Yêu để "lấp chỗ trống"

Đào hoa, đa tình, “cơm phở” thất thường, bắt cá hai tay… là định kiến của nhiều người khi nhắc đến Ngân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính cô cũng cảm thấy bất hạnh... Ảnh minh họa Ngồi cạnh Ngân là một anh chàng đẹp trai với những cử chỉ hết sức tình tứ. Tôi nhận ra đó không phải là người mà cô ta giới thiệu “người yêu tớ” cách đây 2 tuần, cũng tại quán cà phê này. Nhìn khuôn mặt đầy tự hào của chàng trai, tôi tự hỏi cô bạn mình sẽ duy trì mối quan hệ này trong bao lâu?.
Những người có “số đào hoa”
Chơi với Ngân đã lâu, tôi không khỏi thấp thỏm lo cho lối yêu ngắn hạn của bạn mỗi khi cô thông báo về một anh chàng điển trai, ga-lăng hoặc lãng mạn nào đấy. Khi mới quen, cô hết lời ca ngợi chàng có “gương mặt thiên thần” nhưng chỉ vài tháng đã thấy cô chê chàng “công tử bột” và chuyển hướng quan tâm tới một đối tượng “vô cùng manly” nào đó. Khi cảm thấy quan hệ yêu đương có dấu hiệu nhàm chán, Ngân không ngần ngại chia tay và gần như ngay lập tức bập vào mối quan hệ mới đầy háo hức. Ngân nửa đùa nửa thật đáp lại những lời góp ý, can ngăn của bạn bè: “Hoàn cảnh xô đẩy, biết làm sao được”
Ngân không phải là người duy nhất tôi quen thường xuyên thay đổi người tình đến chóng mặt. Nhiều khi nói chuyện với H.Lam qua mạng, tôi lại phải hỏi cô em họ của mình “Đang nói đến chàng nào đấy”. Vóc người cao ráo và làn da trắng như trứng gà bóc, H.Lam đến khổ vì phải chọn lựa người để yêu. Tuy nhiên khi kết mô-đen với ai, cô cũng nhanh chóng chia tay với lý do mơ hồ “thiếu một cái gì đó”. Song vốn là người yếu đuối, chỉ vài tuần sau, H.Lam lại hẹn hò với một chàng trai nào đó trong đám vệ tinh hùng hậu của mình để có cảm giác “yên tâm”. Nhiều lần, cô nhận lời yêu người này để quên đi người khác để rồi lại chia tay vì nhận ra mình thật sự không có chút tình cảm nào cho người mới đến.
Nuông chiều cảm xúc của bản thân, cả Ngân và H.Lam đều không biết khi nào mình sẽ dừng lại, thậm chí không còn có khái niệm về “tình yêu bền vững”. Với họ, tình yêu là một đường đua dài ngày, mỗi một mối tình kết thúc là một chặng dừng nghỉ. Dẫu là người chia tay hay bị bỏ rơi, sau những khoảng lặng ngắn ngủi, họ vẫn sẽ miệt mài tiếp tục chuyển động. Chỉ có điều, trên trường đua tình ái, cả Ngân, H.Lam hay nhiều cô gái khác giống họ đều không biết đâu sẽ là đích đến và họ có phải là người thắng cuộc.
Những khoảng trống lấp mãi không đầy
Bẩm sinh có duyên ăn nói, lại thêm vẻ ngoài dễ ưa, những cô gái như Ngân, H.Lam có không ít vệ tinh quay xung quanh, sẵn sàng chiều lòng người đẹp. Tuy nhiên, cái kiểu thay người yêu như thay áo cũng dần gây ra những lời đàm tiếu, xầm xì không tốt đẹp. Đào hoa, đa tình, “cơm phở” thất thường, bắt cá hai tay… là định kiến của nhiều người khi nhắc đến Ngân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chính người trong cuộc như cô cũng không cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn với tình yêu của mình.
Trong lúc trò chuyện với bạn bè, Ngân vẫn thường nhắc đến tên một người đàn ông với thái độ không thiện cảm. Họ yêu nhau 6 năm thì anh ta bỗng đòi chia tay với lý do thấy nhàm chán rồi xoay qua cặp kè với một cô gái trẻ hơn Ngân 5 tuổi. Để không tỏ ra kém cạnh, Ngân cũng nhanh chóng có người tình mới. Cô bắt đầu trượt dài trong các mối tình ngắn ngày khi anh này nhận ra mình chỉ là “miếng vá” cho nỗi đau tình đầu của Ngân. Kể từ đó, cô không bao giờ để mình phải cô đơn quá một tháng và thường chủ động nói lời chia tay trước khi cảm xúc phai nhạt.
Cẩn trọng hơn Ngân, H.Lam luôn nghiêm túc tìm hiểu đối tượng trước khi nhận lời. Cô còn “xét” các ứng cử viên từ học vấn cho đến gia cảnh, quan sát bạn bè thân quen để chắc chắn đó là “đối tượng tốt”. Dầu vậy, H.Lam không thể giữ được mối tình nào lâu dài. Nguyên nhân rất dễ hiểu, trong mọi mối quan hệ, cô không bao giờ đặt toàn bộ niềm tin vào bất kỳ chàng trai nào đến với mình. Mối tình với anh chàng công tử đào hoa quen bắt cá hai tay thuở đại học vẫn không thôi làm cô nhức nhối dù nhiều năm đã trôi qua. Nhin bạn bè có được những mối tình êm đềm kết thúc bằng đám cưới, đôi khi H.Lam không khỏi cảm thấy buồn tủi cho mình. Để tìm thấy một nửa đích thực, H.Lam vẫn tiếp tục quy trình yêu – bỏ - yêu người mới với cảm giác ngày càng chán chường, mệt mỏi.
Gậy ông đập lưng ông?
Khi gặp được người đàn ông của đời mình, Ngân rất hớn hở thông báo với bạn bè về lễ đính hôn của hai người. Trên blog của mình, cô viết hàng loạt bài về người đàn ông hoàn hảo và đưa vào những bức ảnh chụp hai người đầy mãn nguyện ở những nơi nghỉ mát đắt tiền. Đó là một người đàn ông thành đạt, rất chăm chút cho Ngân và có ý định nghiêm túc với cô. Nhưng điều trở ngại là mẹ chàng bằng cách nào đó đã nắm được nhiều bằng chứng về “tình sử” của cô con dâu tương lai và thề sẽ không cho cô bước chân vào cửa nhà bà, một nhà trưởng họ nề nếp, gia giáo.
Còn H.Lam, sau một thời gian giấu diếm, cũng tiết lộ với bạn bè nỗi khó xử của mình. Cô đang yêu một người đàn ông đã có vợ. Từ chỗ nhắn tin trao đổi công việc, thăm hỏi chuyện riêng tư, thậm chí còn mắng mỏ không tiếc lời về những chuyện tình dại dột trước đây của cô, những cuộc buôn chuyện thâu đêm của “người lớn” đã thực sự “gây nghiện” khi H.Lam đang chán ngấy với những cuộc tình quá ư thuận lợi. Người thân ngăn cấm chỉ được một thời gian, cô lại lén lút nhắn tin, chuyện trò hàng đêm với “tình yêu đầy thử thách” của mình. Đối với cô, việc buôn chuyện đều đặn vào ban đêm chứng tỏ lời anh ta khẳng định là từ lâu đã không ngủ chung phòng với vợ!?!. Thế nhưng, ớt nào mà ớt chẳng cay, đã vài lần cô vợ kia gọi lại cho H.Lam bằng chính số máy của chồng, khiến cô phải liên tục đổi số điện thoại.
“Tình lấp tình” không còn là hiện tượng lạ, trong khi đó lại rất dễ lây trong nhóm bạn bè. Bên cạnh việc chứng tỏ được “bản lĩnh” đàn ông hoặc sự quyến rũ của phái nữ thì phần lớn những người này đều chỉ chuốc phiền phức theo thời gian. Điều nhãn tiền là họ rất khó có được cảm giác tin tưởng khi bắt đầu một tình yêu mới.
Vội vã lao vào những cuộc tình để khỏa lấp, chính họ đã tự tước đi sự tôn trọng của mọi người. Rồi đây, có bao nhiêu người đàn ông đủ bao dung để dành trọn tình yêu cho một cô gái có một tình sử “bất hủ” như vậy? Và phải chăng, trong thẳm sâu, họ không có đủ tự tin rằng mình xứng đáng được hưởng một tình yêu đẹp đẽ, bền lâu?

ST