Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/10/2010 22:10 # 1
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
NGÀY KHÔNG EM


NGÀY KHÔNG EM

(sư tầm)

Ngày không em
Ngày buồn thế
Ngày vắng em
Ngày dài lặng lẽ
Vắng tênh...
Anh chênh vênh giữa muôn ngàn nỗi nhớ
Dẫu đã biết trái tim mình rạn vỡ
Vẫn yêu

Góc phố nhỏ liêu xiêu
Khi bóng chiều bất ngờ ập xuống
Ai đó vô tình dẫm lên dấu chân xưa em bước
Kỷ niệm chợt vỡ tan.

Anh thẫn thờ đếm từng chiếc lá vàng
Lá biết anh buồn nên lá rơi rất khẽ
Phố đông người và phố dài rộng thế
Em đâu?

Mái hiên nhà hai chú sẻ nâu
Ríu rít bên nhau tung mình trong gió
Riêng anh cô đơn tung mình vào nỗi nhớ
Mênh mang.

thành phố buồn tênh những chiều vàng
Gió miên man hắt hiu trong lòng phố
Anh buồn, Anh chờ, Anh rất nhớ...
Em biết không ?

Từng cơn gió đầu đông
Vô tình cứ thổi
Lạnh tê người, anh giật mình bối rối
Nép vào hư vô

Mải kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại từ mùa thu
Để sưởi ấm trái tim anh lạnh giá
Mà quên hong khô những giọt nước mắt của em lăn dài trên má
Vì anh

Dẫu tình yêu quá mong manh
Như ngọn nến gầy cháy hắt hiu trong ngày giông tố
Vẫn tin...Một ngày nào đó
Cùng em trên phố
Tay-trong-tay.

Chiều nay heo may
Anh lang thang trên phố dài ồn ã
Để dòng người vội vã
Cuốn đi nỗi nhớ em...



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
22/10/2010 23:10 # 2
i_m_sunny
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 2/40 (5%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 62
Phản hồi: NGÀY KHÔNG EM


.......
"Anh thẫn thờ đếm từng chiếc lá vàng
Lá biết anh buồn nên lá rơi rất khẽ
Phố đông người và phố dài rộng thế
Em đâu?"
...........

Em ở đây này, anh cứ đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải, băng qua cái bùng binh là thấy em liền =))


T.L.P.T

 
22/10/2010 23:10 # 3
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: NGÀY KHÔNG EM


Trích:
.......
"Anh thẫn thờ đếm từng chiếc lá vàng
Lá biết anh buồn nên lá rơi rất khẽ
Phố đông người và phố dài rộng thế
Em đâu?"
...........

Em ở đây này, anh cứ đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải, băng qua cái bùng binh là thấy em liền =))
 em đứng đó làm gì,



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
22/10/2010 23:10 # 4
zaizai810
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Phản hồi: NGÀY KHÔNG EM


Trích:
Trích:
.......
"Anh thẫn thờ đếm từng chiếc lá vàng
Lá biết anh buồn nên lá rơi rất khẽ
Phố đông người và phố dài rộng thế
Em đâu?"
...........

Em ở đây này, anh cứ đi thẳng, rẽ trái, rồi rẽ phải, băng qua cái bùng binh là thấy em liền =))
 em đứng đó làm gì,
 thì nó đứng ngoài đường đợi anh đó..có vậy mà cũng hỏi



       ...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024