Thái Lan nói lời chia tay sớm giải AFF CÚP Indonesia 2-1 Thái Lan
(BongDa.com.vn) – Indonesia đã chắc chắn giành vé vào bán kết vì vậy trận gặp Thái Lan này chỉ mang tính thủ tục với đội chủ nhà. Huấn luyện viên Alfred Riedl tuyên bố công khai rằng sẽ tung ra sân nhiều cầu thủ dự bị và để dành sức cho các trụ cột nghỉ ngơi.
Về phía Thái Lan, hiện họ đang xếp nhì bảng với 2 điểm sau 2 trận hòa, và chỉ có chiến thắng trong trận này mới đảm bảo suất vào bán kết. Liệu người Thái có cho người hâm mộ thấy sự lột xác sau 2 trận đầu tiên chơi rất nhạt nhòa hay AFF Cup 2010 sẽ đón nhận cú sốc đầu tiên nếu Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.
|
Indonesia sẽ tiếp nối niềm vui chiến thắng hay họ sẽ buông cho người Thái? Ảnh: Getty |
Trái với tuyên bố ban đầu, huấn luyện viên Riedl tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình. Xem ra, ông Riedl muốn loại bỏ ngay đối thủ nặng ký Thái Lan ngay từng vòng bảng. Hai điều chỉnh đáng chú ý của hai đội chính là sự vắng mặt của tiền vệ kiến thiết Firman Utina bên phía Indonesia. Bên phía Thái Lan, ông Robson đưa tiền đạo Kirati vào đá cặp với Dangda trên hàng công.
Điều khiển trận đấu này là trọng tài người Nhật Bản Sato. Sau đây là đội hình ra sân của hai đội:
Indonesia: Markus, Nasuha, Syukur, Maman, Tony, Ramdani, Gonzales, Okto, Oktavianus, Irfan, Ridwan
Thái Lan: Sinthaweechai, Sukha, Samana, Phukhom, Nataporn, Thonglao, Dangda, Rangsan, Panupong, Kirati, Naruphol
Đã 10 phút trôi qua, diễn biến trận đấu khá cân bằng. Những phút đầu tiên, Indonesia với ưu thế chủ nhà đã tràn lên tấn công nhưng không lâu sau đó, Thái Lan bặt đầu giành lại thế trận. Hai đội vẫn chưa tạo ra pha nguy hiểm nào về khung thành của nhau.
Phút 14, Thái Lan có pha lên bóng bên cánh phải, Kirati căng ngang vào cho Thonglao nhưng thủ môn Markus đã xuất sắc ôm gọn bóng.
Đội chủ nhà Indonesia với tâm lý thoải mái không vôi vã trong các pha lên bóng mà chủ động chơi phòng ngự và chực chờ tung ra các đòn phản công. Trong khi đó, Thái Lan vẫn chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà. Cặp tiền đạo Dangda và Kirati vẫn chưa có pha phối hợp ăn ý nào với nhau.
Phút 25, Thái Lan có pha uy hiếp thật sự nguy hiểm đầu tiên kể từ đầu trận đấu. Kirati có pha chạy cắt mặt đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi ra ngoài.
Những phút tiếp theo của trận đấu, vẫn là một thế trận giằng co giữa hai bên. Indonesia vẫn chơi chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Các hậu vệ đội chủ nhà chủ động đá áp sát khiến cho tuyến tiền vệ Thái Lan gặp khó khăn trong khâu phát động tấn công.
Kết thúc hiệp 1, tỉ số là 0-0. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu. Hiện ở trận đấu cùng giờ, Malaysia đang dẫn trước Lào 2-1. Như vậy nếu kết quả này giữ nguyên cho đến hết trận thì Malaysia sẽ cùng Indonesia vào bán kết. Sẽ là một thảm họa cho người Thái chăng?
Hiệp 2 bắt đầu. Không biết huấn luyện viên Bryan Robson sẽ tiến hành những điều chỉnh như thế nào về mặt nhân sự hay đấu pháp để tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Chắc chắn đội chủ nhà Indonesia vẫn sẽ áp dụng lối đá rất thành công trong hiệp 1 để hạn chế các pha lên bóng của Thái Lan, đồng thời sẵn sàng tung ra đòn phản công ngay khi có cơ hội.
Phút 53, tiền đạo Gonzales có pha đón và chạm bóng đầy tinh tế sau đường chuyền của đồng đội từ cánh phải, tuy nhiên may mắn cho Thái Lan là bóng từ từ lăn ra khỏi khung thành thủ môn Sinthaweechai.
Phút 58, cựu binh Bambang vào thay tiền vệ Irfan. Có lẽ ông Alfred Riedl muốn tận dụng khả năng chớp thời cơ nhanh nhạy của tiền đạo này để kết liễu Thái Lan khi có cơ hội.
Ngay sau tình huống này, hậu vệ Suree Sukha có bàn thắng mở tí sau một cú sút xuất thần vào góc cao thủ môn Markus. Dường như sự xuất hiện của Chaiman đã đem lại may mắn cho Thái Lan.
Phút 67, Thái Lan tung tiền vệ lão tướng 37 tuổi Chaiman vào sân thay cho Thonglao. Có vẻ như ông Bryan Robson không còn phép tính nào khả dĩ hơn.
Thất bất ngờ, ngay sau Chaiman khi vào sân, dường như sự xuất hiện của anh đã mang lại vận may cho người Thái khi ngay sau đó Suree Sukha có pha vuốt bóng cực kỳ đẹp mắt vào góc cao khung thành Markus.Chơi không thật sự xuất sắc nhưng người Thái đã có điều mình muốn, đó là bàn thắng. 1-0 cho Thái Lan.
Kịch tính lại tiếp tục xảy ra, phút 80, Indonesia có bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau khi được hưởng quả phạt 11m. Bambang là người kết thúc chuẩn xác hạ gục Sinthaweechai.
Phút 87, thảm họa ập đến với Thái Lan khi hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Bambang có bàn thắng thứ 2 từ chấm phạt đền. 2-1 cho Indonesia.
Nguồn (http://www.bongda.com.vn/AFF-Cup/133727.aspx)
>>>Đất Quảng Nam Chưa Mưa Đã Thấm<<<
>>>>Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đã Say<<<<
********
|
|