Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2010 12:12 # 1
VODOIk16kkt
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 36/90 (40%)
Kĩ năng: 94/100 (94%)
Ngày gia nhập: 21/10/2010
Bài gởi: 396
Được cảm ơn: 544
Tối nay, Malay – Việt Nam: Hãy cùng ủng hộ Việt Nam


 (Bong da) - (19h00, ngày 15/12 sân Bukit Jalil) ĐT Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định về mặt lực lượng và lại phải thi đấu tại sân khách. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là thời điểm để các học trò của HLV Calisto thể hiện vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á…

Trận thắng 1-0 trước Singapore ở vòng bảng đã khiến cho đội hình của tuyển VN hao hụt ghê gớm. Quang Thanh (chấn thương) và Trọng Hoàng (thẻ phạt) chắc chắn không thi đấu, còn khả năng ra sân của Tài Em cùng Việt Cường vẫn bị bỏ ngỏ. Trường hợp xấu nhất, đội hình chính của ĐTVN sẽ thiếu vắng 3 nhân tố trụ cột. Thầy Tô đã có những phương án thay thế (Đình Luật đá hậu vệ phải, Đình Đồng bên trái, Minh Châu thay Tài Em). Tất nhiên, sức mạnh trải đều các tuyến phần nào sẽ bị giảm đi bởi những nhân tố dự bị, người thì ít kinh nghiệm, người thì thường chơi tròn vai.

Dẫu vậy công bằng mà nói lực lượng hiện tại của ĐTVN vẫn đủ (thậm chí trên cơ) để đối chọi lại Malaysia tại AFF Suzuki Cup. Vấn đề quan trọng là làm sao các tuyển thủ của chúng ta giữ được trạng thái tâm lý ổn định dưới chảo lửa Bukit Jalil, vốn có sức chứa cực lớn 80.000 nghìn người. Ngay sau khi đặt chân tới đất bạn, HLV Calisto đã cố gắng giảm tải áp lực cho các học trò bằng cách tạo ra bầu không khí thoải mái trên sân tập, thậm chí còn để cả đội đi mua sắm, tham quan.

Tối nay, Malay – Việt Nam: Hãy cùng ủng hộ Việt Nam, Bóng đá, Malay – Việt Nam, DTVN, aff cup, aff suzuki cup 2010, aff cup 2010, con sot ve, DTVN, viet nam, malaysia, ban ket aff cup 2010, san my dinh

ĐTVN sẽ vượt khó thành công tại đất Malaysia?

Theo nhiều người, mục tiêu tìm kiếm một trận hòa hay ghi bàn thắng trên sân khách của thầy Tô là khá khiêm tốn nhưng sau trận đấu tối nay, ĐTVN vẫn còn cả 90 phút lượt về tại Mỹ Đình. Hơn thế nữa, việc Malaysia được thi đấu tại sân nhà đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi với chính họ. Khả năng người Mã chơi phòng ngự là không nhiều, ngược lại nếu quá sa vào tấn công, các học trò của ông Rajagopal sẽ phải đón nhận lối chơi phản công siêu tốc và cực sắc của tuyển VN. Những Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài luôn chờ sẵn để tung ra cú đấm hóc hiểm nhất.

Thế nhưng chắc chắn, vị “thuyền trưởng” người Bồ Đào Nha sẽ đặt sự an toàn nơi hàng thủ lên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh Quang Thanh, Việt Cường chấn thương. Trận gặp Sing ở vòng bảng, hàng phòng ngự của chúng ta đã chơi tốt, dẫu vậy một số khoảnh khắc mất tập trung của Như Thành từng làm NHM thót tim. Sai sót tương tự không thể xảy ra trước Malaysia bởi nó có thể làm mất tinh thần của toàn đội, thậm chí khiến ĐT phải nhận hậu quả xấu nhất.

Malaysia đang sở hữu một đội hình trẻ. Nếu đấu sức, ĐTVN sẽ khó lòng tìm được lợi thế. Không, thầy Tô chẳng “ngây ngô” tới mức để các học trò đánh mất “chất” và “thương hiệu” trong lối chơi của mình. Hàng triệu hàng triệu con mắt của người Việt đang hướng về phía ĐT thân yêu. Hi vọng rằng thầy trò Calisto sẽ vượt qua những khó khăn để giành kết quả thuận lợi trước người Mã…

Phát biểu trước trận:

HLV Rajagopal: “ĐTVN đang là nhà ĐKVĐ và cũng có đội hình rất chất lượng. Malaysia đã trải qua 3 trận đấu khá khó khăn ở vòng bảng. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã tốt hơn rất nhiều. Và hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến những bất ngờ đối với ĐTVN”.

HLV Calisto: “Malaysia có lợi thế lớn từ sự cổ vũ của khán giả nhà. Họ cũng được dẫn dắt bởi một HLV tài năng. Chúng tôi rất tôn trọng Malaysia nhưng cũng chẳng mất đi sự tự tin vào sức mạnh của mình.”

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

Malay: Khaizul Fahmi; Bin Jasuli, Bin Ahmad, Bin Muhamad, Bin Mat Abu; An Subramaniam, Bin Rohidan, Safig Rahim, Bin Zambri; Safee Sali, Bin Talaha.

Việt Nam: Tấn Trường; Đình Luật, Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng; Minh Châu, Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương; Anh Đức.

Nguồn(http://hn.24h.com.vn/bong-da/toi-nay-malay--viet-nam-hay-cung-ung-ho-viet-nam-c48a344060.html)
CHÚC VIỆT NAM SẼ ĐẠT KẾT QUẢ THUẬN LỢI TRONG LƯỢT ĐI NÀY



                 
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
 

 
Các thành viên đã Thank VODOIk16kkt vì Bài viết có ích:
15/12/2010 22:12 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Tối nay, Malay – Việt Nam: Hãy cùng ủng hộ Việt Nam


Việt Nam thêm một lần ôm hận trước Malaysia

(BongDa.com.vn) - Những khó khăn là điều đã được lường trước khi đội tuyển Việt Nam đến làm khách trên sân của Malaysia. Những thiếu hụt về nhân sự khiến Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn về chiến thuật để tạo ra được màn trình diễn thực sự ấn tượng. Trong khi đó, sai lầm của Tấn Trường đã khiến chúng ta phải trả giá đắt.

Mở đầu trận đấu với ý đồ đánh phủ đầu, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng dồn lên gây sức ép về phía khung thành của đối thủ nhưng có vẻ như điều này đã được Malaysia dự đoán từ trước và đội chủ nhà đã bố trí sẵn hàng thủ số đông chơi rất tập trung để đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.
 
 
Khi Việt Nam không tìm được những pha dứt điểm để tạo ra sự hưng phấn thì Malaysia bắt đầu chơi tự tin hơn rất nhiều và cũng bắt đầu dâng lên chơi tấn công. Hàng thủ của Việt Nam với 2 gương mặt lần đầu tiên được đá chính ở hai bên cánh tỏ ra khá vất vả trước các đợt lên bóng của đối thủ. Ở trận đấu này, do sự thiếu hụt về nhân sự nên lối chơi của đội tuyển Việt Nam không được duy trì một cách như ý, Thành Lương và Vũ Phong vẫn chơi năng nổ nhưng như vậy là chưa đủ để giải quyết vấn đề.

Hiệp một kết thúc mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Điều này càng làm Malaysia có thêm cơ sở để chơi mạnh dạn hơn trong hiệp hai. Ngay từ những phút đầu tiên sau giờ nghỉ, Malaysia đã thường xuyên khoét sâu vào hành lang cánh phải ở hàng thủ Việt Nam do Huy Hoàng trấn giữ. Hàng loạt các tình huống treo bóng bổng vào vòng cấm khiến hàng hậu vệ của Việt Nam phải vất vả để cản phá.

Trong một tình huống như vậy ở phút thứ 55, Safee đã đánh đầu tung lưới Tấn Trường nhưng may cho Việt Nam là bàn thắng không được công nhận. Nhưng cũng chỉ 5 phút sau, tiền đạo này có cú đánh đầu bất ngờ và thủ môn Tấn Trường mắc sai lầm tai hại khi để bóng lọt tay trong pha cản phá của mình. Bàn thắng mở tỷ số được ghi cho Malaysia khiến Việt Nam bắt đầu bị sức ép tâm lý.

Mặc dù đã tạo ra một loạt các sự tăng cường hàng tấn công nhưng Việt Nam không tạo ra được nhiều điều khác biệt. Trong khi đó, sự tự tin của Malaysia giúp họ chơi thực sự ấn tượng và hài hòa. Đến phút thứ 79, Safee ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Malaysia sau khi băng vào đá bồi ở tình huống Tấn Trường bắt không dính bóng. Cách biệt 2 bàn là quá lớn và đánh gúc mọi nỗ lực còn lại của Việt Nam trong những phút cuối.

Trận lượt đi kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Malaysia. Như vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với một thử thách khổng lồ trong trận lượt về ở Mỹ Đình để tránh khỏi việc bị phế truất khỏi ngôi vô địch Đông Nam Á.

Đội hình ra sân:

ĐT Malaysia: Khaizul Fahmi; Bin Jasuli, Bin Ahmad, Bin Muhamad, Bin Mat Abu; An Subramaniam, Bin Rohidan, Safig Rahim, Bin Zambri; Safee Sali, Bin Talaha.

ĐT Việt Nam: Tấn Trường; Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ, Đình Đồng; Thanh Hưng, Tấn Tài, Minh Phương, Vũ Phong, Thành Lương; Anh Đức.

TD


Đợi chờ....!

 
17/12/2010 22:12 # 3
dietmoicontrung
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 17/12/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tối nay, Malay – Việt Nam: Hãy cùng ủng hộ Việt Nam


Đã thua 0 -2 và trận lượt về thật là khó khăn, các cầu thủ VN luôn đưa người hâm mộ lên đỉnh hy vọng và xuống đáy thật vọng...



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024