Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/10/2010 13:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Cuộc sống của em ngày một ý nghĩa vì có anh


 

Từ bao giờ em đã biết nghe lời anh, không bao giờ bỏ bữa, và uống sữa mỗi ngày. Từ bao giờ em đã biết đóng máy lúc 6h chiều thay vì 9h đêm để về nhà. Từ bao giờ những đam mê khô khốc về công việc và học tập dần thay thế bằng sự đam mê anh, lắng nghe hơi thở và trái tim anh dồn dập mỗi lúc bên em. (Hoàng Minh)

From: Hoang Minh -cuncon
Sent: Sunday, October 17, 2010 9:00 AM

Anh yêu!

Đã sắp cuối thu, ngoài kia mùi hoa sữa thơm nồng nàn, ngọt ngào khiến em nhớ anh da diết. Nỗi nhớ khiến em cảm thấy ngộp thở. Sao em lại có thể nhớ anh nhiều như thế chứ. Mỗi lúc như vậy, em lại thấy một dòng tin anh: "Mimi à! Anh nhớ em quá! Anh nhớ em đến tức nơi lồng ngực, đến khó thở, em biết không?". Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày tình yêu và hạnh phúc lớn dần lên trong em. Em chờ đợi tình yêu mình lớn lên mỗi ngày để cứng cáp và mạnh mẽ hơn, để nồng nàn và cháy bỏng hơn.

Từ bao giờ em đã biết nghe lời anh, không bao giờ bỏ bữa, và uống sữa mỗi ngày. Từ bao giờ em đã biết đóng máy lúc 6h chiều thay vì 9h đêm để về nhà. Từ bao giờ những đam mê khô khốc về công việc và học tập dần thay thế bằng sự đam mê anh, được gặp anh, được chạm vào bàn tay anh bằng xương bằng thịt, được lắng nghe hơi thở và trái tim anh dồn dập mỗi lúc bên em. Phải chăng tình yêu đã mang đến sự diệu kỳ đó? Em khó thở bởi những dòng tin anh nhẹ nhàng, ngọt ngào và tha thiết trong những lúc bộn bề công việc: "Mimi! Anh nhớ em nhiều lắm biết không? Anh yêu em!".

Trái tim đa cảm nơi em ấm nồng một xúc cảm mạnh mẽ yêu thương, khiến em thấy cuộc sống thật ý nghĩa và thi vị. Em không thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, ngược lại, em mong chờ từng giây phút mình thu xếp để được gặp nhau.

- Anh nói đi anh yêu em từ khi nào?

- Từ khi bắt đầu nhìn thấy em, tình yêu đã chớm nở. Anh không nghĩ cuộc sống mình lại may mắn như thế vì được gặp em.

- Tại sao anh lại có cảm tình ngay khi gặp em?

- Bởi vì cảm nhận đầu tiên của anh về em là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng và trí tuệ. Đó là những điều đẹp nhất của một người phụ nữ.

- ...

- Anh nhớ giây phút đầu tiên anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc em. Một cảm giác bâng khuông và rạo rực không thể nào diễn tả trong anh. Anh yêu ánh mắt em nhìn anh, bởi qua ánh mắt ấy anh thấy mình quan trọng. Anh thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa khi ở bên em.

Tình yêu mình bắt đầu nảy nở bên ly Coctail Amore ngọt ngào, cay nồng ấy anh nhỉ. Hôm ấy mình ngồi thật gần bên nhau, nhấm nháp ly Coctail đỏ au màu tình yêu. Em uống hết một ly đầy căng cảm xúc, để đôi mắt rực sáng và đôi môi ánh hồng một niềm hạnh phúc mới thăng hoa.

- Hôm ấy em đẹp lung linh bên ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt em say men dịu dàng và ngọt ngào, ánh cười em hạnh phúc và mãn nguyện. Sau giây phút ấy, anh đã biết em chính là người con gái của cuộc đời anh.

- Tại sao anh lại ngọt ngào và tuyệt vời như vậy?

- Bởi vì ở bên cạnh em, nên anh trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Chỉ khi ở bên em, anh mới có thể như thế.

- Em là người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh này anh biết không?

- Đương nhiên rồi. Vì người phụ nữ hạnh phúc nhất hành tinh luôn ở bên người đàn ông hạnh phúc nhất Thế giới

- ...

Mùi hoa sữa vẫn nồng nàn và ngọt ngào, và càng nồng nàn ngọt ngào mỗi lúc bên anh. Anh như một chất xúc tác khiến cho cuộc sống em mỗi ngày một ý nghĩa, và dày thêm ý nghĩa khi mỗi ngày qua đi. Mình đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh cũng gần 30 rồi đấy, còn em cũng chẳng kém là mấy đâu. Thế mà sao bên anh, em thấy mình trẻ lại, như một cô bé mới lớn, mới yêu nên mới cảm nhận tình yêu ngọt ngào đến vậy.

- Em phạt anh vì tội cố ý gây thương nhớ bằng cách phải nói yêu em 10 lần

- Anh có nói đến hàng vạn, hàng triệu lần cũng không thể nào diễn tả được hết tình yêu anh dành cho em. Anh yêu em nhiều nhiều nhiều lắm, em biết không?

Anh đã nói yêu em đến bao nhiêu lần rồi, em không thể nào nhớ được nữa. Chỉ biết rằng, sau mỗi tin nhắn, sau mỗi cuộc trò chuyện, sau mỗi giây phút yên lặng, sau mỗi khoảnh khắc yêu thương, em đều được nghe anh nói: Anh yêu em! Điều này khiến em bị nghiện rồi đấy, biết không? Rằng cứ sau 5 phút mà anh không nói yêu em thì thể nào em cũng khó chịu không yên. Mà cảm giác như ba từ ấy thôi không thể nào nói hết được những cảm xúc đang dâng trào nên anh phải nói đến 10 lần, 20 lần một lúc mới thoả mãn được sự yêu thương.

Em nhớ lần đầu tiên anh hỏi em: “Em ghen như thế nào?”. Em luống cuống chẳng biết phải trả lời sao nữa. Em nhớ lại những gì đã qua để xem mình đã ghen như thế nào. “Chắc là em buồn và im lặng. Nhưng chắc là đã tin tưởng thì không ghen tuông nữa. Và càng không ồn ào khi ghen tuông...”. “Thế nếu anh chở đồng nghiệp nữ trong những hoàn cảnh đặc biệt có được không?”. “Không được”. Chà, anh làm em đỏ bừng mặt trước cái phản ứng mạnh mẽ lạ kỳ về một điều hết sức bình dị.

Anh chắc cười mãn nguyện lắm, trong khi em đang suy nghĩ về khái niệm “ghen”. Em bất ngờ trước phản ứng ghen tuông của mình, còn anh chắc chắn cười đắc thắng. “Anh chở đồng nghiệp nữ cũng được, nhưng không được chở đồng nghiệp nữ ít tuổi hơn. Đồng nghiệp nữ nhiều tuổi hơn thì còn phải xem xét. Mà mỗi lần như thế anh phải thành thật khai báo". Em biết anh hiểu em đang cố xoa dịu cho sự xấu hổ vì phản ứng mạnh mẽ của mình. Giây phút ấy, em biết anh yêu em nhiều hơn!

Tình yêu trong em đang căng tràn một nỗi niềm hạnh phúc khó tả, bởi có anh hằng ngày bên em, mỗi lúc em ngủ dậy, mỗi lúc em đến cơ quan, mỗi giờ làm buổi sáng, mỗi bữa trưa hằng ngày, mỗi đầu giờ chiều mệt mỏi, mỗi cuối giờ chiều căng thẳng, mỗi lúc dắt xe ra về, mỗi lúc chạm chân đến cửa nhà, trước mỗi bữa tối, trước mỗi giấc ngủ và trong từng cơn mơ...

Tình yêu anh và những sự yêu thương quan tâm ngọt ngào với những dòng tin nhắn chảy bỏng yêu thương, những chặng đường mình đã đi qua trên khắp các con phố Hà Nội. Và mỗi lúc thấy mùi hương thơm đàn ông toát ra từ anh, em lại cảm thấy thổn thức, bồi hồi, một khát vọng cháy bỏng cho tình yêu đôi mình về một ngôi nhà hạnh phúc và ấm áp.
Em yêu anh, nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?


vnexpress.net




†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024