẹt xe, khói bụi như Sài Gòn…dần dần  Đà Nẵng trở thành một phần trong tôi, ở  đây đã ghi dấu một  khoảng thời gian khá dài, khá quen với những con đường, khá rành về những quán cafe, biết khá nhiều các quán ăn nho nhỏ…đủ để tận hưởng qua ngày, từng ngày tôi cố gắng để thích nó hơn, nó có một chút yên bình như quê tôi, và một chút giống và một chút khác, như là cái duyên ban đầu, cái nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ phải trải qua thời sinh viên, một nơi mà trong tiềm thức tôi cũng chưa hề nghĩ tới....một quyết định khá vội vàng, như muốn trốn tránh cái gì đó, tìm cho một lựa chọn khác, một cách ngược lại với bạn bè tôi chọn… để rồi, tập chấp nhận nó, tập làm  quen từ đầu với nó… Tôi thích những chiều hóng gió ở biển, con đường Bạch Đằng mát mẻ, con đường Trần Phú có nét gì đó yên tĩnh và cũ kĩ, cả cái gió chiều mát rượu trên sân vận động Chi Lăng, tiếng hò reo như giải tỏa được cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, và cả con đường Nguyễn Tri Phương tôi tạm trú gần  3 năm nay…đã làm nên một Đà Nẵng rất riêng, có cả núi lẫn biển, có cả yên bình và ồn ào, có cả xưa cũ và hiện đại.

 

[Đà Nẵng một buổi chiều sau cơn mưa]

Cái nóng bức của những ngày trước dường như bị cơn mưa xóa sạch…Trời đẹp, tôi lang thang, tôi đi khắp các ngả đường…và nơi dừng chân là một quán café mới…thử tìm hiểu một cảm giác mới…Cơn mưa mà dường như được đợi từ lâu…Cái thiêu đốt của ngày hè làm tôi khó chịu, bức bối, mệt mỏi…Hết những ngày ôm dồn những bài tập nhóm rồi tiếp tới là những ngày vùi đầu vào sách vở cho kì thi cuối kì…Đi café dường như đã trở thành thói quen…để giải lao, để tìm cảm giác bình lặng, trải lòng với cảm giác một mình hay đi café chỉ để ngồi ngắm người ta qua lại, thấy cuộc sống này luôn chuyển động, không ai chú ý đến ai và ai cũng có lối rẽ của riêng mình … Nhưng đã là thói quen thì khó mà bỏ…Lúc nào cũng Café sữa, chút đắng chút ngọt, chút cảm nhận và chút suy ngầm…

Dường như tôi  lại iu thêm cái đất Đà Nẵng … Về quê lại thấy nhớ… Những ngóc ngách, ngả đường dường như quá quen thuộc… Ở nơi đây có niềm vui từ những người bạn…Những ngày học thi ở công viên…Những ngày đèo nhau la cà… Những ngày sinh nhật bè bạn… Có cả một trời kỉ niệm... Hạnh phúc nằm ở những điều nhỏ nhặt ấy… Những ngày hè, vùng vẫy trong nước biển…trên đầu là những cơn mưa ngày hè…bên những tiếng cười vui vẻ của lũ bạn…giống như những đứa nhỏ ngày xưa, vô tư tắm mưa trước nhà, không lo âu muộn phiền...rồi lại lên bờ đùa nghịch cát, chôn mình những đống cát, đứa này đắp cho đứa kia, thấy sao mà vui lạ… Nước biển cộng với nước mưa, không lạnh, nó tạo cho con người ta cảm giác thoải mái đến lạ lùng, cuốn đi sạch những lo âu ngày qua, tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp những ngày tới… Đi dưới mưa, với một người ướt sũng nước biển, có chút lạnh, cơn mưa to hất vào mặt rát rạc, chạy nhanh và vui vì bên cạnh có cùng những con người, dù không quen, nhưng cùng chung mục đích, chạy trốn cơn mưa, hối hả về nhà…Ai cũng muốn nhanh về với căn nhà, gia đình ấm cúng của mình…Đôi lúc, thèm được như vậy…

Năm 3 rồi nhỉ? Thời gian nhanh thật… Ngày hôm qua mới ngồi nhớ lại … Mới ngày nào tập làm quen, giao lưu hát hò … Mà tính tới thời điểm này, là còn 1 năm nữa là lại mỗi đứa mỗi nơi…biết bao giờ mới gặp lại… Mỗi người một hoàn cảnh, một việc làm, một gia đình và cả một cuộc sống… Không ai giống ai… và cơ hôi gặp nhau lại càng khó hơn… tốt nghiệp ra trường lại phải lao vào vòng quay của cuộc sống…phải đi làm, phải kiếm tiền, rồi lại có gia đình riêng… Có được những chiều ngồi café ngắm trời ngắm mây…hay những buổi lông nhông cùng nhau đi xem phim, đi dạo, đi tắm biển như thế này không?

 

[Đà Nẵng, ngày chia tay]

Như vừa bước ra từ một cánh cửa để đi đến một chân trời mới, vẫn chiếc cặp chéo trên vai nhưng không còn là cô học trò bé nhỏ nữa, tôi là sinh viên. Vậy là mơ ước lâu nay đã trở thành hiện thực. Cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào trường đại học cứ lâng lâng khó tả để mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi là sinh viên. Thời gian nhẹ nhàng trôi, tựa như cơn gió thoảng qua cuốn theo chiếc lá. Lá rơi sẽ không trở lại cành nữa cũng giống như thời gian trôi qua và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tôi là sinh viên, chẳng còn bao lâu nữa đâu nhỉ sẽ không được nói như thế nữa. Bốn năm tôi là sinh viên sẽ làm hành trang cho tôi tiếp bước đến một chân trời mới.

Hết bỡ ngỡ khi bước vào giảng đường, tôi hôm nay đã là cô sinh viên trưởng thành hơn rất nhiều. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn lại những ngày cuối cùng của thời sinh viên và có cái gì đó cứ buồn phảng phất trong tôi cho dù cũng thầm cảm ơn thời sinh viên ấy với vòng tay yêu thương của bạn bè đã cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Thầm cảm ơn những người bạn đã luôn sát cánh bên tôi. Cảm ơn bạn nhé, khi tôi buồn đã cho tôi mượn bờ vai để tựa vào, để nỗi buồn theo những giọt nước mắt rơi xuống. Cám ơn người đã luôn là động lực giúp tôi vươn lên, là niềm an ủi mỗi khi tôi gặp bế tắc trong cuộc đời

Rồi ngày hôm nay, ngồi đọc lại những dòng chữ này, thì đã cầm trên tay tấm bằng đại học, kết thúc 4 năm học, với biết bao là kỉ niệm vui buồn.

Và đã đến một ngày hè nóng bức đầu tháng 6.

Ngày được mặc bộ đồ cử nhân, ngày được thầy chủ nhiệm bắt tay chúc mừng, ngày được chính thầy trao cho tấm bằng, những kỉ niệm ngày đầu như ồ ạt tràn về. Hạnh phúc lẫn buồn tủi.

Những câu hát “ nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại... Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm 

 

Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi 

Và trong những... kỷ niệm xưa .....!”  lại vang lên lần nữa...

 

Người ta thường nói “Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc phải tàn”…như thể một qui luật…đến rồi đi…để rồi hứa hẹn những cuộc gặp gỡ khác…Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ có người phải rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó mà biết người đó có cùng ta mãi mãi? Nhưng con người dường như có một linh cảm khi gặp ai đó, rằng đó chính là người sẽ mãi đi cùng ta trên con đường đời thăm thẳm này...

Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều đáng trân trọng. Họ đã là một phần đời của ta.

Nguồn Từ facebook Thới Trúc Linh - Sinh viên lớp K13QTH



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
07/06/2011 20:06 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


 Hay quá, Radio lần này có thể đọc bài này đc ko Cheeky? 


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
07/06/2011 21:06 # 3
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


Trích:
 Hay quá, Radio lần này có thể đọc bài này đc ko Cheeky? 
 Uhm, thks e .... Để c hỏi thăm tác giả nữa nhé ^^


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
07/06/2011 23:06 # 4
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


 Ới. của trúc linh à. có zụ cảm xúc này nữa :)) Nhưng mà ko thể phủ nhận đc là rất hay. Thanks for sharing ! 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
08/06/2011 15:06 # 5
KEM_VITA37
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 6/70 (9%)
Kĩ năng: 42/80 (52%)
Ngày gia nhập: 21/09/2010
Bài gởi: 216
Được cảm ơn: 322
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


 mình đang viết nhưng có thể ko đưa lên :). cảm xúc khi nhận bằng thật khó tả. 4 năm trôi qua nhiều kỉ niệm


 Những con người có duyên với nhau thì mới tìm thấy nhau trong dòng người bất tận. Nhưng đâu là người nên giữ lại bên cạnh, đâu là người nên để họ bay đi một chân trời khác, lại suy nghĩ nhiều!


 
Các thành viên đã Thank KEM_VITA37 vì Bài viết có ích:
08/06/2011 16:06 # 6
sieuquay
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 7/30 (23%)
Kĩ năng: 24/30 (80%)
Ngày gia nhập: 15/06/2010
Bài gởi: 37
Được cảm ơn: 54
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


Cảm giác là sinh viên tốt nghiệp chưa có nên...Đọc bài này lại làm mình nhớ đến hồi học 12...nhớ đến những dòng lưu bút đã viết và đã đọc...cảm ơn các bạn nhiều...đã lâu lắm rùi không nhớ đến bạn bè và những kỉ niệm...




 
Các thành viên đã Thank sieuquay vì Bài viết có ích:
09/06/2011 12:06 # 7
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Tâm sự 1 sinh viên vừa mới tốt nghiệp


Trích:
 mình đang viết nhưng có thể ko đưa lên :). cảm xúc khi nhận bằng thật khó tả. 4 năm trôi qua nhiều kỉ niệm
 Đã viết thì nên đưa lên cho mọi ng xem và chia sẻ chứ kem >:D< ... hok thui để lâu ngày nó mốc ak >:D<


LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024