Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2010 02:11 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Ấy ơi, hãy cho mình một cơ hội


 

Ngày mình gặp ấy, mình đã thích ngay, nhưng mình biết không có cơ hội, vì ấy quá kiêu xa, quá lộng lẫy, và vì ấy là cô gái hiền lành. Hãy cho mình cơ hội và thời gian một tháng vì mình và ấy đều đang trong những kỳ thi, mình không muốn ấy rớt và mình muốn vượt qua thời gian khó khăn này. (Hiếu)




Mình nhóm máu AB, nhóm máu có liên quan gì nhỉ? Nhóm máu này nói lên mình là người kỳ quái, tính tình ngộ ngộ, khó gần. Mình và ấy quen nhau cũng chưa lâu, ấy chưa biết nhiều về mình. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, search blog của ấy, tìm tin của ấy, mình nhận ra rằng ấy là người mình cần tìm.

Ấy nhạy cảm, dễ thương, hiền lành, và ấy biết ấy là ai. Ấy biết không, từ khi gặp ấy online khuya thế này, mình cũng thường online khuya, cũng chỉ để gặp ấy, nói chuyện với ấy. Ấy đâu biết lúc trước mình ít online yahoo lắm, sợ bị làm phiền, nhưng từ khi có nick ấy, mình bắt đầu online nhiều hơn chỉ để được nhìn thấy nick ấy sáng.

Mình là một 9x đời thứ hai, mình không teen, mình chạy xe đạp, lương một tháng của mình chỉ vài trăm nghìn và mình xấu, mình không được vui vẻ như người ta, người ta làm ấy thích. Mình là người vui tính, nhưng ấy đâu biết phía sau đó là một con người khác vẻ ngoài. Ấy đâu biết rằng đôi khi muốn nhắn tin cho ấy nhưng ngại vì sợ ấy bận. Ấy đâu biết, nghe chuyện tình của ấy, người ta làm ấy đau, dù là con trai nhưng mình vẫn biết đau, đau thật sự. Mình thua thiệt người ta lắm, mình bất tài hơn người ta. Ấy có thể thích người khác, đối với mình được nhìn thấy ấy là mình vui rồi.

Ngày mình gặp ấy, mình đã thích ngay, chắc tại con trai thích bằng mắt. Nhưng mình biết, mình không có cơ hội, vì ấy quá kiêu xa, quá lộng lẫy, và vì ấy là một cô gái hiền lành. Mình nghĩ mình không xứng với ấy. Đêm về, chỉ biết tiếc vì ngoại hình của mình không bảnh bao, mình không nhiều tiền để đeo đuổi ấy, vì mình còn sợ thực sự một tiếng “không” và một cái lắc đầu. Mình có lẽ đã bỏ cuộc nhưng một cơ duyên cho mình gần ấy hơn, đó là biết nick ấy. Một hôm đúng là trời thương mình, máy tính ấy hư, mình giúp ấy mà trong lòng cứ xao xuyến. Ngày thường sửa máy hay lắm nhưng hôm nay sao sửa hoài không được, cuối cùng trong cái khó ló cái khôn, may mắn đã sửa được.

Từ đó, mình luôn mong tin ấy, điều tra và tìm sở thích của ấy nhưng vô vọng vì mình học tiếng Anh, còn ấy học tiếng Trung, những trang mà ấy thường vào là y như rằng mình không biết gì cả. Mình không dám nhắn tin cho ấy, chỉ mong chờ ấy online đêm nói chuyện với ấy. Mình thật ngốc khi không cho ấy biết, cũng không biểu lộ gì với ấy, chỉ sợ ấy rời xa thôi. Ấy có thể làm ngơ nhưng chỉ xin được thấy mặt ấy vì mình rất nhớ ấy.

Mình biết mình là nam thì phải bộc lộ với ấy, nhưng chung quanh biết bao nhiêu người thích ấy thì làm sao mình làm gì được. Tất cả những gì mình có thể làm đều được người ta làm rồi nhưng vẫn không thể qua nổi trái tim của ấy đấy thôi. Mình viết lên mục Tâm sự này chắc sẽ có khác hay lại giống một ai đó từng theo đuổi ấy? Mình không khác người con trai khác, mình chỉ khác là đã yêu ấy, chỉ nói thôi là chưa đủ phải không ấy? Đúng vậy, nhưng giờ chưa phải lúc.
Nếu ấy đọc được tâm sự này thì ấy đừng xa mình, hãy cho mình cơ hội và thời gian một tháng vì mình và ấy đều đang trong những kỳ thi, mình không muốn ấy rớt và mình muốn vượt qua thời gian khó khăn này.

st
vnexpress.net




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024