Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2011 08:03 # 1
quynhthoa
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 27/40 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 24/07/2010
Bài gởi: 87
Được cảm ơn: 113
Teenboy nghĩ gì về ngày 8/3


Có những điều sẽ chẳng giống con gái chúng mình mơ mộng đâu. Nhưng cũng thử lắng nghe và thử cảm thông với người ta nhé.
Hội con trai độc thân: “8/3 phiền phức!”
Đối với những teen boy còn độc thân, 8/3 thường là một mối đe dọa lớn đến… ví tiền và cả sức khỏe. Hoài Nam (17t), than thở: “Mình chưa có người yêu, 8/3 vốn nghĩ là chỉ tặng quà cho mẹ thôi. Ấy thế mà từ 1 tuần trước 8/3, lũ bạn-con-gái trong lớp đã… vu vơ “nhắc khéo” đòi tặng quà, hic. Mà không tặng ai cũng không được, không tặng cho lớp trưởng thì còn lâu mới được… bao che khi lỡ đi học muộn, không tặng cho cô bạn cùng bàn thì coi như mất luôn người chép bài hộ. Thà có bạn gái rồi thì còn có cớ… trốn quà, chứ thế này thì 8/3 thật phiền phức!
Khi lâm vào tình huống này, các boy độc thân thường nghĩ đến giải pháp… tặng quà tập thể, vừa tiết kiệm, lại vừa vui cả nhà. Quang Huy (17t), đã cùng tất cả lũ con trai trong lớp, góp tiền vào tổ chức một party nho nhỏ cho các bạn gái. 1 “suất quà” cho một bạn gái chỉ đơn giản là 1 cành hồng và 1 cái bánh gato nhỏ, nhưng tất cả đều vui, tính ra vẫn còn đỡ tốn hơn là… tặng quà cá nhân cho từng người!
Những boy đã có đôi có cặp: đau đầu vì quà
Với những chàng đã có người yêu, thì phải lên kế hoạch 8/3 có khi trước cả tuần. Tất nhiên rồi, 8/3 là ngày đặc biệt của riêng “nàng” mà, nếu chỉ có một bó hoa đơn điệu quá thì nàng sẽ… tủi thân, còn muốn tặng quà vừa ý nàng thì không biết chọn gì cho hợp. Lượn một vòng các diễn đàn của giới trẻ, có thể dễ dàng đọc được cái topic như “Mùng 8/3 sắp đến rồi, tặng người yêu món quà gì bây giờ? Các chị em gái vào tư vấn cho mình với, gấp gấp gấp…
 

Làm sao để bạn gái vui khi được tặng quà 8/3 là câu hỏi khiến các chàng đau đầu đấy!
 
Nói về chuyện quà tặng thì vô vàn, đi dọc các khu gift shop nổi tiếng như Khương Thượng, Đội Cấn (Hà Nội), bạn sẽ thấy các chàng trai tấp nập vào ra. Hải Anh (18t) “trình bày”: “Có qua những ngày 8/3 mới biết chọn quà khó như thế nào. Tặng quần áo, giày dép thì sợ không vừa ý nàng, hoặc là không vừa… cỡ của nàng. Tặng trang sức thì lại xa xỉ quá. Hoa hay gấu bông thì sẽ bị nàng chê… nhàm. Mình đang đau hết cả đầu đây.” Ngày 8/3, con trai cũng khổ sở ghê nhỉ?
 
“Tớ rất thích ngày 8/3 đấy…”
“… vì tớ thấy nó rất ý nghĩa. Khác với 20/10, 8/3 là ngày cả thế giới tôn vinh phụ nữ, và tớ thấy họ hoàn toàn xứng đáng với điều đó.” – Minh Đức (16t) nói. Rất nhiều các boy khi được hỏi đều nói rất thích ngày 8/3, vì đây là ngày các bạn được dịp thể hiện tình cảm với mẹ, chị và các bạn gái. Theo các bạn í, “quà tặng không bằng cách tặng quà”, không nhất thiết là phải tốn tiền mới có một món quà ưng ý. Số đông các boy này chọn cách làm quà handmade: tự làm thiệp, ghi âm một bài hát, nấu một bữa cơm cho mẹ…
Con gái vốn sống thiên về tình cảm, nếu được nhận một món quà thể hiện được tấm lòng của người tặng thì các nàng sẽ cực kì cảm động luôn đấy. Thay vì đầu tư thời gian, công sức và cả... ví tiền để đi chọn quà, tại sao bạn không viết một tấm thiệp thật chân thành dành tặng cho họ nhỉ. Đảm bảo là cả mẹ bạn, chị gái hay bạn gái đều sẽ rất vui cho mà xem.
 
8/3 này, bạn hãy dành trọn một ngày cho những người phụ nữ thân yêu của mình nhé. Đó sẽ là món quà lớn nhất và ý nghĩa nhất đấy!

p/s: Bạn nhớ mang nguồn dữ liệu vào kèm bài viết bạn sưu tầm nhé. thân!!!
Mod: KEM_VITA37
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024