Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/10/2010 14:10 # 1
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
video : bài hát Phút cuối bên con



 Bài hát là tất cả tình cảm của mọi người dành cho bé nhân ái ..
bé yêu, trên thiên đường bé hãy mỉm cười hạnh phúc vì có rất nhiều người yêu thuơng và nhớ về bé, sau này và mãi mãi mọi ng sẽ nhớ về bé yêu. Nhờ có bé mà mọi người thấu hiểu được giá trị tình yêu thương trong cộng đồng, kết tay chung sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. bé yêu ơi, trên thiên đường bé hãy mỉm cười thật tươi bé nhé
Lễ cầu siêu ngập tràn nước mắt
Con nằm đó, không còn phải mỏi mòn mong mẹ, chờ cha. Con nằm đó, ấm áp biết bao nhiêu. Trái tim con được sưởi ấm bởi tình cha, lòng mẹ.
của những người cha
người mẹ không cùng dòng máu

Quanh bàn thờ con, nào hoa trái, nào gấu bông, lồng đèn trung thu, nào sữa, nào bình,… và cả những bức thư, bài thơ thấm đẫm nước mắt.

Cha mẹ tề tựu quanh bàn thờ. Giọt vắn giọt dài theo từng nén nhang. Từng người, từng người đến bên con, ai cũng cố nấn ná thật lâu bên di ảnh và hài cốt con yêu.

Từ hôm con mất, mẹ Hà ở Hóc Môn sáng nào cũng dậy thật sớm, “Nấu chén cháo ngon, ủ thật ấm đem đến cho con trước khi đi làm”. Không tin là con đã ra đi, đứng ở góc phòng, mẹ Hà cứ tấm tức: “Sao chỉ còn là nhúm tro trong chiếc bình sứ thế hả con?”.

“Sao không đầu thai làm con mẹ?”, “Sao mẹ không biết con sớm hơn, để tặng cho con vòng tay ấm áp này”, “Sao số phận nghiệt ngã với con gái của cha đến vậy”. Tại sao, tại sao và tại sao…
Câu hỏi "Tại sao?" cứ chực vỡ oà trong tiếng khóc
Nhìn cảnh chị đến viếng em mà nhiều người bật khóc

Mỗi người một câu hỏi, một nỗi lòng day dứt khôn nguôi. Ai cũng thấy mình có lỗi trong những tháng ngày con vò võ một mình, đơn độc chiến đấu với bệnh tật.

Có người theo dõi từng hơi thở của con từ bài báo đầu tiên trên Dân trí. Cũng có mẹ mới biết về con qua lời kể của đồng nghiệp. Nhưng tất cả đều bơ phờ, mất ngủ vì con.

Điều làm đau lòng các cha các mẹ nhất, cứ mỗi lần nhắc đến là nước mắt chứa chan, thế mà vẫn nhắc: “Ngày ngày, cứ đến 4 giờ chiều, các bé giường bên được cha mẹ vào chăm sóc. Con vẫn một mình, nằm đó, ánh mắt non nớt dáo dác tìm kiếm người thân. Hơn nửa năm trời, con lẻ loi chống chỏi với bệnh tật, khắc khoải chờ đợi một vòng tay…

Cứ kể và cứ khóc, rồi vỡ òa trong đau xót. Hôm nay, có lẽ  là ngày ấm áp nhất kể từ khi con được sinh ra trên cõi đời này. Các cha, các mẹ đã tắm cho con dòng nước mắt tiếc thương, xoa dịu trong con nỗi đau bị ruồng bỏ trong những ngày còn ở trần thế.

Nhiều cha, mẹ đáp vội chuyến bay của Vietnam Airlines, mang từ Hà Nội vào cho con quả ngọt đầu mùa. Lễ xong đã lâu mà ai cũng nấn ná ở sân chùa, lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Con ra đi chắc cũng ấm lòng
ngủ ngoan nhé cô chiến binh dũng cảm

Các sư thầy chùa Như Lai cũng dành cho con nhiều ưu ái. Trước giờ cúng thất, các thầy dành trọn khóa lễ sáng chủ nhật để các mẹ, các cha cùng đọc kinh cầu siêu cho Nhân Ái ở chánh điện.

Nhân Ái bé bỏng bây giờ có thật nhiều anh chị. Các chị, các anh, theo chân mẹ cha đến thắp nhang, lầm rầm khấn: “Mẹ bảo chị chia bớt đồ chơi cho em. Chị tặng em con gấu bông này nhé”…

Khi còn sống cũng như lúc đã đi xa, con là chất keo kỳ diệu kết nối muôn triệu trái tim.

Đến viếng con, mọi người bỗng trở nên thân thiết. Cùng chung nỗi đau mất con  đã kéo mọi người lại gần nhau. Những số điện thoại, những tấm name card được trao nhau và lời hẹn “Tuần sau lại về cúng cho con gái nhé”.

Con đi xa nhưng vẫn còn nhiều bạn nhỏ hưởng lộc từ duyên lành của con. Cũng trong trưa nay, sau giờ cúng, vài chục hộp sữa của con được dành tặng lại cho trẻ em nghèo, khát sữa.
Rất đông bạn đọc đến chùa Như Lai cúng tuần thất đầu tiên cho bé
Chắc chắn Nhân Ái ở trên Thiên đường sẽ rất hạnh phúc và cảm động trước tình cảm của bạn đọc Dân trí dành tặng cho bé

Đau xót, tiếc thương con thôi thúc các bố, các mẹ quyết tâm “hành thiện”. Lắng lòng sau những giây phút xúc động mạnh, các cha, các mẹ bàn nhau “Cùng Dân trí đi tìm những trẻ em bị bỏ rơi như vậy, để cứu giúp kịp thời”.

Ngồi bên con đến chiều, mẹ Vương Thị Thu Hiền (Vũng Tàu, tác giả bài “Mong có 1 ngày Nhân Ái”), cứ nghẹn ngào: “Phải làm sao để cuộc đời này không còn đứa trẻ nào phải chịu cảnh ngộ đau đớn như con gái chúng ta”.

“Phải làm gì đi Dân trí ơi! Khởi xướng đi, chúng tôi sẽ ủng hộ. Hãy chọn 1 ngày hàng năm là “Ngày Nhân Ái” để muôn triệu con tim cùng hành thiện. Hãy dùng tiền còn lại của Nhân Ái, lập quỹ mang tên “Bé Nhân Ái”, giúp chữa trị cho các bệnh nhi”, đó là thông điệp các mẹ, các cha gửi gắm trong tuần thất đầu tiên của con gái yêu.

Bài: Hồng Tâm

Ảnh : Lê Phương



                                              

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024