Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/10/2010 13:10 # 1
Ga_Tay
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 79/80 (99%)
Kĩ năng: 80/90 (89%)
Ngày gia nhập: 07/09/2010
Bài gởi: 359
Được cảm ơn: 440
Phao Chìm -mùa thi cử


Bữa ấy, ngày thi tốt nghiệp bổ túc, chưa đến giờ nhập phòng, nàng dạo ra hành lang đứng ngó sân trường.

Vì nạn nhân trong câu chuyện này đã quá đau lòng, không thể tự kể ra “kỉ niệm” dấu yêu của mình một cách mạch lạc, nên tui - người bạn thân thiết của nàng sẽ kể lại hầu wí dzị:

Bữa ấy, ngày thi tốt nghiệp bổ túc, chưa đến giờ nhập phòng, nàng dạo dạo ra hành lang đứng ngó lung sân trường. Rơi vào ánh mắt nàng, một anh chàng đẹp trai, thư sinh hết chỗ nói cũng đang đứng mông lung gần đó. Đồng hồ nhích dần đến phút hồi hộp, nàng liếc ngang, bỗng thấy chàng loay hoay vén tay quanh... lưng quần, điệu bộ hết sức bối rối. Một cơ hội, nàng tiến lại gần chàng: Anh tính... nhét “phao” phải không? Làm vậy hổng có chắc đâu! Chàng bẽn lẽn, nhìn nàng cười, một nụ cười... chết điếng. Nàng bạo gan, vén ống quần lên, dưới bắp chân, một hàng “phao” được cột dây thun rất... chuyên nghiệp lộ ra. Miệng nàng thì thầm: Anh làm vậy nè, hổng ai biết đâu, chớ nhét ngang lưng, chút nữa nó... rớt xuống dưới mất tiêu đó! Chàng lại cười, đầy bẽn lẽn, cảm ơn nàng đã chỉ giúp...

Chuông báo giờ ré lên, các thí sinh quanh đó tụ tập trước cửa phòng thi. Nàng vô hàng, ngực đánh lô tô, nhưng mắt không rời khỏi bóng dáng chàng thư sinh đẹp trai lúc nãy. Chàng cũng từ xa tiến lại, nhưng thay vì nhập hàng phía dưới, chàng đứng lóng ngóng trên hành lang. Nàng đang đắm đuối ngước lên, bỗng chàng cất tiếng: Mấy bạn nghe tui đọc tên, số báo danh của ai thì lần lượt vô phòng nghe. Hai chân nàng như muốn khuỵu xuống. Thì ra chàng là... giám thị, chứ đâu phải thí sinh! Cử chỉ vén tay quanh lưng hồi nãy là do sắp đến giờ coi thi, chàng... bỏ áo vô quần thôi! Xưa nay học bổ túc, việc có một anh chàng nhỉnh tuổi hơn đăng kí thi cũng hết sức bình thường nên nàng hoàn toàn không ngờ sự việc diễn ra theo hướng này. Cả buổi thi hôm ấy, mặt nàng cúi gằm, tư thế ngồi cứng ngắc. Mớ “phao” dưới bắp chân nhức nhối! “phao” khiến nàng chìm chớ có nổi đâu!

DIỄM KIỀU (Bến Tre)



†-‘๑’-♥Đừng…bAo…giờ…cHúc…aNk…hạNk…pHúc…•…Vì…iEm…chĩNk…là…hạNk…pHúc…cỦa…đỜi…aNk♥-‘๑’-†

 
Các thành viên đã Thank Ga_Tay vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024