Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/10/2010 16:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Tình yêu tuổi teen..


Thương “thô” yêu 'phô'

Không ngại ngần, không ngượng ngùng, cực kì cởi mở, 9X đang đẩy chuyện “tình củm” thơ ngây, trong sáng tuổi học trò đi đến... ngưỡng của “những người lớn trên phim” (nắm níu, sờ soạng, hôn hít, và...).

Dưới đây là ghi nhận của cộng đồng “vô tri” có liên hệ mật thiết với giới học trò. “Họ” là ai? “Họ” nói gì về mức độ “thô” và “phô” của 9X?

Li

Trong quán nước học trò, T.L và T.M (lớp 11 trường MĐC) đang “thư giãn”: chàng duỗi thẳng chân, nàng vô tư “gác” một chân lên quá đầu gối chàng, một tay quàng vai, một tay dâng... tớ lên tận miệng chàng. Mấy cô bạn hiền ngoan trông cảnh ấy mà... há hốc. Bất ngờ có tiếng “á á” vang lên. Thì ra, chàng vô ý làm đổ nước đá lạnh ngắt lên người nàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cặp đôi này, nhưng nàng vẫn kiên quyết... giữ nguyên tư thế.

Mức độ *

Bàn học

N.H và C.D (cựu học sinh lớp 10 trường Đ.K) thường xuyên “hoạt động” trong... lòng tớ. Trong giờ học, chỉ cần cô giáo quay lên bảng, họ liền... chụp tay nhau. Chàng vuốt đôi bàn tay trắng nõn của nàng, nàng chớp chớp mắt xao xuyến. Dần dần, cả hai sung sướng trao vội những nụ hôn, những cái ôm “trộm”... Thần dân trong lớp “mất tập trung” cao độ, cúi sát mặt tớ lầm bầm... nói xấu.

Mức độ **

Gió

Đang ngủ gật ở lầu 3, chợt tớ thấy “một đôi” lớp 11 tiến tới. Họ hân hoan... tiến sát lại nhau, mi chuyên nghiệp ngay... môi. “Ghê” hơn phim Hàn Quốc. Một lúc sau, có tiếng quát từ lầu 3 vọng xuống: “Các em làm gì thế hả?” Ối trời! Thầy giám thị “sốc” đỏ cả mặt, bắt ngay cả hai lên văn phòng. Nhà trường nghiêm khắc xử lí vụ việc, phụ huynh bị mời lên, và vụ việc lập tức nổi đình nổi đám khắp các trường trong quận T. sau khi phụ huynh... hành hung giáo viên.

Mức độ ***

Cỏ

Ngày nào cũng có rất nhiều cặp đôi đứng, ngồi, nằm, tóm lại là... chà đạp lên họ hàng nhà tớ. Chúng tớ chưa kịp lớn đã được “mở rộng tầm mắt”, đơn giản thì các cặp gác tay nhau... ngắm sao, thỉnh thoảng mi một cái cháy bỏng, “nặng” thì... lột xột loạt xoạt quần áo. Kệ, dù sao thì chúng tớ cũng có cách trả đũa. Đó là mời họ hàng nhà kiến lửa, côn trùng đến “ghi dấu ấn” cho các đôi. “Tặng” thêm ít bùn đất để các “ấy” về giặt áo cho... điên.

Mức độ ****

Máy chiếu phim

Cũng ngồi ghế đôi nhưng có hai người nọ nhất quyết không thèm xem phim. Họ định “sỉ nhục” tớ bằng cách... tự biên tự diễn luôn một bộ phim tình cảm khác. “đôi” này tập trung diễn đến độ những người xung quanh có tặc lưỡi hay làu bàu cũng quyết không... buông. Đến hồi “gay cấn”, anh nhân viên nghe tiếng động lạ bèn rọi đèn pin vào. Anh ấy sửng sốt suýt rớt đèn pin: cả hai đang trong tình trạng “hở kín lẫn lộn”. Quê độ, chàng dắt nàng chui ra khỏi rạp. Hóa ra là hai cô cậu học sinh lớp 10 trường T. ...

Mức độ *****

Đèn đỏ

Buổi chiều tan trường, một đôi áo trắng phù hiệu lớp 11 trường M. ôm eo ếch nhau trên xe Attila vi vu đường phố. Chốc chốc, cậu bạn trai với tay ra sau sờ sờ nắn nắn. Đến “ca trực” của tớ, hai cô cậu dừng lại và thản nhiên... mi nhau đánh “chụt”. Kinh dị hơn, cô bạn còn cho tay vào... quần cậu bạn. Bao cặp mắt đổ dồn về phía đôi “trai tài gái sắc” như ngắm một vật thể lạ từ hành tinh khác đến. Một bác lớn tuổi bình luận: “Văn minh thổ dân! Chả hiểu ở nhà ba mẹ dạy dỗ thế nào!”

Mức độ ******

Thời nay, đa số các teen có quan niệm rất thoáng về chuyện “tình củm”. Tuy nhiên, bạn thấy đó, chữ “thoáng” viết khác chữ “thô”, và lại càng khác với chữ “phô”. Bạn được người ta khen là tân tiến hay chê là phản cảm, còn tùy vào cách hành xử của mình đó! Có một thầy hiệu trưởng nói vui thế này: “Các em có tình cảm với nhau, tôi không cấm, mà có cấm cũng không được. Tôi chỉ muốn kể cho các em nghe những biểu hiện dễ thương, lãng mạn thời tôi đi học, chẳng hạn bạn nam “ga lăng” xách cặp cho bạn nữ, làm thơ tặng nhau,... những biểu hiện trong sáng, đẹp đẽ ấy chúng tôi nhớ mãi cho đến bây giờ.”

st




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
27/10/2010 17:10 # 2
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Tình yêu tuổi teen..


Ngày xưa tình yêu sao mà dễ thương đến thế.Nghe ba má kể thấy vui vui.Còn bây giờ thấy toàn là quỷ không chứ có phải học sinh đâu.


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
27/10/2010 18:10 # 3
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Tình yêu tuổi teen..


Giật mình với chuyện tình yêu tuổi... teen



Yêu ngay từ tuổi lên 10?

 
Chưa tròn 16 tuổi, nhưng nhiều cô bạn, cậu bạn đã có đến hàng chục mối tình vắt vai. Yêu để thử cho biết, yêu để cho bằng anh bằng em, yêu vì bỗng nhiên thấy thích, trăm ngàn lí do để yêu sớm và trăm ngàn mối tình thoáng đến và đi ở tuổi học trò. Thế nhưng điều đáng nói là chẳng biết tự bao giờ cái tuổi để yêu đang dần được trẻ hóa?!
 
Tâm sự cùng em trai lớp 6, M.Hanh (sn1991) giật mình trước chia sẻ thành thật: “Em đang yêu đơn phương nhỏ bạn cùng lớp nên buồn quá chị à. Nhưng chị đừng nói mẹ nhé!”. Nét mặt của đứa em thẹn thùng khiến M.Hạnh thấy giống mình ngày xưa, khác là sớm hơn mình đến vài tuổi.
 
Ngày còn ở cái độ hơn cậu em trai vài tuổi, M.Hạnh có bắt đầu để ý một cậu bạn cùng lớp. Nhưng chỉ là sự yêu mến và có gì đặc biệt hơn người khác một chút. Ấy thế mà tình cảm đầu đời cũng để lại cho M.Hạnh bao sóng gió, bởi ngày ấy, cô bạn cũng ngộ nhận đó là yêu. Hạnh vẫn còn miên man cảm nhận sự tủi thân khi nghe tin cậu bạn ấy cũng “yêu” một bạn khác.
 

Việc yêu đương của giới trẻ dường như đang trở thành trào lưu mới

Tình yêu của Hạnh đơn giản chỉ là một sự ngộ nhận, một tình cảm chớm nở. Lúc đó Hạnh cũng bắt đầu lớn dần, suy nghĩ và cảm nhận rõ ràng hơn về tình cảm. Ấy thế nhưng cậu em trai Hạnh thì lại trẻ hóa tình yêu hơn nữa. Độ tuổi lớp 5, lớp 6 có phải là quá trẻ để nói đến yêu? Ấy thế mà giờ đây, lứa tuổi cấp hai, cấp ba, yêu đương còn gắn với thứ xa xỉ hơn: nhà nghỉ.
 
Đủ thứ cách chứng tỏ tình yêu
 
Chẳng ai giới hạn cái độ tuổi yêu. Cũng chẳng ai biết được rằng bao nhiêu tuổi mình mới đủ chính chắn và suy nghĩ đúng đắn khi nói yêu một người. Sẽ không có gì xấu, nếu như chẳng may ai đó ngộ nhận những tình cảm đặc biệt ban đầu là tình yêu. Vấn đề chỉ nảy sinh khi nhiều mối tình của học sinh cấp hai, cấp ba không giữ được sự trong sáng.
 
Những quan niệm lệch lạc trong tình yêu đã khiến cho nhiều bạn sống khổ sở và ân hận. Ở đây, khổ nhất là các bạn nữ khi yêu sớm và chưa biết mình nên “yêu sao cho đúng”. Như trường hợp của cô bạn Viễn Hoa (lớp 9) khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. Tình yêu đối với Hoa chớm nở từ khi cô bạn học lớp 7. Thế nhưng mãi đến khi gặp Minh, anh chàng lớp 12, lớn hơn Hoa 3 tuổi, Hoa mới thực sự say đắm.
 
Mọi thứ ở Minh đều tốt, chỉ mỗi tội Minh quá nhiều người theo làm Hoa luôn lo lắng. Cô bạn đã từng đi “dằn mặt”, đánh ghen không biết bao nhiêu lần để… giữ người yêu. Nhưng càng cố giữ càng dễ mất, một ngày Minh đề nghị Hoa đi nhà nghỉ, nếu Hoa đồng ý thì tiếp tục quen, không thì chia tay. Theo lí giải của Minh thì đó là cách chứng minh tình yêu tuyệt đối của Hoa dành cho anh chàng (?).
 
Hoang mang, nhưng muốn giữ người yêu, Hoa đồng ý. Cứ tưởng như thế  đã chắc chắn, thế mà chẳng bao lâu, Hoa phát hiện Minh tiếp tục dùng cách đó với người khác. Anh chàng còn hứa hẹn với người kia: “Cứ chứng minh tình yêu đi rồi anh sẽ chia tay bạn gái”. Và quả thật , chẳng bao lâu hắn ta “bỗng dưng biến mất” hoàn toàn khỏi cuộc đời Hoa.
 
Yêu mà bố mẹ biết thì… hỏng việc?
 
Như trường hợp của Hoa, nếu chia sẻ sớm cho người lớn biết thì có lẽ cái quyết định kia không bồng bột và khiến giờ đây, cô bạn ân hận cả đời. Nhưng thực tế, ít ai muốn đem chuyện tình yêu của mình kể cho phụ huynh nghe, bởi sợ bị cấm đoán.
 
Trong 10 đôi, chắc chắn sẽ chỉ có 1, 2 đôi không ngại ngần kể cho bố mẹ, còn lại thì sẽ chối bay chối biến.   Điều đó cũng dễ hiểu vì đa số các phụ huynh đều sợ con không đủ chính chắn và làm điều dại dột khi yêu.
 
Thế nhưng, đôi khi cũng cần lắm những sự chia sẻ chân tình. Bởi dù bố mẹ khó khăn đến đâu cũng đều mong muốn những gì tốt đẹp cho chúng ta cả. Không ai muốn con cái của mình phải đau khổ, tâm hồn bị khoá chặt hay quay sang giận lẫy, thù hằn cha mẹ mình. Những ngăn cấm sẽ từ từ được xóa bỏ, nếu cả hai có thể chứng minh cho phụ huynh thấy sự chính chắn của mình.
 
Việc yêu đương của giới trẻ dường như đang trở thành trào lưu mới. Thế nhưng, đó là một trào lưu nhiều mặt. Nó có thể tích cực giúp bạn và cuộc sống tốt hơn, cũng có thể vô tình đánh gục bạn bất cứ lúc nào. Yêu sớm thường lợi ít hại nhiều. Nhất là những đứa em nhỏ trong gia đình, rất có thể chúng cũng đang rơi vào ngộ nhận như bạn lúc trước.
 
Hãy suy nghĩ thật chín chắn, và chia sẻ với người lớn nếu lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Đừng tự giải quyết một mình, vội vàng rồi gây ra hậu quả đáng tiếc!
 
Theo PLXH



†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024