Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/02/2011 13:02 # 1
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Ngày mai...


 e vẫn bước đi trên con đường của chính mình, chỉ cần có niềm tin, ngày mai nhất định sẽ đến....

mỗi lần vấp ngã, mối lần tuyệt vọng,mỗi lần cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, em vẫn luôn nghĩ đến câu nói này và lại tự tiếp cho mình thêm 1 nguồn sức mạnh mới

e không quá lạc quan với cuộc sống của mình, cũng không quá tin tưởng vào 1 ngày mai hoàn toàn tươi sáng, nhưng em vẫn luôn cố gắng từng giây phút trong cuộc đời mình, chỉ cần còn 1 hơi thở cuối cùng, chỉ cần còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, thì em vẫn sẽ phải cố gắng

từ bé em quen được sống trong sự yên bình, trong vòng tay che chở của mọi người, em chưa hề biết khổ,biết vất vả hay phải tự lo toan điều gì cho bản thân mình

người ta vẫn bảo xã hội bất công dạy con người ta khôn lớn...với em thì cũng không quá là bất công, gieo nhân gì thì gặt quả nấy, k ai lấy không của ai cái gì bao giờ, bởi thế đừng trách đời điều gì cả

thậm chí, một sang thức giấc, vẫn mỉm cười cảm ơn đời đã ban phát cho ta 1 nụ cười, 1 ngày mới với những hy vọng mới

không trải đời quá nhiều để được cứng cỏi, được vững vàng, chín chắn như bao người khác...rồi cuộc sống sẽ còn đẩy em vấp ngã...những cú ngã đau đớn và khó vực dậy hơn, nhưng e sẽ vẫn sống, vẫn cố gắng để dù cho có gục ngã, cũng sẽ phải ngã về phía trước

đôi khi cảm thấy mình như 1 loài cỏ dại, mỏng manh, đơn giản, tầm thường nhưng sức sống thì vẫn rất bền bỉ, vẫn dai dẳng và vẫn rất mãnh liệt...

vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, đau khổ, nhưng vẫn yêu cuộc sống như chính bản thân mình...vẫn luôn tự hào vì mình là chính mình, mình được là mình, được là 1 người con gái , được yêu thương và biết yêu thương

.........anh........

e vẫn đang sống và sống rất tốt...

không phải là bởi em quên quá khứ, em rũ bỏ quá khứ để sống cho riêng em, mà em đang đi tìm 1 tiếng nói chung cho tâm hồn của riêng mỗi người chúng ta...

anh biết không

bao năm trôi qua, yêu đến khờ dại, đến cạn kiệt nhưng rồi cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thể nào tìm đc tiếng nói chung cho nhau...vẫn luôn bất đồng quan điểm, vẫn luôn tự cho mình đúng, vẫn cố chấp, chịu đựng lẫn nhau...

để rồi hôm nay e giật mình nhận ra điều đó....điều mà có lẽ giờ phút này a vẫn chẳng thế nhận ra đâu...

đến lúc này đây, anh vẫn vậy, vẫn chẳng thể thay đổi, vẫn nghĩ em hệt như ngày xưa em đến...

ngay từ đầu anh k nghĩ sẽ yêu em. phải không.... vậy cảm nhận đó, có lẽ không sai....

em không quá xinh đẹp, giỏi giang, cũng không quá sắc bén, tinh tế nhưng ở em vẫn luôn có điều gì đó quá kiêu cao, quá tự tôn để rồi em phải đi tìm cho mình  một chỗ đứng an toàn, vững chắc...

qua rồi cái thời ghen tuông vớ vẩn đó anh à...em đâu có thua ai, sao em phải nhẫn nhục, phải đắng cay đón nhận những sự thật vừa đau cả trong tim, vừa đau cả cái lòng tự trọng của mình...

yêu thì phải có ghen. nhưng cho đến giờ phút này e vẫn ghê tởm cái sự ghen tuông...vì em quá ngây thơ, quá thánh thiện, quá vô lo sao? không. vì e quá ngu ngốc thì đúng hơn...

chơi đẹp...thì cũng phải tìm người cho xứng mà chơi, đến lúc này đây thì e vẫn rợn gai ốc khi người ta bảo em đòi đánh người ta vì ghen... vẫn rợn da gà khi có kẻ đặt điều  rằng em ôm thằng khác đi ngoài đường, rằng em thế này thế nọ với người ta...nghĩ cũng nực cười, cười bởi minh quá ngu ngốc khi khi vẫn ngây thơ cho rằng, điều mình nên làm là đặt tay lên vai và mỉm cười với kẻ thù của mình...

xã hội này, kiếm ra người ngu như mình. hiếm...phải nghĩ như thế. đừng nghĩ rằng mình thánh thiện, rằng mình hơn người....khờ dại quá đi thôi

bây giờ thì em biết em làm gì...

biết em nên thế nào...

biết quyết định ra sao cho tương lai của em

dù có thấy em ngồi sh, ngồi ô tô thì cũng là quyền của em....

chẳng ai đáng bị phạt khi cố gắng tìm cho  mình 1 hạnh phúc riêng, 1 cuộc sống và 1 tương lai đảm bảo cả

cũng chẳng ai chê bai sự giàu có cả. có chê thì hãy chê sự nghèo túng mà thiếu cố gắng mà thôi...

e không chọn cho mình 1 người chồng giàu... nhưng em sẽ không bao giờ lấy 1 người chồng với 1 tương lai mơ hồ không định hướng...

e k chê bai ai, không khinh thường hay đánh giá thấp ai....nhưng em có quyền luwacj chọn 1 người xứng đáng dành cho mình...

 nguồn :blog



                                              

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024